Lòng vòng phố cổ tìm đồ giải nhiệt

Cafe sữa, Theo 10:00 08/05/2010

Cũng có kha khá thứ hay ho đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Từ trước đến nay, phố cổ ở Hà Nội luôn là nơi tập trung nhiều hàng ăn nhất. Từ bún, miến, mì, phở… cho đến ăn sáng, ăn trưa, ăn tối… cái gì cũng có. Nhưng hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đi kiếm cái gì mát mát nhé! Trời ngày càng nóng, tìm đồ thanh nhiệt, giải nhiệt là chuẩn nhất!

Quen thuộc nhất thì có sữa chua, caramel ở phố Hàng Than. Ban đầu, ở đây chỉ có một, hai hàng và cũng chỉ có sữa chua và caramel thôi. Thế mà, tính đến thời điểm này, họ có thêm bao nhiêu là món các bạn ạ. Nào là chè xoài, thạch dâu, thạch nho, long nhãn bọc sen… rồi thì “mix” đủ kiểu. Chọn ăn cái gì cũng mát. Có lẽ, mới lạ nhất thì phải kể đến món thạch dâu và thạch nho. Hai cái này cũng gần giống chè xoài hay hiểu đơn giản hơn thì là dâu tươi hoặc nho được cho vào làm cùng thạch í rồi cũng ăn cùng một ít sữa ở bên trên. Để tìm ăn mấy thứ này, các bạn cứ tìm đến đoạn Hàng Than – Hòe Nhai là sẽ thấy mấy hàng liền. Giá cả chỉ cỡ khoảng 8k thôi.
 
 
Còn nếu không thích sữa chua, caramel Hàng Than thì mình chuyển qua Hàng Cót ăn thạch dừa xiêm nhé! Thạch được làm nguyên trong một quả dừa nên ăn rất thơm, lớp sữa dừa ở trên ngậy ngậy, mát mát nữa chứ. Tự thấy mình không ăn hết một quả dừa thì các bạn có thể gọi thạch trong cốc cũng được. Cái này ít hơn và rẻ hơn.

Ngoài thạch dừa, thì ở đây, họ còn bán thêm cả chè thập cẩm nữa. Vốn có thế mạnh về dừa nên chè được cho thêm mấy lát cùi dừa non thái miếng to, ăn thấy hay hay. Nhưng với tớ, tớ vẫn chỉ kết mỗi món thạch dừa nguyên quả thôi. Mách nhỏ nhé, khi ăn thạch dừa nguyên quả, các bạn đừng tham mà chọn quả to, cứ lấy quả càng nhỏ càng tốt. Đấy mới là dừa xiêm xịn và những quả như thế này thường có cùi rất non và ngọt. Giá một quả dừa kiểu này là 20k, còn chè là 12k.
 
 
Muốn đơn giản, gọn nhẹ thì ta đi uống nước mía. Ở Hà Nội, nước mía nổi tiếng nhất thì phải kể đến Hàng Vải, Hàng Điếu. Có lẽ là nước mía ở đâu thì cũng giống nhau thôi nhưng theo một số bạn thì nước mía ở hai địa điểm này như thơm hơn và ngọt hơn thì phải. Mà hình như cũng đúng, để ý thấy, ở hai chỗ này, lúc nào nước mía cũng xanh và thơm thoang thoảng mùi vỏ quất. Còn những chỗ khác, chất lượng thất thường lắm, phải vào đúng mùa, đúng vụ mới có được nước mía ngon. Với nước mía, thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 5k thôi nha!
 

Trên đây, chỉ là một số gợi ý, nếu có thêm địa chỉ nào hay ho thì các bạn chia sẻ cho cả nhà cùng biết nhé!