Làm quen với cô bạn người mẫu có chiều cao "khủng" 1m82

Hồng Ngọc ; Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/04/2012

Hà Phương từng lọt vào Top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2010 đấy.

Họ tên: Phan Hà Phương

Ngày sinh: 16/9/1994

Chiều cao: 1m82 (thông tin do công ty quản lý của Hà Phương cung cấp)

Số đo ba vòng: 85-60-87

Hiện đang học tại Trường THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Năng khiếu: Vẽ, thiết kế thời trang

Hà Phương từng lọt vào Top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á (Asian Supermodel 2010) tại Quế Lâm, Trung Quốc (thông tin do công ty quản lý cung cấp). 

Hà Phương cũng tham gia rất nhiều chương trình thời trang lớn tại Hà Nội và TP.HCM.



Hà Phương mặc trang phục dạ hội trong đêm chung kết cuộc thi. Cô bạn có đôi chân dài đáng ngưỡng mộ nhỉ?


Hà Phương (đứng thứ 2 từ trái sang).


Cô bạn xinh xắn trong bộ áo dài xanh.

Hà Phương làm người mẫu lâu chưa? Tại sao bạn lại đến với nghề này, có phải vì sở hữu chiều cao "khủng" 1m82 không?

Hà Phương đến với nghề người mẫu cũng được gần 2 năm rồi. Mình có niềm đam mê thời trang rất lớn, chính vì vậy nên mình đã tìm đến với nghề. Một phần cũng là vì Phương thấy rằng chiều cao của Phương đủ để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, vốn dĩ chiều cao là một yếu tố quan trọng đối với một người mẫu mà. Từ khi bắt đầu con đường người mẫu đến bây giờ Phương đã cao lên gần 7cm rồi cơ đấy! (cười)

Ngoài lợi thế chiều cao "khủng", bạn thấy mình còn có những điểm mạnh nào khác? 

Phương nghĩ mỗi người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu và Phương tự nhận thấy rằng ngoài chiều cao được trời ban cho thì Phương cũng may mắn được tạo hóa ban tặng cho một khuôn mặt khá ăn ảnh nữa.

Vậy còn điểm yếu thì sao?

Còn một vấn đề Phương cần khắc phục để hoàn thiện mình hơn, đó là cái... lưng của Phương. Hồi trước, vì ở lớp không có bạn nữ nào cao bằng Phương nên khi đến trường, Phương hay cố đi thấp xuống để đỡ ngại, dần dần nó trở thành một thói quen "xấu xí". Từ khi làm người mẫu, Phương đã cố gắng luôn nhớ phải đi thẳng lưng cho phom người được chuẩn hơn nữa.





Người ta thường nói nghề người mẫu mà gia nhập từ khi còn trẻ quá sẽ dễ dính vào cám dỗ, Phương nghĩ sao? Bạn có chuẩn bị tinh thần cho mình không?

Mỗi công việc đều có những "điểm cộng" và "điểm trừ" riêng của nó. Nghề người mẫu vốn đã bị mang tiếng là nhiều cám dỗ và nhiều cạm bẫy rồi, nên khi quyết định đi theo con đường này, Phương đã tìm hiểu rất kĩ về nghề. Mình đã tìm một công ty quản lý người mẫu có tiếng để "đầu quân". Hiện tại bố mẹ và gia đình Phương hoàn toàn tin tưởng vào mình và vào sự quản lý chặt chẽ của công ty, nên mình cũng được tạo khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp.

So với các bạn model cùng độ tuổi thì Phương chưa được "hot" bằng, bạn có cảm thấy ghen tị không? 

Phương còn rất trẻ và còn rất nhiều thời gian để gây dựng tên tuổi. Phương chưa dừng lại với nghề nên không thể nói là Phương ghen tị hay thấy mình không bằng những người mẫu trẻ khác được. Phương sẽ không mang mình ra để so sánh với ai, hãy cứ để họ là họ và Phương là Phương nhé (cười).











Bạn cân bằng chuyện học ở trường và công việc người mẫu như thế nào?

Phương học vào buổi sáng và thường đi học thêm các môn học chính vào buổi chiều. Phương có một lịch học cụ thể và chị quản lý của Phương sẽ sắp xếp lịch diễn dựa vào lịch học đó, sao cho việc học và việc tham gia show diễn không bị ảnh hưởng đến nhau.

Từ sau thành tích Top 10 Siêu mẫu châu Á 2010, đến nay Phương có đạt được giải thưởng nào nữa không? Bạn có đặt ra mục tiêu kiếm một giải thưởng khác trong thời gian tới không?

Từ sau khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2010 và may mắn vào được Top 10, đến giờ thì Phương hoàn toàn chú ý đến việc học văn hóa nên không tham gia cuộc thi nào nữa. Trong năm nay, Phương đang tập trung vào học năm cuối cấp. Mình cũng đã có một số dự định đang ấp ủ, xin được giữ bí mật với mọi người đã nhé.

Năm nay bạn sẽ thi vào trường nào vậy?

Mình sẽ thi trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hoặc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù thế nào thì mình cũng sẽ tiếp tục tham gia con đường người mẫu trong một thời gian dài nữa, hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình nhé!

Cám ơn bạn và chúc bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.