Khi các nàng "ghen tị" với chính BFF của mình

Dumiehe, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 25/11/2012

Nghe qua tưởng chừng thì vô lý nhưng cũng có khi các cô gái "ghen" với chính cô bạn thân của mình đấy!

Không chỉ trong tình yêu, mà trong tình bạn, có nhiều lúc các nàng của chúng ta cũng cảm thấy tình cảm từ BFF bị san sẻ cho người khác và “ghen” với nhau đấy. Con gái mà, hay suy nghĩ vu vơ rồi buồn mặc dù nhiều chuyện không như các nàng nghĩ đâu. Các chàng nhà mình cũng nên biết để hiểu các nàng hơn nếu gặp những trường hợp như thế nhé.
 
Các nàng nghĩ: “Cô ấy chỉ tâm sự với người yêu của mình, và không muốn chia sẻ mọi chuyện với mình, mình là bạn thân cô ấy kia mà? Và hơn nữa người yêu của cậu ấy thật tuyệt, cậu ấy có mọi thứ.”
 
Đó là phản ứng thường tình của một cô gái khi có người yêu thôi mà. Dành nhiều thời gian cho người yêu của mình hơn là điều dễ hiểu, tất nhiên thời gian chia sẻ cùng với bạn sẽ bị ít đi nhưng không phải là mất đi ý nghĩa quan trọng. Người yêu là điểm tựa vững chắc, nên bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy an toàn, cho nên bạn cũng yên tâm cho cô bạn thân của mình nhé. Cô ấy vẫn luôn luôn cần đến bạn, chỉ là trong thời gian đầu, khi bắt đầu tình yêu, cảm xúc bị cuốn vào "nửa kia" nhiều hơn đi mà thôi. 

Sẽ không có gì to tát nếu bạn "nạnh" cô bạn thân của mình có được một chàng trai thật tốt, đó là tâm lý thường tình. Bạn thân của bạn xứng đáng được một chàng trai tốt yêu thương vì chính bạn cũng rất yêu quý cô bạn thân với rất nhiều điểm đáng yêu của cô ấy cơ mà, phải không? Cảm giác ấy sẽ sớm qua mà thôi, bạn hãy cũng thân thiết với người yêu của BFF nhé, bạn sẽ có thêm một người bạn mới, thêm rất nhiều niềm vui mới. 

Khi các nàng "ghen tị" với chính BFF của mình 1
 
Các nàng nghĩ: “ Càng ngày mình không thể bắt chuyện, mình không thể thân với cô ấy như trước vì cô ấy luôn có nhiều bạn tốt xung quanh”
 
Hãy ghạt bỏ cái huy nghĩ này đi. Đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mất tự tin và sẽ không bao giờ thân thiết được với bất kì người nào vì bạn còn mãi lẩn quẩn trong cái kén mang tên “không thể và không thể” đấy, bạn sẽ ở mãi trong đấy và không thể thoát ra được.
Thường xuyên rủ rê cô ấy đi dạo hay ăn vặt gì đấy thử xem, bạn hãy chủ động gặp mặt và nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, biết đâu cô ấy cũng có suy nghĩ “không thể thân với cô ấy như trước” thì sao?. Nên trong trường hợp này bạn nên chủ động bắt chuyện là tốt nhất. Bởi bạn biết, cởi mở và thân thiện trong mọi trường hợp sẽ luôn gây được ấn tượng tốt về bạn đối với người khác mà, và hãy thử “đun” tình bạn bằng cách này này xem. Chắc chắn không ai có thể làm ngơ trước sự nhiệt tình của bạn đâu 
 
Khi các nàng "ghen tị" với chính BFF của mình 2

 Bạn buồn vì: “Mình luôn khó chịu, ghen tị và cả tủi thân khi BFF thân thiết với những bạn trong nhóm, cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy”
 
Tất cả đều thân thiết với nhau được, vậy tại chỉ trừ bạn? Là bạn chưa hòa đồng với tất cả mà thôi. Đừng nằm ở nhà than trách BFF mình rằng tại sao bỏ rơi bạn, không nên buồn một mình khi thấy nhóm bạn đang vi vu du lịch cùng nhau, cũng đừng ghen tị hay thấy khó chịu khi ngày hôm sau sẽ là một album ảnh được upload lên facebook. Và đừng tủi thân khi niềm vui vắng mặt bạn.
Bạn hãy xem đấy là niềm vui của chính bạn khi BFF có những người bạn tuyệt vời như thế. Và bạn cũng có thể có được, bằng cách cố gắng hòa nhập và thân thiện hơn với mọi người. Vì có được nhiều bạn tốt là một tài sản quý mà, vậy nên hãy cố gắng “làm giàu” nhé. Ghen tị chỉ làm khoảng cách tình cảm giữa bạn với mọi người sẽ giãn rộng và không thể hàn gắn được. Hãy Tự tin chính mình là một người bạn đáng yêu và luôn yêu quý họ đi nào. 

Bạn thấy không, làm BFF của nhau không khó, không cần phải hiểu và hợp nhau ở nhiều điểm. Chỉ cần bạn là một người bạn biết lắng nghe, biết yêu thương và biết chia sẻ, tình bạn đẹp sẽ được “nung nấu”  bằng chính lửa trong tim bạn đấy. Và hãy cố gắng lấp đầy những khoảng trống cho nhau nhé. Bạn làm được mà.