Lời tâm sự của cô gái "quá xấu nên buộc phải rời Hàn Quốc"

Trang Đỗ (Theo BuzzFeed), Theo Trí Thức Trẻ 13:54 06/06/2013

Mới đây, một cô gái ở độ tuổi 20 đã có những dòng tâm sự rất chân thành về việc cô "quá xấu để được ở lại Hàn Quốc". Đoạn tâm sự của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với 5.000 lượt "like".

Mở đầu lời tâm sự của mình, Ashley Perez, cô gái mang 4 dòng máu: Cuba, Philippines, Hàn Quốc và Mỹ cho biết được ở và dạy học tại Daegu, Hàn Quốc là một trong những trải nghiệm đáng quý nhất trong suốt cuộc đời của cô. Tại đây, cô được dạy dỗ những đứa trẻ đáng yêu, ngộ nghĩnh, được hòa mình trong thế giới giải trí đa dạng, phát triển... 

Lời tâm sự của cô gái "quá xấu nên buộc phải rời Hàn Quốc" 1
 Ashley Perez cùng học sinh của mình.

Dù đã có 1 năm gắn bó và có những tình cảm thương yêu đặc biệt với đất nước này, thế nhưng sự coi trọng vẻ ngoài của người Hàn Quốc thái quá và cực đoan tới nỗi cô phải quyết định bỏ nghề giáo viên tại quê hương yêu dấu để chuyển tới Mỹ sinh sống.

Đặt chân tới Hàn Quốc, cô gái mang trong mình 4 dòng máu hy vọng rằng mình sẽ có thể hòa nhập được với những con người nơi đây bởi cô có khuôn mặt tròn trịa và gò má cao giống các đồng nghiệp người Hàn Quốc. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô. Cô luôn bị chế giễu vì thân hình quá to, làn da đen và các nét trên khuôn mặt quá bình thường trong suốt một năm liền gắn bó với nghề gõ đầu trẻ.

Lời tâm sự của cô gái "quá xấu nên buộc phải rời Hàn Quốc" 2

Và rồi, cô giáo trẻ quyết tâm cải thiện ngoại hình của mình. Cô thường xuyên tới thăm các cửa hàng mỹ phẩm hơn. Tuy nhiên những người bán hàng tại các cửa hàng mỹ phẩm luôn nói rằng làn da của cô quá đen để có một sản phẩm phù hợp. Perez cũng gặp khó khăn trong việc chọn trang phục vừa vặn vì có thân hình to lớn hơn người Hàn Quốc.

Cuối cùng, dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể thích nghi được nền văn hóa coi trọng sắc đẹp tại đây. Quá mệt mỏi với những lời nhận xét mà học sinh dành cho mình như "Cô giáo quá bình thường" hay "Cô giáo nhàm chán" khi cô không make up, hay khó chịu với những ánh mắt dò xét của những người xa lạ khi thấy gương mặt "không bình thường" của cô, Perez đã quyết định bỏ nghề giáo viên và quay trở về Mỹ. Cô buồn bã thừa nhận rằng cô cảm thấy phát ốm vì cảm giác xấu xí tại chính quê hương của mình.

Lời tâm sự của cô gái "quá xấu nên buộc phải rời Hàn Quốc" 3
Những quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện nhan nhản tại Hàn Quốc.

Trên thực tế, để thay đổi diện mạo của mình, 20% phụ nữ từ 19 - 49 tuổi ở Seoul thừa nhận rằng đã nhờ tới dao kéo để trở nên xinh xắn hơn. Theo Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, các phẫu thuật phổ biến nhất bao gồm tạo hai mí, đốt mỡ và nâng mũi.