Ken Lous Tuấn Phong: Chỉ "đứng trên" Sơn Tùng về ngoại hình thì có gì khủng khiếp đâu!

Thuỳ Dung, Diệp Nguyễn; Ảnh: Vivian Ng. , Theo Trí Thức Trẻ 09:44 19/07/2015

Bỗng dưng nổi tiếng vì được báo Thái đánh giá "đẹp trai hơn Sơn Tùng M-tp" và thậm chí được mệnh danh là hot boy "đẹp nhất Việt Nam", nhưng Ken Lous chia sẻ, Sơn Tùng là một chàng trai rất tài năng, nên nếu chỉ “đứng trên” Tùng về ngoại hình thì đâu có phải là điều gì quá khủng khiếp.

Qua 1 đêm,  Ken Lous Tuấn Phong bỗng trở thành một cái tên được các cư dân mạng Việt Nam nhớ đến. Từ một sinh viên bình thường, Ken được một trang tin Thái Lan đặt ở vị trí số 1 trong danh sách "Trai đẹp Việt Nam", vị trí còn cao hơn cả những hot boy đã có tiếng từ trước lẫn ngôi sao giải trí số 1 hiện nay - Sơn Tùng M-tp. Người ta bắt đầu tò mò Ken Lous Tuấn Phong là ai, nhìn cậu ấy ngoài đời thật sự thế nào và có thật là "đẹp trai hơn cả M-tp" hay không? Đã có những cuộc tranh cãi nổ ra giữa fan của Sơn Tùng và những người bênh Ken Lous, thế nhưng với Ken, đó không phải là chuyện quá... kinh hoàng và đẹp trai hơn hay kém đẹp trai hơn cũng không phải là điều gì quá đáng để bận tâm. Ken vẫn là cậu sinh viên yêu thời trang, có phong cách cực ổn và vẫn đang ấp ủ những hoài bão riêng của mình. 

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Ken Lous, làm quen với cậu bạn này và xem, liệu Ken có thực sự thú vị để trở thành một hot boy mới trong lòng cư dân mạng không nhé!

Profile

Tên: Đỗ Tuấn Phong

Nickname: Ken Lous

Ngày sinh: 05/01/1994

Từng theo học Thiết kế thời trang tại trường Raffles Sydney, hiện đang theo học Quản lý và Kinh doanh Thời trang tại trường ĐH RMIT Tp.HCM. Ken cũng đang kinh doanh với một shop quần áo thiết kế online khá đắt khách.


Chào Ken Lous, bạn giới thiệu cụ thể hơn về mình cho mọi người biết nhé!

Tên thật của Ken là Đỗ Tuấn Phong. Sinh ngày 05/01/1994. Mọi người có thể gọi mình là Ken hoặc Phong đều được. Hiện tại thì Ken đã học xong khoá học Thiết kế thời trang tại trường Raffles ở Sydney. Mình đã quyết định về nước sau khi hoàn thành chương trình học. Bây giờ thì Ken đang tiếp tục theo học chuyên ngành Quản Lý và Kinh Doanh Thời Trang tại trường đại học RMIT Tp.HCM để theo đuổi ước mơ xây dựng một thương hiệu thời trang của riêng mình. Vì đam mê thời trang, thế nên Ken đã kịp kinh doanh một vài thiết kế của mình với một shop online nho nhỏ. 





Không những nằm trong danh sách các anh chàng điển trai này mà Ken Lous còn đứng ở vị trí thứ nhất nữa, thậm chí còn "soán ngôi" MTP, cá nhân bạn nghĩ sao về điều này?

- Đây chỉ là một bảng xếp hạng “ảo” thôi mà! Dù cảm thấy… vui vui vì tự dưng mình được các bạn ở tận Thái Lan biết đến, nhưng chắc chắn là Ken không thể “soán ngôi” Sơn Tùng trong lòng fan của bạn ấy rồi. 

Sơn Tùng vốn nổi tiếng là có một lực lượng fan rất hùng hậu. Bạn có sợ mình bị "ném đá" khi đứng trên thần tượng của họ không?

Thật ra, Ken cũng… đã bị “ném đá” rồi, nhưng chỉ một chút thôi. Còn “đứng trên” Sơn Tùng thì Ken không dám nhận đâu. Dù là được đứng trên hay đứng dưới Sơn Tùng trong danh sách này hay xếp hạng kia, thì Ken nghĩ mỗi người đều có giá trị của riêng mình và cần được tôn trọng, những sự so sánh nếu không khéo sẽ mang lại tiêu cực. Hơn nữa, Tùng là một chàng trai rất tài năng, nên nếu chỉ “đứng trên” Tùng về ngoại hình thì đâu có phải là điều gì quá khủng khiếp nhỉ?  



Nếu được tự chấm thì bạn sẽ cho ngoại hình của mình mấy điểm?

Câu hỏi khó quá, cho Ken bỏ qua được không? Hay mọi người cho điểm giúp Ken vậy. *cười. 

Rất nhiều người dành lời khen cho gương mặt cũng như phong cách của Ken và dành tặng cậu dành xưng "hot boy" đấy! Bạn có thích cụm từ này khi nói về mình?

Đầu tiên cho Ken cảm ơn về sự quan tâm và ủng hộ của mọi người khi ưu ái gọi Ken như vậy. Ken cũng bất ngờ lắm, bạn bè đi đâu ai cũng bảo “thành hotboy rồi ha!”, rồi nào là chúc mừng và còn post ảnh dìm hàng mình nữa chứ. Thật ra, Ken cảm thấy... hơi ngại một chút. Ken nghĩ rằng một hot boy phải "oách" hơn mình nhiều chứ đâu chỉ cần đẹp trai và nổi tiếng là thành hot boy đâu. Nhưng đúng là, được chú ý hơn trước thì mình cũng sẽ phải để ý hơn một chút. Cứ nghĩ là bây giờ cuộc sống của mình có lẽ sẽ bớt được thoải mái và riêng tư là lại thấy một chút áp lực.





Thế Ken nghĩ hot boy sẽ là những anh chàng như thế nào?

Tài năng, lịch thiệp, sự hiểu biết về cuộc sống và đối xử tốt với tất cả mọi người. Điều đó quan trọng hơn việc bạn nhìn trông như thế nào và ăn mặc ra sao. 

Mặc dù danh sách những anh chàng điển trai này chỉ mới được công bố gần đây nhưng chắc cuộc sống của bạn cũng đã có ít nhiều thay đổi chứ? Danh sách do người nước ngoài bình chọn cơ mà!

Thật sự là cũng có những thay đổi khá chóng mặt. Chuyện là như thế này, khi mà Ken ngủ dậy sau cái ngày có bài báo về danh sách này, thì thật sự Ken vẫn đang mắt nhắm mắt mở thì đc cô bé em trên Facebook tag vào một đường link mà đến Ken cũng không biết là gì, thì tính hay tò mò nên là đã bấm vào thì mới toá hoả và dụi mắt liên tù tì để xem xem mình đang nằm mơ hay là đã tỉnh ngủ hẳn chưa. Sau đấy thì lại liên tục hết người này người kia share bài, tag tên rồi lượng follow Facebook/Instagram tăng một cách chóng mặt.



Có thể nói thêm về công việc kinh doanh thời trang của Ken được không nhỉ? Bạn bắt đầu kinh doanh từ bao giờ?

Ken bắt đầu kinh doanh từ khoảng thời gian hè năm ngoái, Ken có làm một số sản phẩm nam và nữ để bán, nhưng vì lý do Ken không ở Việt Nam thường xuyên trong khoảng thời gian đấy nên Ken đã quyết định tạm ngưng. Cho đến bây giờ Ken mới có thể tự tin và sẵn sàng cho công việc kinh doanh của mình. Hiện tại thì Ken đang rụch rịch chuẩn bị cho khâu hình ảnh và lookbook của shop nên khá là bận bịu trong thời gian này. Sắp tới Ken sẽ cho ra mắt cửa hàng Online của mình trên Instagram cũng như Facebook.

Bạn có nghĩ việc trở thành "anh chàng đẹp trai nhất Việt Nam" sẽ giúp ích cho việc kinh doanh hiện tại?

Chỉ một phần thôi. Ken tin là điều giúp ích cho Ken hơn cả là những kiến thức về thời trang và gout của Ken. Nếu bạn không có khả năng thì những cơ hội, may mắn sẽ đến và đi một cách nhanh chóng. 





Hoặc nhân cơ hội này, Ken thử lấn sân vào những hoạt động của một hot boy thực thụ xem sao?

Dù chưa nghĩ tới việc này nhưng nếu có cơ hội, Ken cũng sẽ thử sức. Tuổi trẻ, lãng phí nhất là không dám mạo hiểm và sống hết mình. 

Ngoài học tập và công việc, Ken thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

Ken thường hay lái xe đi lòng vòng Sài Gòn, đi uống nước cùng bạn bè, tán dóc ở một quán trà chanh hay quán cóc vỉa hè nào đó. Xem phim một mình. *Cười. Và nghe nhạc để giúp giải stress về việc học và công việc.



Bạn có dự định gì cho sắp tới chưa?

Trước mắt Ken chưa có dự định gì cụ thể mấy cho công việc sắp tới của mình, ngoại trừ việc mở shop bán quần áo thiết kế online ra. Hy vọng sắp tới sẽ có nhiều dự định hay ho, lúc đó Ken sẽ bật mí cho các bạn nhé. 

Cảm ơn Ken về những chia sẻ này và chúc Ken gặp nhiều thành công nhé.