Lễ cưới xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 27/03/2014

Lễ cưới xúc động của cô gái trẻ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã diễn ra chỉ 3 ngày trước khi cô mãi mãi đặt chân sang thế giới bên kia.

Cô Kate Wiggin (29 tuổi) đến từ Walsall, West Midlands, Anh Quốc đã quyết định kết hôn với người bạn trai "thanh mai trúc mã" của mình ngay khi được thông báo cô chỉ còn vài tuần để sống. Tham dự lễ cưới xúc động này, không ai cầm được nước mắt.

Kate Wiggin trong lễ cưới cùng người bạn trai lâu năm.

Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và sẽ chỉ còn khoảng 3 tuần để sống. Đối mặt với cái chết, Kate muốn được khoác chiếc váy trắng tinh khiết và kết hôn cùng người bạn trai lâu năm - cũng chính là cha của các con cô. 

Tham dự lễ cưới, ai cũng nghẹn ngào xúc động trước hình ảnh cô dâu bé nhỏ, yếu ớt luôn cố gắng tươi cười vui vẻ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rằng Kate sẽ không còn được sống bao lâu nhưng quả thực, không ai ngờ được rằng tử thần lại đón cô đi sớm như thế. Đúng 3 ngày sau lễ cưới xúc động, Kate đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của gia đình và đặt chân sang thế giới bên kia. 


2 con của Kate và Gary cùng tham gia lễ cưới của cha mẹ mình.

2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trước đó, Kate quen biết và yêu thương Gary (32 tuổi) suốt từ khi 2 người còn nhỏ. Mặc dù đã có với nhau 2 con, nhưng 2 người chưa từng kết hôn. 

Suốt 18 tháng liền, cô được chẩn đoán mắc bệnh sỏi mật. Cô liên tục cảm thấy đau bụng dữ dội. Và, mãi đến ngày 13/2 vừa qua, các bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn khoảng 3 tuần để sống.





Mẹ cô, bà Janet Cleaver, 54 tuổi, cho biết "Kate thường cảm thấy đau nhói ở phần bụng nhưng các bác sĩ vẫn khẳng định con bé chỉ bị sỏi thận mà thôi. Nhưng khi cơ thể Kate bắt đầu nổi mụn, các bác sĩ mới cho biết Kate mắc bệnh ung thư hiếm gặp và con bé đã đang ở giai đoạn cuối. Kate rất mạnh mẽ, con bé không để chúng tôi phải buồn và khóc. Kate đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Gary."

Đám cưới của Kate và Gary diễn ra ấm cúng với sự tham gia của 2 con và các thành viên khác trong gia đình chỉ 3 ngày trước khi cô ra đi mãi mãi.


Đại gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Bà Cleaver cho biết thêm "Đám cưới của Kate và Gary rất đặc biệt. Ngay bên ngoài khán phòng tổ chức đám cưới, 1 chiếc xe cứu thương cùng đội ngũ y tế luôn sẵn sàng túc trực bởi họ rất lo lắng khi Kate quá yếu. Con bé thậm chí còn không thể tự đi lại nhưng nó vẫn cố gắng tham dự lễ cưới. Tôi rất tự hào về con gái mình. Con bé là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết."

Ngày Kate ra đi, 600 người dân đã tập trung để đưa cô về thế giới bên kia.