Khi teen boy gia trưởng để lấy... oai

Thu Hà, Theo 00:01 19/10/2010

Mắng, quát, thậm chí tát bạn gái chỗ đông người..., nhiều teen boy đang cư xử đáng buồn như thế chỉ để thỏa mãn sĩ diện của mình.

Những tình yêu “bạo lực”

Không phải cứ yêu là được chiều chuộng, chăm sóc, trái lại nhiều teen girl trong tình yêu lại đang lâm vào hoàn cảnh bị “vùi dập” không thương tiếc.

Hồng Anh (THPT TP) tỏ ra ngán ngẩm: "Lớp tớ có vài đôi, mới thích nhau thôi mà sao thấy mấy đứa nó khổ quá. Bố mẹ đẻ ra có khi còn chẳng mắng mỏ nhiều như người yêu mắng. Suốt ngày thấy bọn con trai mắng xa xả ấy, có khi còn quát ầm cả lớp lên chỉ vì cái chuyện bé bằng cái móng tay. Gia trưởng, cục cằn hết chỗ nói."
 

Gia trưởng chỉ để... oai?! (Ảnh minh họa)

Vi An (THPT MC) thì lặng lẽ xoa tay lên má: "B mới tát tớ xong, chỉ vì tớ đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp 2 mà không bảo, làm cậu ấy đến nhà tìm mà không gặp. Lúc đến thì không gọi trước, tớ biện hộ thì mắng một hồi rồi tát tớ luôn một cái. Sao tớ lại yêu phải người nóng tính thế không biết?".

Như thế mới... oai

Khi được hỏi vì sao lại mắng, thậm chí đánh bạn gái, các teen boy sao một hồi quanh co cuối cùng cũng thừa nhận…

Tùng (THPT PHC) nói: Thật ra cũng không phải tại cô ấy sai quá đến mức phải cáu đến thế. Nhưng tớ cứ cảm thấy nếu mình không làm ầm lên thì không đáng mặt nam nhi, bọn bạn lại cho rằng tớ là thằng “sợ vợ” thì chết. Là đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ, nếu cứ cưng chiều bạn gái thái quá mọi người lại cười cho.

Nam Anh (HBT – HN) thì lại cảm thấy vui vẻ khi thấy bạn gái phải sợ mình: Những lúc bạn ấy cúi mặt, tỏ ra có lỗi, tớ cảm thấy vui vì thấy mình có quyền chi phối đến bạn ấy. Bạn ấy thích tớ nên mới phải nhịn tớ, mới phải nghe lời tớ. Mỗi lần mắng mỏ, thậm chí có lần tát bạn ấy, dường như “chủ quyền” của tớ được khẳng định. Chỉ có mình tớ mới được quyền làm thế với bạn ấy, những thằng con trai khác thì đừng có hòng.

Đức Mạnh (THPT KL) rút kinh nghiệm sau lần đầu yêu. Chả là trước đây Mạnh hiền và cưng chiều người yêu lắm, nhưng cô bạn đó cứ được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên, chả coi cậu ra gì. Cuối cùng, cậu cho rằng phải thể hiện “mình là ai” bằng cách: dạy “vợ” từ thuở bơ vơ mới về. Mạnh nói: “Phải cứng ngay từ đầu mới được!” (!)

Và những cô bạn cam chịu

Con trai cũng thừa hiểu việc mình gia trưởng, mắng mỏ bạn gái như thế là sai, rất sai, nhưng tại sao các boy ấy vẫn tiếp tục làm như thế? Không phải chỉ vì họ thích oai đâu, bởi nếu không có đối tượng để oai, thì họ ra oai với ai đây? Lý do là nhiều teen girl quá cam chịu, coi chuyện người yêu gia trưởng là chuyện... bình thường. Thế mới “chết” đấy!

Hiền Mai (THPT N) tỏ ra bức xúc khi một cô bạn của mình có đức tính cam chịu thái quá : “Thật không ra làm sao! Tớ đã nói nó cả trăm lần rồi mà vẫn không chịu nghe. Thằng ấy là cái gì mà có quyền mắng, rồi đánh nó như thế? Tại sao nó cứ chịu nhịn, cứ gạt hết tự trọng của mình đi chỉ sau một vài câu dỗ dành năn nỉ?”. Khổ thân cho cô bạn của Mai, anh người yêu cứ có tí men vào là rất thích thể hiện trước mặt bạn bè, mắng chửi thậm chí bạt tai người yêu như chỗ không người. Thế mà không hiểu sao cô kia vẫn cứ đâm đầu vào, bạn bè khuyên thế nào cũng không được. Bởi theo lời cô bạn, thì“Những lúc bình thường anh ý tốt với tớ lắm!” (!?).

Có một thực tế là rất nhiều teen girl khi bị bạn trai đối xử thế lại không cho rằng đó là vấn đề nghiêm trọng, cứ nhịn và rồi cảm thấy bình thường. Một sai lầm nghiêm trọng đó con gái ạ. Yêu thương là phải tôn trọng lẫn nhau, không ai có quyền chà đạp người khác chỉ để lấy oai như thế, điều này cả teen boy và teen girl nhà mình đều cần ghi nhớ nhé!