Khi biết Ex của mình có... người mới

Mực tím, Theo 16:00 16/05/2010

Cho dù hắn đã là người tự do, nhưng việc chấp nhận hắn thuộc về ai khác khiến bạn cảm thấy vô cùng đau đớn. Làm sao đây?

Chia tay không có nghĩa là bạn và hắn hoàn toàn cắt đứt mối dây liên hệ, chí ít là với bạn… Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt gặp hắn đang vui vẻ với một cô nàng khác, một người đã chiếm lấy vị-trí-từng-là-của bạn.

Cho dù hắn đã là người tự do, nhưng việc chấp nhận hắn thuộc về ai khác khiến bạn cảm thấy vô cùng đau đớn. Làm sao đây?

Giải tỏa cảm xúc

Dù đã “đường ai nấy đi”, nhưng trong thâm tâm, bạn vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người, những kỉ niệm mà chỉ có hai người mới có. Bạn cảm thấy tức giận vì hắn đã quên đi tất cả một cách nhanh chóng và có một mối tình mới. Còn bạn như một đứa ngốc vì vẫn giữ hình bóng hắn trong tim! Bạn biết không, những cảm xúc ấy cần phải được loại bỏ ngay lập tức trước khi chúng khiến bạn tiêu tốn cả đống khăn giấy và cả những đêm mất ngủ. Đập phá nếu có thể, lôi hết những tấm hình của hắn và tha hồ vẽ tranh biếm họa lên trên khuôn mặt của hắn. Và bạn biết không, chúng sẽ rất vui đấy!

Đừng so sánh bạn với cô ấy

Con gái thường hay “để ý” đến những cô nàng khác, và bạn càng “supersoi” nặng hơn khi cô nàng chính là người thế chỗ bạn trong trái tim anh ý? Đảm bảo là trong đầu bạn sẽ nảy ra hàng tá câu hỏi, đại lọai như: cô nàng có xinh hơn mình không, có mi-nhon hơn mình không. Ái chà, chính xác là bạn đang tỏ ra ghen tị vì hổng biết nhỏ có gì mà ex của bạn lại thích. Và bạn lại suy nghĩ “liệu nhỏ có thích khi hắn lúc nào cũng trễ hẹn, có khoái người hắn lúc nào cũng bốc mùi?” Tỉnh dậy đi nào, hãy nhớ rằng cô nàng chẳng phải là tình địch của bạn và nếu có đi chăng nữa, hắn nhất định không phải là phần thưởng xứng đáng dành cho bạn. Đúng không nào?

Cẩn thận lời ăn tiếng nói

Khỏi phải nói là bạn rất, rất muốn kể về ai đó về sự kiện chấn động này (ai bảo hắn dám có người mới trước bạn?). Và chẳng thể chối cãi là bạn còn rất muốn cùng hội bà tám của mình bình phẩm xem nhỏ đó như thế nào. Nhưng bạn biết không, bạn càng dành cho bọn họ sự chú ý nhiều bao nhiêu, thì ngọn lửa giận dữ trong bạn càng bùng lên mạnh mẽ bấy nhiêu . Điều đó trong chốc lát có thể khiến bạn cảm thấy hả hê nhưng hậu quả thì thật khó lường. Nhiều người có thể nghĩ bạn vẫn còn “tơ vương” người ấy, hay tệ hơn bị cho là “ đố kị, ghen ăn tức ở ”. Cách tốt nhất để bạn quên hắn đi, là đừng quan tâm bọn họ đang làm gì, hay phí hơi t ổn sức để hạ bệ họ xuống. Vì theo một nghĩa nào đó , điều đó lại càng chứng minh họ vẫn còn có thể tác động theo cách mà bạn muốn.

Đừng vội hẹn hò với người mới

Thoạt đầu nghe có vẻ như đó là một kế hoạch hay ho khi bạn muốn kiếm một anh chàng nào đó thay thế chỗ còn trống trong trái tim bạn. Hay hơn nữa, là bạn có thể “trả đũa” ex – ai nói chỉ có hắn mới có thể kiếm được người mới?! Nhưng vấn đề là, bạn có thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? Bạn có thể cảm thấy không thoải mái với anh chàng này. Nó có thể khiến bạn so sánh với người cũ, tệ hơn nữa là người cũ có vẻ lại thắng thế hơn. Và bạn lại bắt đầu rơi vào vòng lẩn quẩn mới. Tin tớ đi, bạn sẽ lại kiếm được một anh chàng hoàn toàn tuyệt vời nhưng chỉ với điều kiện rằng bóng ma ex không còn tồn tại nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là trong thời gian này, bạn không được đi chơi với bất cứ anh chàng nào – mà hãy làm vì bản thân bạn, chứ không phải ai khác.

Hãy tự làm mình vui vẻ

Thay vì chờ đợi để có thể hồi phục hoàn toàn, hãy tự xây cho mình những nấc thang để đến đó. Tìm kiếm những trò tiêu khiển hay mục đích học tập để giúp bạn sống tích cực hơn. Một cuộc sống hướng về tương lai sẽ khiến bạn đủ bận rộn để quên đi quá khứ.