Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân"

Quỳnh Chi, Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/12/2014

Hơn đàn em 2 tuổi nhưng Liz vẫn thường xuyên bị gọi là "giống Khả Ngân" vì ngoại hình hao hao hot girl sinh năm 1997. Điều này khiến thành viên của nhóm nhảy St.319 thú nhận là thi thoảng vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Gia nhập St.319 từ năm 2012, nhưng mãi đến dịp đầu năm 2014, tôi mới biết đến Liz. Lúc đó, Liz nổi lên vì một vài khoảnh khắc của cô có nét hao hao hot girl Khả Ngân. Chỉ sau một vài bài nhảy cùng nhóm được đăng tải lên Youtube, Facebook cá nhân của Liz lên đến hàng chục ngàn follow. Sự nổi tiếng có phần "ít liên quan" đến tài năng này khiến cô gái sinh năm 1995 này bỗng nhiên gặp nhiều lời bàn tán, từ ăn theo hot girl đến "bình hoa di động"... 

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, sự nỗ lực và cố gắng của Liz đối với niềm đam mê nhảy đã gần như khiến cái mác "bản sao Khả Ngân" lùi vào quá khứ. Mặc dù vậy, tâm sự với tôi, cô nàng vẫn thật thà: "Thi thoảng em vẫn chạnh lòng khi bị so sánh với Khả Ngân, chị ạ".

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 1

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 2
Liz từng được nhận xét là có ngoại hình hao hao hot girl Khả Ngân.

Profile

Họ tên: Ngụy Thùy Linh

Năm sinh: 1995

Thành viên nhóm nhảy St.319

Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành tích: 

- Giải nhất Twikle Dance cover do SMTown tổ chức.

- Giải nhất Likethis Flashmob do JYP tổ chức.

- Giải nhất Loving you dance cover do Startship Entertainment tổ chức



Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 3

Chào Liz. Cơ duyên nào khiến bạn trở thành một dancer như hiện tại?

Từ thời trung học, Liz vốn đã là một người yêu thích nhảy và nghệ thuật đặc biệt là nhạc Hàn. Qua báo chí và mạng internet, Liz đã biết tới St.319 và rất yêu thích các hoạt động của nhóm. Từ đó Liz đã lấy hết can đảm tham gia vào Audition của nhóm và may mắn được gia nhập cho tới tận bây giờ. Nghĩ lại mình vẫn còn thấy hồi hộp và bất ngờ lắm (Cười).

Dù không phải là thành viên kỳ cựu nhưng bạn nhanh chóng trở thành gương mặt hot, nhận được sự quan tâm của nhiều fan. Bạn cảm thấy thế nào?

Mình đã có khá nhiều cảm xúc. Đầu tiên là mình cảm thấy rất vui vì đã được các bạn trẻ yêu mến và ủng hộ ko chỉ mình mà còn cả tập thể St.319. Điều thứ 2, là mình cảm thấy rất lo lắng và cố gắng tập luyện nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm của các bạn trẻ đã và đang yêu mến Liz.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 4

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 5

Nhiều người biết đến Liz bởi bạn có gương mặt hao hao hot girl Khả Ngân. Bạn có từng nghe đến điều này không? Và bạn cảm thấy thế nào khi mọi người hay so sánh như vậy?

Mình cũng có từng nghe một vài người bạn nói về điều này. Và cá nhân mình thấy là con gái ở cùng độ tuổi có những nét tương đồng trên khuôn mặt là điều bình thường và dễ hiểu. Khi bạn bè so sánh như vậy, mình thường chỉ cười và đưa ra ý kiến mỗi người có một vẻ, thoạt nhìn nên các bạn tưởng vậy thôi 

Liz đã từng gặp rắc rối nào từ những kiểu so sánh thế này chưa?

Thực tế là chưa, mình thường không quá để tâm tới những việc này nên không có rắc rối nào xảy ra cả.

Nhiều hơn Khả Ngân 2 tuổi nhưng Liz lại "được" nhận xét là nổi nhờ giống đàn em, bạn có thấy chạnh lòng không?

Không thể phủ nhận là không có. Đôi lúc, mình cũng thấy hơi chạnh lòng bởi vì từ trước tới nay, mình luôn khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật đặc biệt là với đam mê nhảy. Mình luôn luôn chỉ mong muốn hoàn thành tốt vai trò thành viên của St.319 và cùng các thành viên khác xây dựng St.319 ngày một lớn mạnh thôi. Mình cũng chưa bao giờ có ý định muốn dựa vào một ai đó để nổi tiếng cả. Liz luôn quan niệm phải luôn tự đứng trên hình ảnh và đôi chân của mình.

Nhưng cũng không vì điều này mà mình có “ác cảm” với Khả Ngân đâu, thực tế mình thấy Khả Ngân là 1 cô bé rất xinh và dễ thương (Cười).

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 6

Các bản sao của sao Việt hay hot girl từ trước đến nay đều không nổi được lâu dài, bởi suy cho cùng nếu chỉ nhờ vào ngoại hình hao hao người nổi tiếng sớm muộn cũng sẽ dễ bị lãng quên. Bạn có sợ điều này không? Và bạn sẽ làm gì để mọi người nhớ đến mình là Liz, chứ không phải là "bản sao Khả Ngân"?

Thực tế, mình chưa từng nghĩ mình là bản sao của ai cả. Hơn nữa, chúng mình cũng hoạt động hai lĩnh vực khác nhau. Mình cũng đã nỗ lực hết mình để được biết đến là Liz của St.319 và xây dựng hình ảnh của St.319 ngày một lớn mạnh. Nên với cá nhân mình, vấn đề này không là vật cản hay điều gì to lớn cản bước sự nỗ lực của mình cả.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 7

Tôi còn nhớ trong một chương trình giao lưu trực tiếp mới đây của nhóm St.319, có fan đã đặt câu hỏi: "Liệu Liz có được thiên vị so với các thành viên khác trong nhóm không?",  bởi có thể thấy tần suất xuất hiện của Liz trên các phương tiện thông tin đại chúng là dày. Vậy là nhân vật chính trong câu hỏi này, bạn có thể thẳng thắn trả lời fan về việc này không?

Thật ra là mình có đọc câu hỏi đó rồi và nói là không buồn không chạnh lòng thì là nói dối, thậm chí khi đọc câu hỏi đó thì mình còn rất rất buồn. Nhưng mình không hề trách bạn fan đặt câu hỏi đó bởi mỗi người một cách nhìn nhận, một suy nghĩ khác nhau và hơn nữa mình nghĩ có thể do sự cố gắng nỗ lực của mình chưa đủ để bạn fan đó có thể nhìn thấy và nghĩ rằng mình đang được thiên vị hơn những thành viên khác. Bởi vậy mà sau khi đọc câu hỏi đó mình đã tự nhủ là phải tập luyện,cố gắng hơn nữa để có thể chứng tỏ khả năng bản thân và mình được nhảy ở vị trí đó không phải là nhờ sự thiên vị nào cả.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 8

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 9

Một nhóm nhảy có nhiều thành viên sẽ khó tránh khỏi việc các thành viên trong nhóm có sự ghen tị, xích mích  hay "bằng mặt không bằng lòng" với nhau. Những lúc như vậy, bạn xử lý như thế nào?

Trong một nhóm nhiều thành viên với mỗi tính cách thì chuyện xảy ra xích mích cũng là chuyện bình thường. Nhưng may mắn, St.319 chưa có sự xích mích nào quá to lớn cả.

Mỗi lần có sự vụ gì thì bọn mình thường chọn cách là họp lại và thẳng thẳn nói chuyện, góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm, không bao giờ để những hiềm khích tương tự xảy ra trong tương lai. Còn về chuyện ghen tị thì cũng ít xảy ra nếu có xảy ra thì chỉ là đùa nghịch tranh nhau thức ăn thôi.

Mỗi thành viên đều cố gắng, chăm chỉ hoạt động cống hiến cho nhóm và cũng đều được đền đáp xứng đáng như nhau nên thường không có sự ghen tị nào xảy ra cả.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 10

Đang là sinh viên năm hai, nhưng có thể thấy lịch tập, biểu diễn của bạn cũng khá dày đặc. Bạn sắp xếp giữa học và hoạt động nhóm như thế nào?

May mắn là mình chỉ có lịch học vào buổi sáng và chiều các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật thì lại được nghỉ nên thời gian học, tập cũng như biểu diễn của mình không bị trùng nhau. 

Tuy vậy thì có những lúc chuẩn bị có kì thi, mình sẽ nghỉ một vài buổi tập trong tuần để tập trung ôn thi và chỉ tự tập ở nhà để vẫn đảm bảo tiến độ với nhóm. Bố Aiden và các thành viên trong nhóm luôn tạo điều kiện tốt nhất để mình có thể hoàn thành tốt cả công việc học tập và công việc của nhóm.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 11

Học tập tốt, ngoại hình nổi bật, hẳn Liz phải có nhiều người theo đuổi lắm?

Cũng không hẳn đâu. Bật mí thêm hiện giờ nửa kia của mình đang là gia đình, St.319 và chú mèo mình đã nuôi từ nhỏ. Còn về mẫu người lý tưởng của mình thì có lẽ là một người con trai thông minh, nam tính và có ý chí nữa.

Hoạt động trong Showbiz tuy được nhiều người biết đến nhưng cũng sẽ có những góc khuất mà người ngoài không biết. Bạn có nghĩ mình sẽ gắn bó với đam mê này về lâu về dài không?

Có, mình chắc chắn sẽ gắn bó với đam mê của mình để cùng xây dựng hình ảnh St.319 lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn Liz về cuộc trò chuyện này.

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 12

Liz St.319: "Đôi khi chạnh lòng vì bị so sánh với Khả Ngân" 13