Lần mò ngõ hẹp tìm quán café xem pháo hoa

cafe sữa, Theo 10:01 02/02/2011

Bạn nào muốn tìm chỗ xem pháo hoa ở Hồ Gươm thì click vào đây nhá!<img src='/Images/EmoticonOng/41.png'>

Hồ Gươm là một trong những điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa lớn nhất ở Hà Nội. Quanh khu vực này cũng có không ít hàng café nhưng phần đông đều là kiểu quán xá sang trọng nên rất chi là đắt tiền, chẳng hợp với khả năng tài chính của tụi mình tẹo nào. Thế nhưng trong số những hàng café đó, vẫn có những hàng giá cả phải chăng đấy! Chỉ mỗi tội là đường vào hơi “hiểm” trở một chút thôi. Nhưng có bọn tớ dẫn đường rồi thì còn ngại gì chứ!

Café Đinh – 13 Đinh Tiên Hoàng

Quán này có một cái ban công cực đẹp, tầm nhìn ngay ra chính giữa hồ luôn. Ngồi đây ngắm pháo hoa thì khá đẹp. Tuy nhiên chiếc ban công này lại hơi bé thế nên khả năng để có được vị trí này là hơi thấp đấy các bạn ạ. Nếu lỡ không lấy được chỗ này thì các bạn cũng có thể ngồi ở bên trong rồi khi nào đến giờ phút chuyển giao thì mình chạy ra xem ké cũng được. Và vì lý do giá đồ uống ở đây được xếp vào hàng “cực rẻ” thì cũng đáng để cân nhắc đấy chứ.
 
 

Để tìm được quán café này, các bạn cứ đi đến địa chỉ 13 Đinh Tiên Hoàng. Chỗ này, ban ngày là hàng túi cặp, các bạn cứ mạnh dạn đi thẳng vào trong, leo cái cầu thang dẫn lên tầng 2 là đến.

Café Phố cổ - 11 Hàng Gai

Lợi thế của quán café này là tầm nhìn cao hơn, chỗ ngồi rộng rãi hơn. Đẹp nhất là ngồi ở tầng trên cùng, sẽ ngắm được toàn cảnh Hồ Gươm luôn, còn nếu không thì ngồi ở tầng dưới cũng được, tuy hơi khuất nhưng vẫn nhìn thấy khá rõ. Quán này có món café trứng giống như ở Giảng nhưng theo đánh giá chủ quan thì nó không được “tinh tế” như ở Giảng và vì cốc to hơn nên giá cũng có phần đắt hơn nữa.
 
 

Về phần vị trí thì café Phố cổ cũng “hiểm” trở không kém gì Đinh. Cũng nằm sâu bên trong hàng bán đồ lưu niệm. Các bạn cứ để ý một chút, ở địa chỉ 11 Hàng Gai có 2 hàng bán đồ lưu niệm và giữa 2 hàng đó có một cái lối đi nhỏ, mình sẽ đi vào đó, cứ dắt theo cả xe luôn, gọi đồ uống ngay tại chỗ để xe rồi đi lên tầng tìm chỗ ngồi.

Café Bancony – 4 Lê Thái Tổ

Hồi trước, chỗ này được mệnh danh là cái ban công đẹp nhất Hà Nội đấy các bạn ạ, cũng không rõ là người ta bình chọn theo tiêu chí nào nữa. Ngồi quán này thì hơi thấp và khuất so với hai quán trên nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào thì ngồi tạm cũng được. Cái ban công trông thế nhưng cũng ngồi được khá nhiều đấy.

Bù lại, để tìm được quán này lại không quá khó. Đi đến đúng địa chỉ số 4 Lê Thái Tổ, bên dưới là cửa hàng giày và ngay bên cạnh đó sẽ có lối nhỏ dẫn lên trên, treo biển hiệu đàng hoàng nên các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy thôi.

Mách nhỏ này, nếu có ý định ngồi xem pháo hoa giao thừa ở những địa chỉ này thì các bạn nên đến đó đặt chỗ trước đi nhé! Chứ đến sát giờ mới lên thì đảm bảo là sẽ không còn chỗ mà để chân đâu.