Lou Trần - cô người mẫu đam mê kinh doanh

Bài và ảnh: Vivian, Theo 00:12 16/11/2010

Mặc dù Lou Trần đang là một người mẫu khá nổi tiếng trong cộng đồng teen Việt, nhưng bạn ấy vẫn cho rằng mình sẽ ổn hơn nếu được làm kinh doanh.

Profile
Tên: Trần Thị Mỹ Dung
Nick name: Lou Trần
Sinh ngày: 6/7/1989
Sinh viên trường: ĐH Cao đẳng Quốc tế Kent

Hoạt động: Tham gia tích cực với vai trò là một người mẫu teen chuyên nghiệp.


Trong một thời gian ngắn nhưng Lou Trần nổi lên như một model teen khá ổn, thậm chí có thể gọi cô nàng là hotgirl. Lại theo đuổi được đam mê  kinh doanh với một shop thời trang mới mở, có thể nói, Lou Trần quả thật rất may mắn.

 


Chào Lou, xuất hiện chỉ mới 1 năm gần đây, nhưng xem ra bạn lại rất nhanh chóng nổi lên như một hotgirl tài năng, Lou có thể chia sẻ “bí quyết” của mình không?

Thật ra Lou không dám nhận mình là hotgirl đâu. Lou tham gia làm người mẫu từ một năm trước rồi, cũng vì do một sự may mắn tình cờ. Mà nói gì thì nói, từ trước đến nay chính bản thân mình cũng có một niềm đam mê "kỳ lạ" về công việc model. Vì nó mà mình "đánh liều", muốn tự bản thân khám phá nhiều hơn với công việc thường xuyên đối mặt trước ống kính. 

Sau một thời gian hoạt động, Lou cũng tự nhận thấy mình không có duyên với nghệ thuật lắm, chưa có nhiều thành công nếu so với các bạn "đồng nghiệp" khác nên cũng chưa dám nghĩ những gì mình đạt được bây giờ có thể gọi là thành công. Lou chỉ nghĩ nó là một trong những thành quả mà Lou chăm chỉ làm việc thôi.

Ai cũng đều nói nguyên nhân đưa mình đến với nghệ thuật chủ yếu do cái "duyên". Vậy với Lou thì "duyên" ấy đến từ đâu?

Đúng vậy, đã là duyên thì nó đến bất ngờ lắm. Nhớ lại cách đây 1 năm, vì muốn thử sức mình nên Lou gửi đơn vào cuộc thi tuyển người mẫu do một trang tạp chí tổ chức. Trời xui, đất khiến thế nào anh stylist thấy mình rồi gật gù vẻ vừa ý, thế là anh ấy đã giúp đỡ Lou tham gia vào làm model teen cho tạp chí đó. Bấy giờ chỉ biết chăm chỉ, cần cù "cày" cho thỏa đam mê rồi cũng cố gắng hết sức bởi dù sao đó cũng là sợ thích và đam mê của mình. 

Hằng ngày luyện tập trước gương, chăm tìm kiểu dáng, chưa kể phải tìm cho mình một phong cách khác biệt. Chắc cũng vì sự chăm chỉ ấy mà dần dần có rất nhiều nơi gọi mình đến chụp bìa báo teen, hay vài shoot ảnh thời trang, rồi cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo đến với mình. Thật sự những lúc như thế mình cảm thấy đúng là chỉ có chăm chỉ mới có thể đạt được thành công.



Đã rất chăm chỉ, bản thân cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn vốn có trong ngành nghệ thuật. Vậy Lou có nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường này lâu dài không?

Tất cả những gì Lou làm được đến hôm nay, thật sự là do niềm yêu thích và sự cố gắng. Tuy nhiên, bản thân mình tự cảm giác mình rất thiếu tự tin và cũng không có ý định sẽ theo đuổi việc làm người mẫu (Cười). Còn nếu nghĩ lại thì Lou thấy nếu so với các anh chị đi trước thì những khó khăn của mình từng trải chẳng là gì.

Bật mí cho các bạn biết rằng làm người mẫu vẫn chưa phải là công việc mình dám đặt tất cả kỳ vọng, hay dám đánh cược để "đòi lấy" thành công đâu. Thật sự kinh doanh mới là thứ đáng để mình mạo hiểm và khám phá. Hiện tại, Lou đang học ngành Quản trị kinh doanh tại trường Kent mà. Gia đình Lou cũng làm kinh doanh “truyền thống” nên có lẽ đã “ăn vào máu” luôn rồi.

Nhắc đến kinh doanh, hình như Lou cũng vừa “khởi nghiệp” bằng một shop thời trang đúng không ?

Đúng rồi, để theo đuổi ước mơ thì phải dám thử thách, dám thực hiện chứ. Bởi vậy Lou mới quyết định mở một cửa hàng để thực hiện ước mơ mà cũng để thử xem "tài cáng" mình đến đâu. Shop thời trang của Lou vừa khai trương giữa tháng 9 này. Có thể nhiều người nghĩ “lại là hotgirl mở shop”, nhưng thật ra, mình làm việc rất nghiêm túc, vì đây là một bước khởi đầu cho niềm đam mê kinh doanh của mình. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho sự cố gắng của Lou nhé!



Ôi... Thế Lou tự làm tất cả công việc ở shop?

Đúng rồi! Mọi việc rất nhiều, từ lấy hàng, xếp hàng, phân loại, quản lý, thiết kế... tất cả đều do mình đích thân "xắn" áo vào cuộc hết. Hầu hết khoảng thời gian vốn có của Lou đều dồn cho shop, chỉ trừ những lúc đi học thì đầu óc mới thanh thản một tý. Ngay cả việc đi lấy hàng, bây giờ còn lạ lẫm lắm, may mắn có sự giúp đỡ của bạn bè nên mọi việc cũng đâu vào đấy. Bố mẹ và bạn bè cũng có nói sao mình cứ việc gì cũng kéo vô thân. Nhưng theo Lou, việc của mình thì mình nên làm không nên cứ trông đợi vào người khác mãi được.

Vậy Lou sắp xếp thời gian như thế nào cho việc kinh doanh, học rồi cả làm model?

Lou rất may mắn có mẹ, một người phụ nữ kinh doanh rất giỏi. Mình học được nhiều điều từ mẹ lắm, trong đó có cả cách sắp xếp thời gian. Lou luôn xác định mức độ quan trọng của từng việc rồi dành thời gian cho nó. Đam mê của Lou là kinh doanh nhưng trước mắt vẫn là việc học quan trọng nhất, mình dành sự ưu tiên cho việc học trước rồi làm công việc mình thích.

















Cám ơn Lou về cuộc trò  chuyện này. Chúc Lou sẽ đạt được mơ ước nhé.