Khi Sở khanh cầm cưa bằng “võ” khóc

Gold (Tổng hợp), Theo 00:01 08/11/2009

Không phải là “nước mắt đàn ông” mỗi khi nhạy cảm hay gặp chuyện buồn, nhiều chàng sẵn sàng nhỏ lệ... giả chỉ để lấy lòng con gái mà thôi!

Con trai ít khi phải rơi lệ như con gái, chỉ khi nào có một nỗi buồn sâu thẳm, không thể nói ra bằng lời thì nước mắt con trai mới theo nỗi buồn đó trôi ra ngoài. Con gái khóc vì đang buồn bực một điều gì đó, vì cáu kỉnh hay vì thất vọng, còn con trai, họ sẽ nén tất cả những điều đáng buồn lại, khi nào không thể kiểm soát nổi, họ sẽ khóc. Nước mắt con trai rất có “giá trị” đối với con gái, vì nó thể hiện sự yếu mềm và bất lực mà thường ngày không bao giờ con trai thể hiện ra. Con gái rất hay mềm lòng trước những giọt nước mắt của người ấy.

Thế nhưng, nắm được tâm lý con gái, nhiều anh chàng “thả câu” đã dùng đến chiêu rơi lệ để cưa đổ “cây cổ thụ”. Cũng là khóc, nhưng ở đây lại là rơi lệ... giả. Thậm chí có chàng còn sụt sùi, hức hức (như khóc thật), ấy vậy mà sờ lên mặt thì lại... khô cong, như câu chuyện của Nam (sn1992), một “cao thủ” cầm cưa bằng “võ khóc”!

Nam vốn là chàng đa tình có tiếng. Cậu cũng thích chinh phục con gái bằng đủ trò cưa cẩm ngọt hơn mía lùi. Sau mỗi chiến thắng tình trường, Nam lại được bạn bè tỏ ý thán phục. Con gái dù xinh, dù ngoan hay hot girl cỡ nào thì chỉ cần đi chơi với Nam vài hôm là... lăn quay ra đổ. Cưa thì lắm chiêu nhiều võ, nhưng xài đến nước mắt như cậu, đúng thật là hiếm có khó tìm!

Vừa gặp Hương, cô nàng xinh nổi tiếng trường P nhưng lại rất ngoan và không còn lạ mặt gì chàng đa tình nữa, Nam đã “đổ” dúi dụi. Các cách cưa thông thường, dù có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Hương đã nghe đủ thông tin từ bạn bè, ai cũng dặn không nên “ dây” vào Nam làm gì cho khổ. Thi thoảng Hương vẫn đồng ý đi chơi, ăn uống nhưng chẳng bao giờ đồng ý đi riêng cùng Nam, và cứ nhắc đến “tỏ tình” là cô nàng tìm cách lảng tránh. Thích Hương lắm rồi, nhưng Nam vẫn bị mang tiếng yêu đơn phương thôi. Vừa hiếu thắng, vừa muốn chinh phục Hương bằng mọi giá, trong một lần đưa cô bạn “sắt đá” về nhà, cậu đã liều lĩnh ôm lấy “cây cổ thụ” rồi... khóc.
 

"Anh buồn... Anh khóc vì em"!!! (Ảnh minh họa)

Quá bất ngờ, Hương chỉ biết đứng chết trân. Nước mắt cá sấu vẫn lăn dài trên má Nam, ướt cả vai Hương. Cậu thủ thỉ rằng không yêu được Hương thì đêm nào cậu cũng sẽ khóc như thế. Xen kẽ mỗi lần “hức hức...” là một câu hỏi có trời mới trả lời được: “Em nỡ để anh thế này à?”. Đúng như Nam “tiên lượng”, “cây cổ thụ” sau phút ngỡ ngàng đã mềm dần, mềm dần và... gục luôn. Đêm đó, Hương nhắn tin đồng ý làm người yêu của Nam, còn cậu thì đem thành quả đi kể khắp nơi với giọng tự hào lắm lắm.

Con gái dù có sắt đá đến mấy cũng không để “đỡ” được đòn tâm lý mà những chàng “cáo già” kiểu này tung ra. Hoàng (sn1990) lại nổi tiếng với trò “buồn u uất”, buồn quanh năm của mình. Thế mà khối nàng dù biết cũng không thể đề phòng được, và cứ thế rơi vào bẫy tình của chàng. Với gương mặt đẹp trai, lạnh lùng, lúc nào Hoàng cũng “sắm” cho mình vẻ buồn bã và đáng thương, khiến con gái đi cùng cứ phải thắc mắc “Chắc anh ý đang có chuyện buồn lắm đây!”. Vì dáng vẻ cô đơn buồn bã như vậy mà các cô gái rơi vào tầm cưa cẩm của Hoàng luôn mang tâm trạng day dứt vì chẳng thể chia sẻ nỗi buồn ấy. Rồi khi các cô bối rối nhất, chàng sẽ nhẹ nhàng “đánh trúng huyệt”: “Em làm anh buồn lắm. Em không tin anh buồn thế này là vì em à?!”... Với các trường hợp “khó nhằn”, cậu cũng xài đến nước mắt. Cũng ôm con gái vào lòng và sụt sùi, mong sao “nỗi buồn sớm tan biến”. Tan biến xong cũng là lúc Hoàng chiếm trọn trái tim người đẹp, và chỉ 1 tuần hoặc cùng lắm là nửa tháng sau, đã thấy cậu diễn bài “buồn + nước mắt” với một em khác.

Con gái thường bị suy nghĩ “Con trai rất ít khóc nên mỗi khi rơi lệ còn quý hơn vàng”, và chắc hẳn khi ấy người ta sẽ thật lòng lắm, rồi dễ dàng rơi vào bẫy của các chàng Sở khanh. Nhưng nếu để ý một chút, các teen girl có thể bắt bài Sở khanh dễ như bỡn, giống như cô nàng Lê dưới đây.

Được một chàng họ Sở cưa cẩm, dù nghe bạn bè cảnh báo nhưng suýt nữa thì Lê cũng đã đổ cái rầm vì cách cầm cưa xuất sắc của anh chàng. Một hôm, sau khi cô nàng từ chối lời tỏ tình, chàng kia nhẹ nhàng cầm tay Lê, xin phép được ôm nàng rồi bắt đầu sụi sùi, “hức hức” như đang khóc thành tiếng to lắm. Vì không nhìn thấy mặt chàng nên Lê thấy xao động lắm. Nhưng cô nàng bắt đầu... nghi, vì khóc thành tiếng rất to, nhưng nhất định chàng vẫn giấu mặt sau vai Lê. Cô nàng tò mò đưa tay lên mắt chàng thì... hoàn toàn khô ráo, chẳng có lấy được 1 giọt nước mắt. Biết ngay mình bị “văn vở”, Lê đẩy ngay chàng ra trong khi cậu kia vẫn “hức hức” một cách oan uổng (!?).

3 ngày sau, Lê nghe tin chàng lại tán tỉnh và cuối cùng cũng cưa đổ cô bạn của Lê, là một model teen xinh xắn. Thấy cô bạn viết trên facebook, tâm sự đã cảm động trước tấm lòng “chân thành” của người yêu khi anh đứng khóc dưới mưa để tỏ tình, Lê chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm cái gọi là nước mắt cá sấu của những anh chàng họ Sở.