Lạ mà quen món phở tíu ngõ Đồng Xuân

PiterDeeDee, Theo 10:00 20/08/2011

Phở gì mà ăn với thịt lợn nạc, lại còn trộn lên như bánh đa và miến nhỉ?

Ngõ Đồng Xuân (Hà Nội) là một con ngõ nhỏ với đầy ắp hàng quán đồ ăn sẵn sàng làm xiêu lòng bất cứ ai đặt chân vào, từ bún chả, bún ốc, bánh rán, cho tới ghẹ luộc, ốc nóng… Toàn những món quen thuộc là vậy, nhưng chúng tớ đã tăm tia ngay một hàng ăn nho nhỏ với một món siêu lạ nhé, đó chính là phở tíu.





Phở tíu thoạt nghe thì có vẻ… khó hiểu, nhưng thật ra cũng đơn giản lắm. Bánh phở trắng tinh được trần qua với nước sôi ăn kèm với những lát thịt nạc được thái mỏng, rồi rắc lên trên một ít rau thơm, một tẹo lạc rang đập nhỏ và một chút hành khô để bát phở thêm hương vị. Cuối cùng thì bác bán hàng sẽ chan thêm vào bát xâm xấp nước dùng để khi ăn phở không bị quá khô. Công việc của bạn bây giờ chỉ còn là chế thêm giấm ớt tùy khẩu vị và thưởng thức món ăn lạ lạ này thôi. 




Đầu tiên, cái bạn chú ý nhất về hương vị chính là cái vị chua ngọt đặc trưng của phở tíu. Vì khi chan nước dùng, bác bán hàng đã không quên cho vào đó một thìa giấm nhỏ, vậy nên bát phở ngay từ đầu đã có vị chua dìu dịu rồi. Có lẽ cũng vì thế mà bát phở dễ ăn hơn hẳn và không bị ngấy ngán. 



Thịt để làm phở tíu cũng không phải là thịt bò tái, bò chín như phở bình thường, mà lại là thịt lợn. Nhìn những miếng thịt lớn, được quay chín vàng, rồi nhìn cái cách bác bán hàng thái thành từng lát đều nhau tăm tắp là bọn tớ đã chảy nước miếng rồi. Miếng thịt mềm mà béo, quyện với cái vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt của bát phở thật vừa miệng và hấp dẫn biết bao.



Điểm trừ cho quán phở tíu này có lẽ nằm ở ngay… địa thế của quán. Nằm trong ngõ hẹp, lại chật chội, nên nếu bạn có đi đông người, hoặc đi vào giờ cao điểm như buổi trưa, thì rất khó kiếm được một chỗ ngồi thoải mái. Bên cạnh đó, thời tiết cũng ảnh hưởng khá nhiều, ví dụ như những ngày trời mưa thì quán khá ẩm ướt và đường vào ngõ cũng lầy lội lắm. Nhưng dù sao chúng mình cũng nên đến đây cũng để thưởng thức món phở tíu vừa ngon vừa lạ đúng không nào? Giá cho một bát phở tíu là 25K bạn nhé, cũng không quá đắt cho một bữa trưa ngon lành phải không?