Khi buổi hẹn hò biến thành... cơn ác mộng

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/05/2012

Những câu chuyện hẹn hò dở khóc dở cười...

Có một quy luật khá chính xác ở những cặp đôi đang yêu, đó là việc họ luôn muốn ở cạnh nhau, luôn tận dụng tối đa thời gian để có thể cùng nhau sẻ chia từng khoảnh khắc vui buồn. Ấy vậy mà không phải lúc nào lý thuyết đó cũng chính xác tuyệt đối đâu nhé! Khi nào ư? Đó là khi những buổi hẹn hò đã vô hình chung biến thành cơn ác mộng đối với ít nhất một trong hai người! 

Chúng mình thử cùng xem xét dưới góc độ của một chàng trai nhé. Khi nào thì buổi hẹn hò bị biến thành... ác mộng với con trai?

Khổ trăm ngày, vui... một ngày!

Nam (19 tuổi) kể về tình cảnh của thằng bạn thân bằng giọng điệu không giấu nổi sự... thông cảm: “Mẹ Thắng (tên cậu bạn kia) gửi tớ tiền mang ra cho nó tiêu vặt trong tuần. Nó “cân đo” từng chút một và quyết định chia số tiền mẹ gửi thành nhiều khoản khác nhau, định dùng để mua áo, mua giày... Những tưởng những dự định ấy khá chắc chắn. Thế nhưng, cuối cùng, nó lại đốt toàn bộ số tiền ấy vào... một buổi chiều đi chơi với người yêu, đưa cô gái ấy đi ăn, đi mua sắm. Sau ngày hôm đó, tớ thấy nó kêu ca về tương lai sẽ phải nhịn ăn nhịn uống cả tháng trời...

Đó không chỉ “tình cảnh” của riêng cậu bạn Thắng kia mà còn là "nỗi lòng chung" của rất nhiều chàng trai khi có những cô người yêu chưa đủ lớn để "hiểu chuyện." Phúc (19 tuổi) nói: “Lắm hôm người yêu rủ đi chơi mà tớ thấy khó xử vô cùng. Tớ luôn muốn gặp cô ấy, đó là sự thật. Nhưng có buổi hẹn hò nào mà không bao gồm các thủ tục ăn uống và chơi bời. Mỗi tuần một bữa cũng không thành vấn đề. Nhưng dường như tần suất ấy là chưa đủ với cô ấy. Những khi đi bên nhau, cô ấy luôn khéo léo đề nghị tớ mua cho thứ này thứ khác. Nếu dư dả, tớ sẵn sàng mua mọi thứ tặng cô ấy."

Tình phí chưa bao giờ là thứ nên tiếc đối với các chàng trai. Thế nhưng, khi số lượng những thứ cần-mua của cô ấy tăng lên đang kể và luôn xuất hiện bất ngờ và kịp thời khi đi bên bạn, thì quả là... đáng ngại. Các cô gái cũng đừng vội nghĩ rằng các chàng trai luôn tính toán so đo thiệt hơn trong vấn đề tiền bạc. Đành rằng đây là vấn đề khá... tế nhị không ai muốn nói ra, nhưng không thể không nghĩ tới nó, nếu muốn duy trì lâu dài một mối quan hệ. 



Thành "hươu cao cổ" vì ngồi chờ người yêu make-up

Quan trọng hóa chuyện đầu tóc, quần áo mỗi khi bước ra khỏi nhà là đặc điểm chung của mọi cô gái. Họ sẽ biện minh rằng xinh đẹp cũng chỉ là một cách khiến các chàng trai tự hào hơn khi đi cạnh. Nhưng họ không biết rằng việc phải chờ đợi ai đó nửa tiếng, một tiếng hay thậm chí nhiều hơn nữa là một điều không hề dễ chịu.
 
Hoàng Long (18 tuổi) chia sẻ: “Trước mỗi ngày đi chơi với nhau, người yêu tớ luôn dành cả buổi tối để... tra tấn tớ với những câu hỏi nên mặc màu gì, áo nào với quần nào, giày nào với váy nào. Cô ấy băn khoăn giữa quá nhiều sự lựa chọn. Khi tớ nói rằng trong mắt tớ, cô ấy mặc gì cũng đẹp. Cô ấy không những không vui mà còn cho rằng tớ chỉ nói thế để... thoái thác trách nhiệm. “Công tác” chọn đồ của cô ấy thường kéo dài sang ngày hôm sau, và thường kết thúc bằng việc mặc bộ đồ đầu tiên cô ý nghĩ. Riết thành quen, những buổi tối trước khi hẹn hò, tớ chỉ muốn...chui ngay vào chăn và ngủ, để mặc cô ấy với đống câu hỏi... không cần lời giải đáp.

Nặng nề chuyện nhiếc móc

Không phải cặp đôi nào cũng có nhiều thời gian để gặp nhau thường xuyên. Nhiều người vì khoảng cách không gian, vì lịch học và làm việc không trùng khớp mà không thể sắp xếp những cuộc hẹn hò nhiều như người khác. Thế nhưng, đâu phải cô gái nào cũng biết tận dụng thời gian đó để cười vui bên người yêu của mình.

M. Phương (18 tuổi) tâm sự: “Không gặp nhau nhiều nên cô ấy luôn dành những ngày cuối tuần lẽ ra nên hạnh phúc bên nhau để... tra khảo tớ bằng những câu hỏi mà cô ấy thắc mắc trong cả tuần vừa rồi. Tại sao tớ nhắn tin chậm vào thứ hai, tại sao tớ nói a, b, c vào ngày thứ ba, tại sao tớ không gọi cô ấy dậy vào ngày thứ tư...

Mọi chuyện chẳng có gì, nhưng cô ấy luôn thích phóng đại mọi việc và khiến cuộc nói chuyện của hai đứa trở nên cực kì căng thẳng. Tuần trước, tớ đã viện cớ phải ôn thi để tránh buổi hẹn với cô ấy. Tâm trạng không tốt cũng chẳng nên gặp nhau...

Các cô gái đã và đang lắng nghe chia sẻ của các chàng trai đúng không nào? Vậy thì con gái hãy cùng rút kinh nghiệm để con trai đỡ "hoảng" mỗi khi nghĩ tới chuyện hẹn hò nhé!