Khi teen sa đà vào thú vui ngày Tết

Ku Vince, Theo 14:00 05/02/2011

Tết đến, đa số teen thường tận dụng những ngày này để chơi thả ga vì đây là thời gian để các teen được nghỉ học. Thế nhưng không ít teen đã sa đà vào những thú vui rất có hại vào ngày Tết.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Bia rượu à? Chuyện nhỏ!

Nhân dịp Tết đến, hầu hết các teen đều rất thả ga trong việc sử dụng rượu, bia. Vì đa số đều nói rằng, nhậu cho vui, cho thỏa cái thú tết. Nhiều teen còn được gia đình khá dễ dãi trong việc sử dụng thức uống có cồn nguy hại này. Tuy nhiên, cũng không ít teen lén uống rượu và nhậu nhẹt với bạn bè đến mức phải về nhà trong trạng thái “quắc cần câu”. Bởi vì một suy nghĩ rất đơn giản: Tết mà, rượu bia là chuyện nhỏ !!!

Uống bia còn đỡ, teen còn uống luôn cả rượu. Vì nghĩ rằng, bạn bè trong bàn nhậu ai cũng uống rượu, mình mà uống bia thì xấu hổ chết. Điển hình như anh bạn T – một mem vốn trước giờ khá hiền trong lớp 9 của trường THCS X. Chỉ vì lời nói khích của bạn bè mà đã nốc rượu như phim trong dịp “họp mặt” do bạn bè trong lớp tổ chức trước Tết. 

Với bản chất không quen với đồ uống có cồn, T sau khi uống 3 ly đã say khước và sau đó thì nói với gia đình là mình qua nhà bạn ngủ. Tuy nhiên, đến đêm hôm ấy, T đã làm cho gia đình bạn bè cậu khá hoảng vì cậu có dấu hiệu co giật cũng như sốt cao. Sau đó được chuyển vào bệnh viện thì người ta mới biết là do cậu uống lần đầu tiên mà uống khá nhiều, cũng như thời tiết khá se lạnh của mùa Tết dễ làm người ta bị bệnh đã dẫn đến việc câu bị sốt cũng như cảm lạnh. Kể từ sau đợt đó, thì T coi như tởn rượu đến già cũng như bị gia đình trách mắng rất nhiều vì tội uống rượu của mình.

Đó là chưa kể với bản tính nóng nảy của teen, khi rượu bia vào càng làm cho teen không thể kiểm soát được hành vi của mình. Như trường hợp của bạn D – một trường hợp khá đáng tiếc chỉ vì bia, rượu mà đã đâm chết bạn của mình. Khi D cùng bạn bè của mình đang trên bàn nhậu thì bỗng dưng gặp N – một người bạn cùng trường THPT mà D rất ghét, đang nhậu cùng đám bạn khác. 

Rượu sẵn có trong người cộng thêm hai bên lời qua tiếng lại, cả hai đã đánh nhau. Và trong lúc đánh nhau thì D đã chạy vào bếp, rút dao của chủ quán để cắt thịt trên bàn và đâm chết N. Chính điều này đã gây nên một mùa Tết rất bi thảm của cả hai gia đình D và N. Riêng D sau một mùa Tết thì đã bị tòa án xét xử với mức án 15 năm tù giam vì hành vi của mình. Chính thức khép lại cánh cổng tương lai chỉ vì bia rượu.

Đó chỉ là một trong số nhiều bằng chứng cho thấy tác hại của bia rượu khi teen cứ nghĩ rằng: Tết có nghĩa là uống bia rượu, là một chuyện nhỏ thôi mà. Không ít teen còn mua rượu giả với giá chỉ 20-40k, để rồi phải lãnh hậu quả là một mùa Tết ở bệnh viện, hoặc nghiêm trọng hơn là tử vong.

Đua xe "chào đón năm mới"


Bên cạnh uống rượu, bia quá nhiều vào năm mới. Không ít teen còn có một thú vui “tao nhã” khác, đó chính là đua xe, lạng lách. Khác với những năm trước, teen bây giờ đã rất ít đua xe ở các tuyến đường của thành phố, thay vào đó, teen lại kéo nhau vào các xa lộ của thành phố hoặc các con đường ngoại ô để thỏa sức "phóng ga".

Không chỉ đua xe, các teen còn đánh võng, lạng lách với những trò cực kì khoe mẽ, ra vẻ ta đây. Nhưng chính teen không biết rằng chính chúng sẽ gây hại rất nhiều cho teen. Như H, cựu học sinh lớp 12 trường N, đã có một năm cực kì hối tiếc. Vào dịp tết năm ngoái, được bạn bè rủ rê tham gia đua xe để “có chút gió” cho năm mới, H đã tham gia đua xe trên tuyến đường xa lộ Hà Nội đến các quận như Thủ Đức, quận 9. Để rồi trong số đoàn đua xe ấy, một số teen đã bị bắt và một số ít, trong đó có H đã bị thương, té xe dẫn đến chuyện anh chàng phải bó bột tay chân suốt 3 tháng trời. Rồi chưa kể, hạnh kiểm của H cũng bị xếp hạnh kiểm Yếu,  H đã không thể tham gia kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm đó. 

Chính hành vi đua xe, đánh võng của teen trong những dịp đầu năm mới như thế đã gây ra khá nhiều tai nạn trong mùa Tết. Nhất là ở các đường xa lộ càng nguy hiểm, vì đây là đường vào khu thành phố nên tập trung xe tải rất đông, dễ gây tai nạn chết người nhiều hơn.

Thú vui "đỏ đen"

Cứ đến những ngày cận kề năm mới hoặc dịp năm mới, một số teen nhà ta muốn “lấy may mắn” bằng cách đánh bài, đánh đề. Nhưng không ít trong số đó đã dẫn đến hậu quả cạn kiệt tiền hoặc phải vay mượn “xã hội đen” để trả nợ. Như P – học sinh trường dân lập M đã một phen hoảng sợ khi các anh chị đầu gấu đứng trước cổng trường anh chàng để đòi nợ và đã bị đánh. 

Số là vốn muốn có nhiều tiền để sắm đồ Tết, P đã trút gần hết tiền tiết kiệm là 2 triệu đồng để đánh bài và đánh số đề. Thế nhưng, chẳng may thua sạch, cho nên anh chàng đã nghe theo một số lời của bạn bè xấu để mượn nợ các anh “đầu gấu” chơi tiếp với niềm tin có thể gỡ gạc mọi thứ. Từ ban đầu mượn với con số 500k dần dần số tiền này được mượn lên tới 2 triệu, rồi từ lãi mẹ sinh lãi con đến mức anh chàng này nợ tới 5 triệu đồng. Để rồi khi không có tiền trả đã bị các anh chị “đầu gấu” đánh tới mức nhập viện.

Chính vì thói quen thả ga trong việc chơi bài, chơi đề để kiếm tiền Tết đã làm không ít teen vướng phải cảnh oái oăm. Và vừa qua, các teen cũng cần lưu ý nhé, Bộ GD&ĐT đã ban hành lệnh cấm học sinh, sinh viên đánh bạc trong mùa Tết năm nay. Nếu như teen nào vi phạm chắc chắn sẽ bị kiểm soát và phạt rất nặng.

Thay cho lời kết

Mỗi khi tết đến là dịp chúng ta vui vẻ và quây quần cùng nhau. Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau trân trọng giây phút đó, cũng như hãy biết kiềm chế bản thân, đừng sa vào các thú vui xấu nha các bạn. Hãy đón một mùa Tết 2011 thật mạnh khỏe và lành mạnh nha.