Khi con gái 20...

_ Dương xinh xắn_, Theo 00:01 12/10/2010

Một cô gái bước sang tuổi 20 sẽ khác gì cô gái 18, 19?

Con gái tuổi 20 có cô gái đang được đắm chìm trong tình yêu, được cho đi và nhận lại biết bao yêu thương và thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Con gái tuổi 20 có cô gái chạy tung tăng trên đường cười một mình khi tự tìm ra hướng đi cho tương lai phía trước sau 2 năm gắn bó với trường Đại Học mà không tìm được mục đích sống của bản thân.

Con gái tuổi 20 có cô gái hàng ngày vừa đều đặn đến giảng đường, vừa tranh thủ thời gian làm thêm để phụ giúp gia đình lo cho các em ăn học.


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Deviantart)

Con gái tuổi 20 có cô gái không ngần ngại từ bỏ con đường học tập ở trường đại học có tiếng để đi theo ước mơ của riêng mình.

Con gái tuổi 20 có cô gái chong đèn học đến khuya vì nỗi lo điểm số, lo cho tương lai tốt nghiệp với một tấm bằng giỏi hay hết năm thứ 3 sẽ phải có một chứng chỉ ngoại ngữ để lên đường du học.

Con gái tuổi 20 có cô gái khao khát một tình yêu, mong muốn có ai đó để san sẻ bớt những muộn phiền, để có thể dựa vào vai khi mệt mỏi và đi chung một con đường.

Con gái tuổi 20 có cô gái chưa hết đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ và quyết tâm “biến đau thương bằng sức mạnh” để giành vị trí đầu trường.

Con gái tuổi 20 có cô gái bận rộn với công việc xã hội, có niềm vui khi được cống hiến tuổi thanh xuân cho những điều có ích trong cuộc sống nhưng cũng có nỗi buồn khi không thể dành dù chỉ một khoảng thời gian nhỏ để giặt cho bố chiếc áo trắng hay gọi điện cho cô bạn thân tán gẫu.

Con gái tuổi 20 có cô gái tự ti về ngoại hình khi thấy bạn bè rực rỡ diện những bộ váy lộng lẫy, những đôi giày búp bê điệu đà mà quên mất đi rằng sự mộc mạc và giản dị luôn là những điều đáng trân trọng nhất.

Con gái tuổi 20 có cô gái băn khoăn vì sao nhỏ bạn thân hôm qua còn cùng nhau cười nghiêng ngả vì những trò quái dị mà chỉ 2 đứa mới hiểu ngày hôm nay lại không nói một lời.

Con gái tuổi 20 có cô gái nhỏ bé yêu công việc tình nguyện, hăng hái trên mọi nẻo đường dù là miền núi xa xôi hay đất nước châu Phi đầy rẫy những hiểm nguy và bệnh tật.

Con gái tuổi 20 có cô gái mang trong mình ước mơ được toả sáng trên bầu trời nghệ thuật và tự tin thể hiện cái tôi của mình.

Con gái tuổi 20 có cô gái phải chịu biết bao nhiêu cơn đau bệnh tật gây ra nhưng vẫn yêu đời, lạc quan và tràn đầy niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

Con gái tuổi 20 có cô gái mang theo niềm tự hào dân tộc, khao khát được khám phá, tìm tòi và cả nỗi nhớ nhà da diết để lên đường du học.

Con gái tuổi 20 dù làm gì hay đang ở đâu thì vẫn luôn là những bông hoa tươi rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Người ta nói “tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời” bởi vì ở tuổi 20 con gái đủ trưởng thành để nhận ra con đường đi của riêng mình và vẫn đủ ngây thơ, hồn nhiên để cảm nhận những điều xinh xắn tràn ngập xung quanh. “Em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu chung sống không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi”. Tuổi 20 là thời điểm để thực hiện hoài bão ấp ủ, để trải nghiệm những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời trước khi “sầu thương cao vời vợi”. Vì thế con gái ơi, “20 em cho đời một giấc mơ” nhé!