Khi Vlogger thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách "đá xoáy"...

Bít Tất - Jamie, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 09/05/2013

Vlog hiện vẫn là một trào lưu hot, mà từ đó cư dân mạng khám phá ra những cá tính đặc sắc của các Vlogger. Nhưng khi những cá tính quá mạnh đó thể hiện mình bằng cách "đá xoáy" người khác, thì sự việc đã không còn đơn giản...

Khi Vlogger này "đá xoáy" Vlogger khác...

Nhớ lại khoảng thời gian đầu Vlog mới được biết tới ở Việt Nam bởi JV và Duhocsinhmy, cả hai nhân vật này cũng đã có những bất đồng quan điểm và thể hiện bằng cách "đá xoáy" nhau nảy lửa. Cho đến giờ cả hai thỉnh thoảng vẫn hay cạnh khóe lẫn nhau trên Facebook và trong clip của mình. Không hề khó nhận ra mỗi khi người này "ngầm" nhắc đến người kia hay đôi khi còn dùng hình ảnh của người kia để chèn vào Vlog. Sự việc còn được đẩy lên cao hơn khi mỗi người ủng hộ một quan điểm, kéo theo... fan của hai hot Vlogger này cũng không thể thoát khỏi màn "chiến tranh bàn phím".

Gần đây nhất, một Vlogger mới tên An Nguy đã làm một đoạn clip nói về cuộc sống của du học sinh. Đoạn Vlog này đã thu hút hơn 70.000 lượt xem chỉ sau 1 tuần upload trên Youtube.

Vậy nguyên nhân nào mà một cô gái khá xa lạ như An Nguy lại có một Vlog thu hút đến vậy. Có lẽ là vì gương mặt xinh xắn, cách nói chuyện tự nhiên, hóm hỉnh về một cuộc sống du học sinh "không sướng như người ta tưởng", thể hiện rõ cá tính và đặc biệt là phần cuối Vlog, cư dân mạng cho là rằng cô đang "đá xéo" hot girl Mie về việc dùng tiếng Anh bồi, dù cô không hề nói thẳng tên: "Đợt trước mới vừa xem một em hot girl đi du học ở Illinois. Chẳng hiểu sang được bao lâu mà cứ kiểu thành Tây, thành dân địa phương luôn. Nói ngọng, không nói được tiếng Việt... This is Sparta" rồi giơ chân đạp thẳng vào máy camera đang quay.

Ở Vlog thứ 2 của mình, An Nguy còn có hẳn một câu trả lời thắc mắc "Câu hỏi 7: Nhân vật cuối clip có phải Mie Nguyễn không?" và cô lại bóng gió bằng một giọng điệu vẫn "tưng tửng": "Ai biết thì tự biết thôi nhưng mình không đụng chạm tới người nổi tiếng đâu. Hô fan ra một cái mỗi bạn chỉ cần nhổ một bãi nước bọt thôi là chết chìm".

Khi Vlogger thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách "đá xoáy"... 1
Vlogger An Nguy

Khi Vlogger thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách "đá xoáy"... 2
Hành động đá chân vào ống kính camera của Vlogger An Nguy.

Vlog đầu của An Nguy nói về cuộc sống du học sinh "không sướng như nhiều người tưởng".

Sau đó, ngày hôm qua, trên Facebook của Mie cũng có một đoạn status nói về sự việc này. Có vẻ như Mie cũng không hài lòng với một số comment của cư dân mạng về những Vlog của cô, tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng Mie cũng đang bức xúc với An Nguy.

Khi Vlogger thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách "đá xoáy"... 3
Status của Mie viết.

Khi Vlogger thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách "đá xoáy"... 4

Ngay lập tức, trên Facebook và cả Youtube đã xuất hiện một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng với nhau. Một bên đồng tình với cách nói và suy nghĩ của cô Vlog An Nguy, nhưng số còn lại thì liên tục "ném đá", cho rằng cô đang đá xéo Mie.

Đi tìm nguyên nhân

Vlog được hiểu là nhật kí bằng video, tuy nhiên nếu giữ riêng cho mình, sẽ chẳng ai có thể đánh giá bạn cũng như cách bạn suy nghĩ về các sự việc, con nguời xung quanh. Nhưng khi dùng các phương tiện thông tin hàng triệu người Việt theo dõi như Youtube, Facebook, public video hay mạng xã hội mà công khai hay "ngầm" đá xéo, đả kích người khác thì liệu nó thực sự còn là một việc của cá nhân nữa hay không?

Khoan hãy bàn đến vấn đề quan điểm của ai đúng, ai sai, bởi mỗi người đều có suy nghĩ, cái tôi, cá tính riêng, và không hề phủ nhận rằng cách trình bày, triển khai vấn đề của các hot Vlogger đều khá logic và có những khía cạnh đúng, thú vị. Nếu như Vlog của JV thường triển khai về những thứ giản dị, gần gũi với đời sống thường ngày của giới trẻ, như series Vlog về "Thời đi học", các ngày lễ như mùng 8/3, Giáng sinh,... với sự hài hước khiến cư dân mạng cực "like" thì Duhocsinhmy lại thường đưa ra các vẫn đề có tính bao quát và triết lý hơn mà không phải ai cũng nhìn thấy. Mie gây ấn tượng về sự dễ thương thì An Nguy lại khiến mọi người thích thú bởi kiểu nói chuyện tưng tửng, hài hước, không giống ai.

Vì thế, sẽ thật là fairplay nếu thay vì "lôi" một người vốn bạn chẳng quen biết vào để "đá xoáy" người ta, bạn chọn một ví dụ thực tế khác trong cuộc sống để minh họa cho quan điểm của mình. Dù bạn cho rằng đó là quyền cá nhân của bạn, nhưng bạn có nghĩ rằng, khi người kia nghe thấy, họ sẽ cảm thấy thật là vô lí và... vô duyên khi bỗng dưng trở thành đối tượng đả kích của một người mà họ chẳng biết là ai, thậm chí chưa hề gặp và chưa hề nói chuyện. Không phải vì họ có một việc làm sai. Mà chỉ vì việc họ làm "không vừa ý" với quan điểm của bạn.

Bạn sẽ được gì khi đánh giá một người mà bạn không hề biết rõ về họ? Bạn sẽ được gì khi tạo ra những hiềm khích không đáng có, chỉ vì lời nói của mình?

Chưa kể, không ít người khác sẽ cho rằng, bạn đang "dựa hơi" một người nổi tiếng để làm cho chính mình nổi???

"Đừng đánh giá người khác nếu bạn không muốn người khác đánh giá mình", nhất là khi sự đánh giá đó không dựa trên việc bạn thực sự hiểu và biết về đối phương. Điều đơn giản này luôn đúng trong mọi tình huống giao tiếp ứng xử, nhưng xem ra lại không hề dễ thực hiện, khi cái Tôi cá nhân bị đẩy lên quá cao, và khiến bạn quên đi quy tắc đó.

Xin mượn lời của một cư dân mạng để kết lại sự việc này: "Xem xong Vlog của bạn gần như ai cũng đoán ra được nhân vật trong câu chuyện "tiếng Anh bồi" kia là ai. Nhưng ai cũng có quyền tự do và cách nghĩ riêng. Còn kiểu phán cách sống của người khác qua cách nghĩ của cá nhân mình, khi chưa tiếp xúc và trò chuyện với nhau thì rõ là áp đặt và kết luận người khác quá vội vàng" - Kieutri2T bình luận.