Khi facebook trở thành kẻ "phá đám" tình yêu

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 28/09/2013

Tình yêu của bạn “nhờ” facebook mà trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn hẳn thực tế đang diễn ra nếu không muốn nói là phô trương. Chẳng còn chỗ cho những tình cảm nhẹ nhàng, riêng tư mà ý nhị…

Yêu thương được thể hiện thái quá

Hai bạn yêu nhau đều luôn muốn chia sẻ những hình ảnh, cảm giác hạnh phúc lên mạng xã hội. Điều này chẳng có gì xấu cả, nhưng nó được thể hiện thái quá đôi khi sẽ gây phiền phức cho chính tình yêu của bạn cũng như gây khó chịu đến mọi người xung quanh. Bạn ở đâu, làm gì với chàng… đều được cập nhật liên tục trên facebook, thậm chí một số hình ảnh riêng tư của hai người, bạn cũng không ngần ngại “khoe” một cách triệt để.

Khi facebook trở thành kẻ "phá đám" tình yêu 1

Việc này, thường xuyên xảy ra bởi các nàng muốn cho mọi người thấy rằng mình đang hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu. Nhưng bạn không biết rằng, hạnh phúc thật sự không được quyết định bởi những bức ảnh hay status kia và đó đôi khi chỉ là những giá trị “ảo” mà bạn tự vẽ nên. Cũng có thể, bạn cố ý làm vậy, để cho tình địch thấy “chủ quyền” của mình để biết đường mà rút lui. Nhưng các cô gái à, dù vì lý do gì đi nữa cũng đừng bao giờ thể hiện quá mức cần thiết, bởi đôi khi điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy “ngột ngạt” vì chuyện tình cảm bị công khai quá đà.

Facebook thành kẻ "vạch áo cho người xem lưng"

Chuyện của hai người từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều biết, không còn những không gian riêng, những chia sẻ mà chỉ người trong cuộc mới biết. Khi mọi chuyện tình cảm nếu tốt đẹp thì chẳng sao, nhưng không may có trục trặc gì thì facebook lại trở thành nơi trút bầu tâm sự và kể xấu đối phương. Thế mới có chuyện, một cặp đôi đang vô cùng tốt đẹp, thậm chí khiến mọi người ghen tị bỗng dưng khiến tất cả “bàn dân thiên hạ” bất ngờ vì theo như “tiết lộ” của cô gái thì chàng trai kia không thật sự tốt đến thế. Hóa ra, sau một hồi cãi nhau, ức chế không chịu được nàng lên facebook kể tội một loạt tật xấu của chàng.

Việc kể xấu nhau trên facebook kể trên không hề hiếm trong thực tế. Chúng ta đôi khi giận quá mà không kiểm soát được hành động của mình, dẫn đến những sóng gió không hề nhỏ trong chuyện tình cảm. Bạn đã từng đặt ra câu hỏi “đối phương cảm thấy thế nào khi bị nói xấu, bị mọi người “soi mói”, bình luận…”? Và bạn biết không, đôi khi chuyện tình cảm của hai bạn lục đục hoặc dẫn đến chia tay chỉ vì để người ngoài biết quá nhiều.

Khi những chuyện quá khứ bị tiết lộ bởi facebook

Nhiều cặp đôi thường biết mật khẩu facebook của nhau để dễ kiểm soát, để thể hiện sự tin tưởng với đối phương. Điều này, nhiều khi khiến những chuyện từ ngày xửa ngày xưa của hai người bị “đào mộ” và phát sinh những mâu thuẫn không đáng có.

Khi facebook trở thành kẻ "phá đám" tình yêu 2

Chẳng hạn như khi lục lại những tin nhắn cũ của người yêu thời chưa quen biết bạn, bạn thấy người yêu trò chuyện thân mật với người khác giới, bạn cũng sẽ ghen tuông vô cớ. Hoặc đôi khi, thấy những comment hoặc tin nhắn của chàng với “người cũ” bạn lại sẽ suy nghĩ linh tinh, thậm chí cho rằng chàng không chung thủy hay “tình cũ không rủ cũng tới”. Vậy nên, cho nhau không gian riêng là cách để duy trì tình cảm lâu bền và “mật khẩu facebook” cũng nên là một bí mật nho nhỏ bạn nhé!