Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 09/10/2013

Đã từng chần chừ, do dự và sống một cuộc sống tẻ nhạt chối bỏ những mong muốn và nhu cầu của bản thân, giờ Lê Ngọc Tùng đã là một kiện tướng phượt được bao phượt thủ thần tượng bởi những hành trình hiển hách.

Song, có ai biết để sống đúng với những gì mình thích bạn đã trải qua một sự đấu tranh với chính bản thân và chấp nhận những rủi ro về cho mình.

Nếm trọn từng khoảnh khắc với YoList tuổi trẻ
 
Có bao giờ bạn: Làm theo ý kiến số đông hơn là những gì mình thực sự thích? Ngại thay đổi bản thân hoặc chọn ở nhà hay đi những nơi an toàn hơn là trải nghiệm mới?
 
Nếu có, bạn cần lập ngay YoList để ít nhất một lần được “nếm” trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xu hướng rất “kool” này qua loạt bài về 9 nhân vật.
 
Và để làm được điều đó, Tùng đã tạo cho mình một YoList về những cột mốc cần phải trải qua. Hãy cùng tìm hiểu YoList của Tùng, để dám sống hết mình trong từng khoảnh khắc:
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 1
 
Dám lựa chọn một cuộc sống không buồn chán? 
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 2
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 3
Chuồn chuồn không buồn là biệt danh các bạn dành cho Tùng
 
Họ tên: Lê Ngọc Tùng
Sinh nhật: 15/10/1985
Sở thích: Phượt và làm Freelancer về phượt. Đã từng chinh phục Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Vì sao lại là phượt? Và vì sao khát khao muốn bước ra khỏi cuộc sống an toàn mãnh liệt đến thế? Tùng chia sẻ: “Phẳng lặng, để cuộc sống cứ thế trôi và chấp nhận những gì gia đình mang đến và đi theo thói quen như một quán tính… mình đã từng như thế cho đến một lúc mình tự hỏi: mình có thực sự đang sống những ngày tuổi trẻ?”. Tùng nói thêm: “Mình bắt đầu cảm thấy mình như bị giam hãm và tù túng trong những bức tường chật hẹp, luôn luôn muốn vùng vẫy đòi tự do và tìm kiếm khoảng trời của mình”. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm, những cơ hội cũng bắt đầu đến. Tùng kể lại: “Muốn bứt phá là vậy, nhưng lúc đầu mình cũng vẫn chần chừ lắm, có người rủ đi nhưng nhiều khi bận việc này việc kia, có lúc lại ngài ngại nghĩ đến chặng đường mấy trăm cây số đêm hôm bằng xe máy. Rồi một lần mình đã quyết định dấn thân, và đó là một trong những quyết định tâm đắc nhất khi giờ nghĩ lại. Đúng là người ta hơn nhau ở chỗ có tin vào lựa chọn của mình và quyết tâm hay không”. 
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 4
Sương mờ cả lối đi
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 5
Cùng nhau vượt qua thử thách
 
Vì sao lại là Sơn Đoòng? “Nó là một thử thách lớn thách thức bản lĩnh”; Tùng nói. Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - một kì quan hùng vĩ thuộc khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình. Thiên nhiên khốc liệt và địa hình hiểm trở nơi đây có lúc đã hoàn toàn rút cạn nhiệt huyết của Tùng và nhóm bạn, họ phải trải qua một ngày rưỡi đi bộ, ngâm mình dưới suối sâu trong tiết trời lạnh, treo lơ lửng giữa hang động dốc đứng, trơn trượt, cao cả trăm mét. Không gian thì lúc nào cũng âm u, rợn ngợp với sương mù, độ cao. Đã hơn một lần, vài thành viên trong nhóm nản lòng muốn dừng bước, nhưng anh luôn cố động viên tinh thần các bạn, dù có lúc ý chí anh cũng lung lay.
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 6
Khó khăn thách thức bản lĩnh
 
Biết là bước chân ra khỏi nhà là bước ra khỏi vùng an toàn, đi đến những nơi xa lạ là có sự mạo hiểm, nhưng nếu chỉ ngồi ở nhà thì sẽ không thấy được thế giới ngoài kia có gì. Bây giờ mình còn trẻ, nếu cứ ngồi chờ đợi thì sẽ không bao giờ có động lực để bắt đầu những thứ lớn hơn”.
 
Có hối tiếc không?
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 7
Mọi nỗ lực rồi cũng được đáp đền
 
Mãn nguyện tột cùng, sung sướng ngất ngây, tất cả đều không đủ để diễn tả cảm giác của Tùng và các bạn trong nhóm khi đứng trước hang Sơn Đoòng. Choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ vượt xa mong đợi của mình, Tùng thầm nghĩ: “Thế giới hẳn vẫn còn rất nhiều điểm đến thú vị như thế này chờ mình khám phá”.
 
Tùng tâm sự: “Những chuyến đi cho mình rất nhiều những kĩ năng sống, mình dày dặn hơn, chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và trên hết mình đã thực sự cảm nhận được khi bạn không để thời gian trôi qua vô nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên muôn màu đến nhường nào. Mình đi, mình trải nghiệm cuộc sống, để đến với chính bản thân mình, vậy sao phải hối tiếc”.
 
Cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, có bao giờ bạn tự hỏi mình đã thực sự sống hết mình trong từng khoảnh khắc? Hãy dám sống một cuộc sống đầy màu sắc, và theo đuổi hết mình những gì bạn cho là đúng. Chỉ khi đó bạn mới sống một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa. 
 
Lê Ngọc Tùng: “Tôi đi để đến gần hơn với tuổi trẻ của mình” 8
 
Hãy khám phá và kết nối với những nhóm bạn cùng sở thích tại www.yotime.com.vn.