"Khi tớ có em kém mình những... 20 tuổi"

Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/06/2013

Những cô bạn như Khánh Ly, Băng Băng, phải đến tận khi là SV đại học, bố mẹ mới sinh thêm em bé. Họ có những cậu em, cô em kém mình tới tận hơn 20 tuổi...

Băng Băng: "Có em bé nhà mình vui hẳn"

Băng Băng – sinh viên năm 3 Đại học Hà Nội (năm nay 22 tuổi) cũng có một người em trai cách mình tới 21 tuổi (em trai Băng năm nay tròn 1 tuổi) lại vô cùng yêu quý và thích thú với việc có em trai.

Băng chia sẻ: “Thật ra lúc đầu mẹ quyết định có em bé nữa mình không ủng hộ, vì mẹ nhiều tuổi rồi, mình sợ em sinh ra không khỏe mạnh. Một lí do khác nữa là lúc đó mình cũng thấy hơi ngại, cứ nghĩ cái cảnh có em nhỏ mọi người nhìn vào lạ lắm. Nhưng sau này khi mẹ đẻ rồi mình lại có suy nghĩ khác, nhìn thấy một sinh linh bé bỏng đáng yêu, có em bé nhà mình vui hẳn, cứ có chuyện gì buồn phiền nhìn thấy em trai là mình hết buồn ngay”.

Không riêng gì với cô, mà giờ đây em trai là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho cả gia đình. Hằng ngày ngoài giờ đi học, Băng là người trực tiếp chơi với em và trông em nhiều nhất cho mẹ đi làm, vì vậy cũng có nhiều người gọi Băng là mẹ trẻ.

"Khi tớ có em kém mình những... 20 tuổi" 1

"Khi tớ có em kém mình những... 20 tuổi" 2

Băng và em trai, cách nhau 21 tuổi, dù vậy cô vẫn rất yêu quý và chăm chút cho em

Băng tâm sự thêm: “Mọi người cũng trêu nhiều lắm, bạn bè, hàng xóm toàn trêu mình là bận con mọn. Nhưng mình không cảm thấy ngại như trước kia vẫn nghĩ. Kể ra cảm giác được gọi là mẹ trẻ cũng không ngại như mình vẫn tưởng tượng, có em là một niềm hạnh phúc lớn của mình. Thế mới biết có con hạnh phúc thế nào. Nếu hỏi mình thích em cách tuổi xa hay gần, thì giờ mình lại thích em cách xa, giả như có đi lấy chồng, ở nhà vẫn còn một đứa trẻ là nguồn động viên tinh thần cho bố mẹ” (Cười).

Ban đầu là sự ngại ngùng, rụt rè khi có một người em cách mình tới gần 2 giáp. Nhưng bằng tình yêu cho em, Băng đã vượt qua những lời trêu chọc, và rồi hơn một năm trôi qua, những lời giễu cợt cũng vơi dần.

Khánh Ly - Ngại khi có em gái cách xa tuổi

K.Ly năm nay 23 tuổi là sinh viên năm cuối Đại học P.Đông, cách đây 3 năm, khi còn là sinh viên năm nhất, mẹ Ly sinh một em gái, và kể từ đó thi thoảng Ly lại nhận được những lời đùa cợt, chế giễu từ bạn bè về khoảng cách tuổi giữa mình và em gái.

Sau khi cưới được 1 năm, bố mẹ Ly sinh ra cô, một cô gái xinh xắn, trắng trẻo. Lúc Ly lên 4 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố Ly sức khỏe yếu, mẹ Ly phải sang nước ngoài lao động, gửi tiền sinh hoạt về cho 2 bố con. Bố Ly sống cảnh gà trống nuôi con suốt 10 năm trời và khi cô bắt đầu lên cấp 3 thì mẹ cô trở về.

Mặc dù xa cách nhiều năm nhưng tình cảm bố mẹ Ly vẫn rất tốt, trở về 2 người quyết định sẽ sinh cho Ly một người em nữa, mẹ cô kể lại: “Vì hoàn cảnh lúc đấy khó khăn tôi mới phải đi nước ngoài, trở về rồi muốn sinh thêm cho có chị có em, một mình Ly nó cũng buồn”.

Tuy nhiên, do tuổi cũng đã ngoại tứ tuần ngay lúc trở về dù muốn sinh con nhưng bố mẹ Ly vẫn chưa thể có ngay, sau nhiều đợt đi chạy chữa, thuốc thang, 3 năm sau (khi đó Ly học năm nhất Đại học) mẹ Ly sinh được một em gái cũng kháu khỉnh như Ly hồi bé. Cả nhà Ly ai cũng đều hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới và rồi sẽ có thêm nhiều tiếng cười nữa trong ngôi nhà này.

Thế nhưng, từ niềm hân hoan, vui vẻ, lúc nào cũng hôn em khi đi học về, thì giờ đây Ly có vẻ thờ ơ mỗi khi bé Bống (tên ở nhà em gái Ly) quấn quýt chạy theo chị.

Mẹ sinh em bé, Ly vui mừng chụp ảnh rồi post ảnh của em lên Facebook khoe với mọi người, đi đâu cũng kể về việc mình đã có em. Nhưng trái với những cảm xúc của cô, ngoài những người vui vẻ trước niềm vui chung của gia đình, đa số là những cái bĩu môi, lời giễu cợt kiểu như: “mày lấy chồng lúc nào mà có con đấy”, “sao không đợi mày lấy chồng sinh con rồi mẹ mày đẻ em có phải đỡ tốn kém không, 2 dì cháu dùng chung đồ sơ sinh với nhau”,… hay ngay đến cả cô bạn hay trò chuyện với Ly nhất cũng vô tình hỏi: “mày không ngại đi ra đường người ta hỏi mày bế em hay bế con à”. Với những lời lẽ đó, ban đầu Ly cảm thấy tức tối, nhưng dần dần, cô lại thấy ngại với bạn bè, cô không còn post ảnh của em lên Facebook nữa.

Đây là câu chuyện thực tế của Ly mà mẹ Ly đã chia sẻ với chúng tôi. Từ một người yêu trẻ, mong muốn mẹ sinh em bé, chỉ vì nhừng lời khiếm nhã bạn bè dành cho cô, mà giờ đây cô sống ít tình cảm với em hơn, việc có em khiến cô cảm thấy tự ti trước bạn bè.

Minh Hường: "Có em trai mình cũng yên tâm hơn"

Lại một câu chuyện khác về sự cách biệt tuổi tác giữa chị em trong gia đình. Chị Minh Hường năm nay 26 tuổi, chị có một người chị gái năm nay 32 tuổi và một người em trai năm nay 9 tuổi. Được biết do 2 chị đầu là con gái, bố mẹ chị Hường muốn đẻ rốn thêm một cậu con trai, vì vậy không chỉ khoảng cách giữa chị Hường với em mà giữa chị gái đầu và cậu em trai là cả một thế hệ cách biệt.

Chị Hường chia sẻ: “Lúc mới biết mẹ sinh thêm em mình cũng hơi bất ngờ nhưng vì là con thứ nên cũng cảm thấy bình thường, không như chị gái mình, chị ấy không thích và ủng hộ chút nào, cho đến giờ em trai lớn rồi vẫn vậy. Còn với mình, bây giờ đi làm xa nhà nên khi bố mẹ ở nhà có đứa em nữa cũng thấy yên tâm hơn”.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có thể vì lý do này, lý do khác mà gia đình này sinh con sớm, sinh con muộn, hay khoảng cách tuổi giữa anh chị em trong nhà quá chênh lệch. Mỗi người đều có suy nghĩ, cảm nhận và cách hành xử khác nhau. Biết rằng, sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều trong cùng một thế hệ gây nhiều sự bất đồng cũng như những lời chọc ghẹo từ bên ngoài. Nhưng, thiết nghĩ, mỗi người hãy gạt bỏ cái tôi cá nhân, để ngoài tai những điều thị phi để có những tình cảm gia đình thực sự ấm áp.