Làm quen với "ma nữ" Yu Dương của "Lời nguyền huyết ngải"

Luna Mun ; Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo 00:01 20/01/2012

Cô nàng sinh năm 1993 này đang nổi như cồn đấy.

Họ tên: Nguyễn Thùy Dương

Nickname: Yu Dương

Ngày sinh: 9/10/1993

Đang học tập tại FPT Arena

Yu Dương được nhiều teen biết đến vì từng là nhân vật chính trong bộ truyện ảnh “Mũi tên cầu vồng” (2008). Cô bạn từng tham gia đóng trong các bộ phim: "Mày râu làm vợ", "Con đường phía trước", "Lời nguyền huyết ngải", "Nước rút". Hiện cô bạn đang quay bộ phim "Hoa cúc xanh" sẽ được chiếu vào năm sau.

Yu Dương cũng chụp mẫu cho các báo. 

Sở thích: vẽ, âm nhạc, manga/anime, online, lượn lờ ăn vặt, café với bạn bè, yêu mèo.





 



Chào Yu Dương, lâu lắm mới gặp lại bạn, trông bạn xinh ra nhiều. Bạn xuất hiện lần đầu tiên trên báo nhờ vai chính Trịnh Thiếu Khanh trong bộ truyện ảnh “Mũi tên cầu vồng” vào năm 2008, vậy bạn có thể chia sẻ những kỉ niệm về nó không?

Bộ truyện ảnh “Mũi tên cầu vồng” được sản xuất cách đây 4 năm rồi. Mình đến với bộ truyện qua blog 360, lúc đó thấy truyện đang tổ chức casting diễn viên nên mình tham gia luôn. Khi ấy, mình đang học lớp 9, là năm thi chuyển cấp. Vì vậy để tham gia được, mình đã phải thuyết phục ba mẹ rất nhiều.

Bộ truyện rất thành công, bạn có cảm thấy đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của mình?

“Mũi tên cầu vồng” chính là bước ngoặt đầu đời trong hoạt động nghệ thuật của mình. Từ sau bộ truyện đó thì mình cũng mạnh dạn đi casting đóng phim nhiều hơn và con đường đi đóng phim của mình bắt đầu từ đó (cười).

Từ nhân vật Trịnh Thiếu Khanh nhí nhảnh, xì tin...

... Yu Dương vừa hóa thân vào vai ma nữ trong phim "Lời nguyền huyết ngải".

Vậy cơ duyên nào đã đưa bạn đến với vai Chiêu Dương trong "Lời nguyền huyết ngải"?

Vai “Chiêu Dương” đến với mình rất bất ngờ. Một hôm mình vào Facebook và nhận được tin nhắn từ 1 người bạn. Anh ý nói mình rất hợp với ngoại hình của vai Chiêu Dương và gửi kèm link thông tin về bộ phim cũng như thông báo casting. Mình đọc và cảm thấy rất thú vị với vai diễn này, nên đã liên hệ lại và hẹn gặp đạo diễn để thử vai. Và may mắn làm sao là mình đã trúng vai diễn này.

Bối cảnh phim ở Hà Nội, suốt 2 tháng quay và làm việc tại Hà Nội đúng đợt rét, vậy bạn thấy thời tiết ở Hà Nội như thế nào?

Mình thích trời lạnh lắm, rất tuyệt. Thời tiết ở Hà Nội khiến mình cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Mình rất yêu Hà Nội

Bạn có thể chia sẻ kỉ niệm nào khi tham gia quay phim không?

Cảnh quay khiến mình thấy thú vị và hài hước nhất đó chính là khi nhân vật Khải (do Trịnh Minh Huy thủ vai) đang tắm và chạy ra ngoài rồi nhìn thấy... ma nữ (chính là do mình đóng). Dù chỉ thấy đằng sau nhưng thực sự cảnh đó là một sự hi sinh rất lớn của anh ý (cười).



Ma nữ Chiêu Dương gây được nhiều ấn tượng cho khán giả.

Khi phim được công chiếu vào dịp Tết thì cảm xúc của bạn như thế nào?

Trước khi phim được công chiếu, mình rất lo lắng và hội hộp. Và đến khi công chiếu thì mình đã nhận được nhiều góp ý, nhận xét, khen có chê có nhưng mình cảm thấy khá hài lòng. Và khi xem xong phim thì mình cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối vì những ngày quay phim rất vui đã trôi qua rồi.

Hiện tại bạn đang tham gia phim “Hoa cúc xanh”, vậy bạn có thể nói gì về vai diễn này?

Đây là một bộ phim truyền hình, mình đóng vai một cô gái có cá tính mạnh mẽ, kiểu con gái gai góc, bất cần. Thực sự đây là lần đầu tiên mình vào một vai diễn như vậy, nó khác hoàn toàn với mình ở ngoài đời luôn đó (cười). Nhưng mình cũng đang cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Bối cảnh quay ở Đà Lạt cũng rất đẹp nữa, he he.

Bạn có dự định theo đuổi con đường làm diễn viên chuyên nghiệp không?

Mình cũng có ý định theo đuổi con đường diễn viên. Hiện tại mình đã và đang tham gia đóng phim để tích lũy kinh nghiệm rồi. Và sau này mình sẽ theo học một khóa đào tạo về kỹ năng diễn xuất để nâng cao khả năng, hoàn thành tốt những vai diễn tiếp theo.







Ra Hà Nội chơi vào đúng dịp giáp Tết, cảm nhận của bạn về Hà Nội như thế nào?

Cảm nhận đầu tiên là trời lạnh, rất rất lạnh (xuýt xoa). Có mưa lất phất và cả hoa đào làm mình cảm thấy Tết đang đến rất gần rồi. Mình cũng đến vườn đào Nhật Tân xem, vườn đào rất đẹp, chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều đào đến như thế. Sắc đào đỏ thắm khiến cho lòng người ấm áp, hòa với không khí Tết xuân đang ngập tràn làm mình rất thích ấy (cười).

Ngày Tết thì bạn thích nhất điều gì?

Không khí Tết đang về, điều hạnh phúc nhất chính là được quây quần bên gia đình với mâm cơm ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Mình cũng thích Tết vì mình... được lì xì này, ăn bánh chưng, ngồi cắn hạt dưa. Mỗi khi Tết đến, mình cũng hay nghĩ lại những điều diễn ra trong năm và... cảm thấy tiếc nuối chút chút. Nhưng đó cũng là động lực để mình cố gắng hơn trong năm tiếp theo và luôn nhắc nhở bản thân phải phấn đấu hoàn thiện chính mình.

Tết sắp đến rồi, mình chúc các bạn độc giả có một cái Tết thật ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình nhé!

Cám ơn Yu Dương, chúc bạn sẽ đón Tết thật vui và có một năm mới nhiều thành công.