Làm quen với cậu nhóc 9 tuổi nhảy Bi Rain cực siêu

Nhungable ; Ảnh: Teddy Nguyeenx, Theo 00:02 26/08/2011

Việt Hưng chỉ tập nhảy bài "Love Song" của Bi Rain trong vòng 3 ngày nhưng đã nhảy theo khá ổn rồi đấy!

Profile:

- Nguyễn Việt Hưng

- Tên ở Hung-ga-ri: Henry Nguyễn

- Ngày sinh: 8/10/2002

- Học sinh lớp 4D – Trường tiểu học Chu Văn An (Hà Nội)


Gần đây, cư dân mạng có chuyền tay nhau link một clip nhảy bài "Love Song" của Bi Rain, mà người biểu diễn lại là một... cậu bé con, nhảy cùng với anh của mình. Cậu bé nhảy khá đẹp, các động tác mượt và khỏe khoắn. Chúng tớ đã liên lạc với chủ nhân clip và được biết cậu bé nhảy trong clip là Nguyễn Việt Hưng (9 tuổi), từng sống ở Hung-ga-ri và hiện đang là học sinh lớp 4 tại Việt Nam.

Clip nhảy cover bài "Love Song" (Bi Rain) mà Hưng biểu diễn cùng anh họ.


Henry (tên Tiếng Anh của Hưng) và anh họ trong clip.


Hai anh em ở ngoài đời.






Việt Hưng là cậu nhóc khá nghịch ngợm và hiếu động.

Ngay từ lúc còn nhỏ, Việt Hưng đã mê mẩn những bước nhảy điêu luyện cùng giọng hát theo em là “nhảy cực đẹp hát cực hay” của các ca sĩ “tên tuổi” từ US, UK cho đến K-pop như: Michael Jackson, Usher, Bi Rain, Wondergirl, 2NE1… Xem các clip của các thần tượng trên tivi, Hưng rất hào hứng, lắc lư theo nhạc, nhún nhảy và rồi “mê” từ khi nào không biết. Khi đó, Hưng đang học lớp 1 ở Hung-ga-ri, trong khi các bạn cùng tuổi Hưng lúc bấy giờ chỉ thích tô màu, tập vẽ, chơi robot… thì Hưng lại rất yêu thích nhảy. Có lẽ Hưng có “duyên” thật sự với nhảy nên khi học hết lớp 1, em được bố mẹ đưa về Việt Nam để học tiếp, thì Hưng gặp anh họ của mình là anh Lưu Khánh Việt - một dancer nghiệp dư. Việt đã “truyền lửa” cho cậu em họ Việt Hưng vốn ham mê nhảy nhót của mình. Hai anh em cũng dần gần gũi và thân thiết hơn qua những lần tập nhảy với nhau. Khánh Việt chia sẻ: “Tuy mới 8 tuổi thôi nhưng Hưng rất thông minh, thích nghe nhạc và học hỏi rất nhanh. Chỉ dạy cho Hưng nhảy trong vòng một tuần là cậu nhóc thuộc hết các động tác và nhảy khá mượt, bài "Love Song" của Bi Rain Hưng chỉ tập trong ba ngày thôi đấy!”

Hưng nói rằng em thích nhất Michael Jackson, được hỏi vì sao thì Hưng thì nhóc bảo rằng hè 2 năm trước, trên ti-vi ở Hung-ga-ri chiếu rất nhiều clip của “Ông hoàng nhạc Pop”, Hưng xem nhiều rồi dần dần “ngấm”. Sau này Hưng mới biết, thời điểm đó cả thế giới phát lại những ca khúc của Michael để tượng niệm một thiên tài âm nhạc đã mất, lúc ấy Hưng đã khóc. Hưng tâm sự rằng em rất muốn học các bước nhảy xuất thần đã đi vào lịch sử của Michael Jackson – “thần tượng số một” của mình.

Niềm yêu thích nhảy của Hưng một phần là lấy cảm hứng từ thần tượng, phần nhiều nữa là: “Khi được nhảy, em cảm thấy mình rất có phong cách và khỏe khoắn.” – Hưng tươi cười. Hưng bảo rằng em í rất muốn học nhảy thật đẹp để một ngày nào đó quay trở lại Hung-ga-ri, Hưng có thể tự tin khoe “tài lẻ” này của mình với mọi người. 











Không những nhảy đẹp, Hưng còn hát rất hay và chơi đàn piano khá ổn nữa. Thấy con mình có tiềm năng nghệ thuật nên gia đình Hưng đã hướng cho Hưng theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp trong tương lai, Hưng cũng bảo rằng em í muốn trở thành một ca sĩ tài năng thực sự. Tuy đam mê nhảy nhót là thế nhưng Hưng cũng học rất giỏi, nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và học tiếng Việt rất nhanh. Hưng là học sinh đứng thứ 2 trong lớp của mình đấy nhé! 

Thời gian rảnh rỗi Hưng thường thích vẽ tranh và đọc sách, đặc biệt là em rất nghiền Connan và Doraemon. Hưng bảo rằng về Việt Nam Hưng thấy rất thoải mái, Hưng được đi thăm họ hàng của mình, có được nhiều người bạn mới và nhất là có thể thỏa thích được niềm đam mê nhảy nhót của mình cùng với ông anh họ. Ngoài làm công việc là “thầy” dạy nhảy cho cậu em của mình, anh Khánh Việt còn "kiêm" luôn công việc của một “stylist” cho dancer nhí này trong các MV cover mà 2 anh em thực hiện.

Hưng rất thích nhìn các anh chị trong nhóm Big Toe nhảy và ao ước một ngày nào đó mình cũng có thể nhảy “pro” và cá tính như các anh chị. Còn bây giờ, Hưng chỉ mới tập tành nhảy theo hướng dẫn của anh mình là chính thôi. Trong tương lai, Hưng nói em sẽ trở thành một dancer thực thụ, bởi niềm đam mê đối với nhảy của Hưng, theo cậu nhóc là “không đợi tuổi”.