Khi teenboy cho mình quyền được "ở bẩn và lười biếng"

Nami, Theo 10:12 12/10/2010

Những chàng trai lười biếng nhưng chỉ toàn thích biện hộ và còn cho rằng "ở bẩn là một phong cách sống".<img src="/Images/EmoticonOng/16.png" />

Ở bẩn là một phong cách sống?

Từ trước đến nay hẳn mọi người đều biết bọn con trai là chúa lười biếng, ít khi nào chịu để ý đến bản thân. Thế nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi bất chợt ghé ký túc xá, hay đến nhà của một chàng trai độc thân, mà nhà cửa thì bụi bám dày chục lớp, quần áo vứt lung tung, chén bát chất đống trên chậu mà chẳng thèm liếc mắt ngó đến phải giải quyết.

 "Ở bẩn là một phong cách sống" của cánh con trai đấy, không thể lúc nào cũng như bọn con gái suốt ngày trau chuốt bên ngoài. Chưa kể còn biết bao nhiêu việc "đại sự" cần giải quyết, có khi tớ đến 2 ngày mới tắm một lần, rồi thời gian chủ yếu là phải đi học, đi làm tối mịt gần 2h sáng mới trở về nhà thì làm sao có thể dọn dẹp nhà cửa!" - một lời than vãn của cậu bạn Minh Tâm sinh viên trường ĐH Hùng Vương về cuộc sống của mình.

Lại có một số lý do biện minh thói ở bẩn, lười biếng là một điều chẳng cần mấy quan tâm. "Nếu bạn là một chàng trai thực thụ, thì chẳng bao giờ bạn thuộc túyp người gọn gàng, ngăn nắp, nhà cửa sạch sẽ và vẻ bề ngoài nhẵn mượt được. Bọn con gái lớp mình có mấy lần ghé nhà thằng bạn lớp chơi. Thằng đấy đang sống một mình ở căn nhà thuê gần trường, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng loáng, quần áo hễ sáng đi học là lại phẳng phiu dầu thơm... thế là bọn con gái lại kết cho thằng bạn mình là bị bê đê. Nhưng khi nhà cửa không được gọn gàng, quần áo có hơi luộm thuộm thì lại cho là con trai ở bẩn" - bạn Thanh Tú Q.3 thẳng thắn nói.



Đôi khi lại có những lời biện minh hết sức kỳ lạ từ các bạn teenboy của chúng ta. Khi các bạn ấy cho rằng ít tắm sẽ đỡ tốn tiền nước, đỡ mất thời gian, quần áo cả tuần thì cứ ủ đấy thỉnh thoảng hãy giặt một lần cũng chẳng hư hại gì... Thế nên cũng chẳng biết phải kết luận như thế nào đối với những bạn trai vừa lười vừa ở bẩn đến như thế.

Các cô gái khốn khổ

Thật đáng tiếc cho những bạn gái yêu nhầm phải một anh chàng đúng chất chú trọng vẻ ngoài nhưng thật sự lại là một người lười biếng.

Bibi là học sinh của trường Phú Nhuận quen với Tuấn cũng gần một năm nay. Tình cờ một buổi đi cà phê với đám bạn, Bibi cùng mọi người lại bàn tán về Tuấn, có vẻ mọi người rất hâm mộ và xem Tuấn là một chàng trai kiểu mẫu lý tưởng. Suốt ngày đám bạn lúc nào cũng nói với Bibi rằng mình là người hạnh phúc khi lọt vào mắt xanh của Tuấn, hằng ngày đến trường Tuấn rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt chu đáo đến từng centimet.

Nước hoa, quần áo, giày dép là thay đổi liên tục, đến trường lại tỏ vẻ là một người rất chu đáo, sạch sẽ đến bất ngờ. Có một lần Tuấn xuống cantin mua quà vặt, đến quầy bán thức ăn vô tình bị một người bạn học va vào làm vẩy tý tương ớt vào áo. Ngay lập tức Tuấn trợn mắt, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi quát tháo bảo cậu bạn kia "mày đi đứng như thế đấy àh" rồi vọt ngay vào nhà vệ sinh tẩy rửa với vẻ mặt khó chịu, rồi hậm hực suốt cả buổi.



Chưa kể dáng đi, tướng đứng của Tuấn cũng phải cẩn thận, ngồi học lại chẳng dám dựa lưng vì sợ áo nhăn. Có thể nói Tuấn luôn được lòng các bạn gái vì vẻ cẩn thận và sạch sẽ, nhưng thật sự chỉ có Bibi mới hiểu được tính lười biếng của Tuấn thôi.

Ở nhà, thỉnh thoảng cuối tuần rảnh rỗi là Bibi lại sang nhà Tuấn dọn dẹp, lau chùi, giặt quần áo, giặt xong rồi còn phải ủi, treo ngay thẳng tắp để tuấn có đồ đi học, thậm chí đồ đi chơi, mặc hằng ngày cũng đều do Bibi phụ trách. Những hôm đi chơi thể thao thì Tuấn mới chịu tắm rửa, không thì hai hay ba hôm mới bước vào nhà tắm một lần.

Không khác gì Bibi, Phương Hằng 17 tuổi Q8 cũng là một cô bạn gái yêu nhầm bạn trai có tính lười biếng, nhưng khi quen nhau gần cả năm thì mới biết được bản tính thật sự của nhau. Nhưng cứ lỡ yêu thì đành phải chịu khổ, vì cả Bibi Phương Hằng chẳng ai dám bỏ hai cậu bạn kia cả.

Thế nên mới nói, chẳng phải chàng trai nào nhìn vẻ bề ngoài láng mướt thì cũng đều hoàn hảo cả. Cũng chán lắm những chàng trai đẹp mà lười biếng, và rồi cũng khổ lắm những bạn gái nào yêu phải tuýp con trai chỉ biết loăng quoăng chẳng biết làm việc gì.