Khi teen trúng "tình yêu sét đánh"

Quỳnh Chi, Theo 00:01 02/08/2011

Rất nhiều cặp đôi trên phim ảnh có cuộc gặp gỡ đầu tiên là "định mệnh". Vậy còn ngoài đời thực, bạn có tin vào tình yêu sét đánh?

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một anh chàng hay cô nàng nào đó và ngay lập tức cảm thấy họ thực sự thu hút, bao gồm cả nhân cách của họ (mặc dù bạn thậm chí còn chưa nói chuyện với họ) chưa? Khi cảm xúc ban đầu choáng ngợp như vậy, đôi khi teen thường đi đến kết luận rằng tính cách của họ cũng tuyệt vời. Bạn có thể gọi đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Với con gái, những lúc rảnh rỗi, chúng mình thường nghe những bản pop-ballad hay xem những bộ phim lãng mạn, và đôi khi chính điều đó lại dẫn tới sự tin tưởng rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Hoàng Anh (17t), một tín đồ của phim Hàn Quốc và là đại diện cho những cô nàng lãng mạn bậc nhất, chia sẻ: “Ôi, xem những bộ phim trên ti vi thấy tình yêu của họ thật lãng mạn, nhất là khi hai nhân vật đến với nhau bởi tình yêu sét đánh. Người ta thường bảo, đời là thước phim quay chậm, vậy thì cớ gì mà ngoài đời không thể có tình yêu sét đánh chứ, phải không nào?”. Phan Linh (18t) cũng cho biết bạn ý rất tin vào tình yêu sét đánh. “Con gái mà, lúc nào chẳng mơ mộng, muốn tình yêu thật đẹp như trong phim. Tớ luôn mong chờ đến một ngày nào đó gặp được người trong mộng và trúng ngay mũi tên của thần Cupid. Tình yêu sét đánh thú vị đấy chứ!”- Linh hồ hởi.

 
Liệu có tồn tại "tình yêu sét đánh" không nhỉ? (Ảnh minh họa)

Trái với hai ý kiến trên, một số bạn khác lại không mấy tin vào tình yêu sét đánh. Minh Hằng (18t) tâm sự: “Tớ là con gái khối A, hơi khô khan và không thuộc tuýp con gái lãng mạn, vì vậy không tin vào tình yêu sét đánh lắm. Với tớ, tình yêu bền chặt phải trải qua một thời gian dài tìm hiểu, cảm thấy phù hợp thì mới đến với nhau. Những thứ hàng ngày xem qua phim ảnh, truyện hay sách báo, đôi khi chỉ là một sự lý tưởng hóa cho những tình yêu đẹp mà thôi”.

Cũng đồng ý với quan điểm của Hằng, Thái Trang (19t) cho biết: “Tình yêu sét đánh đôi khi bấp bênh lắm, và có vẻ như không được chắc chắn. Đôi khi chỉ là cảm xúc ban đầu khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, nhưng những gì mình nhìn thấy chỉ là bề ngoài mà thôi, làm sao biết được thực sự con người ta có tốt hay không. Với cả bị “sét đánh” dễ dính vào trường hợp yêu đơn phương lắm”.

Có một sự thật là yêu từ cái nhìn đầu tiên khó để đảm bảo cho một mối tình lâu dài, nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc ban đầu của bạn không thể biến thành tình yêu. Khi bạn lần đầu tiên nhìn thấy một ai đó, bạn ngay lập tức biết rằng bạn muốn nhận được gần gũi và tìm hiểu họ. Khi mối quan hệ của bạn tiến triển, những cảm xúc cuối cùng có thể phát triển thành tình yêu.

Tuy nhiên, hiệu ứng “love at the first sight” đôi khi lại không thực sự tốt cho chúng ta. Nếu bạn cảm mến ai đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và bị những ấn tượng ban đầu làm cho u mê, rất có thể bạn sẽ dễ dàng bỏ qua những tính cách chưa tốt của họ và “tốt hóa” những điểm xấu đó thì thật là nguy hiểm, phải không nào? Chính vì vậy, sau “duyên may” gặp mặt ấy chính là “sự lựa chọn” của bản thân mỗi chúng ta. Điều quan trọng là bạn phải vượt qua được những choáng ngợp ban đầu để xác định lại rằng liệu có nên tiến tới với người mà bạn bị trúng sét hay đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhận ra rằng, đó chỉ là xúc cảm ban đầu của tuổi mới lớn. Có bạn còn tâm sự với chúng tớ: “Gặp anh nào cứ đẹp trai là bị choáng ngợp và có những cảm xúc khó tả, vậy chắc mỗi ngày phải trúng... hàng chục "tiếng sét" mất. Đơn giản, đó chỉ là theo xu hướng thôi mà, không thể gọi là tình yêu được”.

Còn bạn thì sao? Liệu bạn có tin vào "tình yêu sét đánh"?