Khám phá quán ăn chay siêu lãng mạn ngay giữa trung tâm Sài Gòn

siu nhưn hột dzịt muối, Theo 10:51 16/11/2011

Một quán ăn cực kỳ đẹp vừa mới mở ra không lâu nhưng rất được lòng giới teen yêu thiên nhiên và thích ăn chay đấy. <img src="/Images/EmoticonOng/13.png" />

Đi vào con hẻm nhỏ 174 trên đường Lê Lai (gần đoạn giao nhau với Nguyễn Trãi), bạn sẽ bắt gặp một quán ăn mà chắc chắn là sẽ gây nhiều bất ngờ và thích thú. Quán có tên là Yêu Thương – nhìn chung quán cũng thuộc dạng “nhỏ nhỏ xinh xinh”, được trang trí 100% bằng tre nứa và tô điểm là những bức tranh quê hương với cánh đồng, con sông, những bức tranh về sen, về cuộc sống mộc mạc của làng quê Việt... Với ánh sáng chủ đạo giống như một nhà hàng sang trọng (dù giá rất “lề đường”), sắc cam ấm áp bao trùm hầu như toàn bộ quán, phân bố đều các tầng lầu và cả sân thượng, quán khiến cho thực khách đến ăn có một cảm giác thật sự dễ chịu và yên bình.





Quán có nhiều khu với các loại bàn ghế và trang trí khác nhau để phù hợp với từng lứa tuổi và sở thích. Khu tầng trệt là nơi rất thích hợp cho gia đình (có người già) vì không phải đi xa và ánh sáng tốt. Tầng 1 thì cực kỳ riêng tư với những góc bàn nhỏ dành cho các couple có không gian để tâm sự. Riêng khu cao nhất ở sân thượng là nơi được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất – khu “thiên đường cây cỏ”, với nhiều loại cây xanh bao quanh, phía trước là một hồ nước thủy sinh và lủng lẳng trên đầu là một giàn bầu hồ lô (quả bầu hình trái hồ lô như trong phim Tôn Ngộ Không í).





Có một bí mật cho bạn là nếu muốn được hưởng cảm giác vô cùng tuyệt vời như ngồi giữa núi rừng thế này, bạn cần đến sớm hoặc phải đặt trước chỗ vì theo kinh nghiệm của tớ, những ngày rằm ăn chay hoặc những ngày cuối tuần, bàn ngoài khu này rất hay bị kín chỗ.



Dù hiện nay phong trào ăn chay và “đi tu một ngày” trong chùa của các bạn teen Sài thành đang khá “thịnh” nhưng tớ chắc rằng, hiếm có quán ăn chay nào bày trí đẹp, giá cả ổn, thức ăn ngon và nhìn “thật” như ở đây (lần đầu tiên đến đây, tớ đã phải tròn xoe mắt mỗi khi thức ăn được đem ra đấy – và càng thú vị hơn là tớ nghe nói người đầu bếp chính ở đây là em trai của cô Cẩm Vân, một "siêu đầu bếp" Việt). Phục vụ ở đây rất tốt và ai ai cũng rất nhẹ nhàng khi tiếp khách (có phải là vì ở quán ăn chay nên người phục vụ cũng tĩnh tâm không nhỉ?).














Quán có rất nhiều món chay ngon.

Giá của các món ăn ở đây trung bình từ 30K trở lên. Mỗi món đều có hương vị riêng nhưng vẫn giữ được một điều rất thú vị là: nhìn hình thức không khác gì món mặn và mùi vị khi thưởng thức cũng giống nốt luôn – dù tất cả chỉ được làm ra từ: đậu hũ, củ sen, gạo nếp, rau củ, nấm và rau… Một số món nên thử là: rau bốn mùa kho quẹt, chả giò yêu thương, cá lóc hấp bầu, cơm ngũ sắc, lẩu sa tế....






Đường đi đến quán không khó đâu các bạn nhé. Từ hướng chợ Bến Thành, bạn cứ đi thẳng trên đường Lê Lai (qua khỏi khách sạn New World và ngã tư Cách Mạng Tháng Tám), nhìn phía tay phải, tìm hẻm 174 sẽ thấy (vì ở đây đa số là khách quen nên đầu hẻm không có bảng hiệu đâu, các bạn nhớ để ý kỹ nhé).