Kem ngon giá "bình dân" ở Hà Nội

PiterDeeDee, Theo 10:02 27/04/2011

Tạm bỏ qua những hàng kem sang chảnh, đắt tiền, theo chân chúng tớ đi ăn thử 2 món kem cực ngon với giá cả rất bình dân nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/41.png'>

Bên cạnh những cửa hàng kem sang trọng với các món kem mang hương vị hiện đại và giá lại cực đắt, vẫn còn những hàng kem nhỏ vô cùng giản dị, nhưng đã gắn bó với bao thế hệ tuổi teen.

Kem ký Trần Quốc Toản

Phố Trần Quốc Toản không những được biết đến với món bún bò, hủ tiếu, mà còn nổi tiếng với món kem ký Sài Gòn vừa ngon vừa rẻ.



Nói về món kem ký này, có lẽ trong chúng ta không ai là không nhớ tuổi thơ với những ngày hè xin bố mẹ 1-2k để đi mua kem. Những viên kem đủ màu sắc: xanh, hồng, da cam, tím…. đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Và cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn tìm đến phố Trần Quốc Toản để thưởng thức lại cái hương vị của tuổi thơ bằng những đĩa kem ký.



Kem ký ở đây có nhiều vị khác nhau và bạn có thể tùy ý thích chọn cho mình một đĩa kem ưng ý. Kem sẽ được cắt lát và đặt trong một chiếc đĩa nhựa, rắc thêm một ít dừa khô giòn giòn và công đoạn tiếp theo chỉ là thưởng thức thôi. Những lát kem mềm và mịn, ăn vào có cảm giác tan nhẹ một cách êm ái trên đầu lưỡi, kem không bị quá ngọt, lại xen lẫn với mùi sữa thơm, mùi hương liệu nên lại càng ngon. Không những vậy, kem ở đây có giá rất rẻ. Một đĩa kem 2 người ăn đầy ăm ắp mà chỉ có giá 20k thôi đấy.

Kem Đặng Văn Ngữ

Nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ dẫn vào trường học nghề, xưởng kem này đã gắn bó với biết bao thế hệ học sinh trường Kim Liên, Lê Quý Đôn gần đó. Xuất hiện từ cách đây rất lâu, xưởng kem cũ kỹ vẫn kiên trì tồn tại đến tận bây giờ với món kem ốc quế đặc trưng với giá cực rẻ mà hương vị của chiếc kem vẫn thơm ngọt như những ngày đầu tiên.



Kem ốc quế có 2 loại chính là chocolate và sữa. Tuy gọi là chocolate vậy thôi nhưng hương vị thì chẳng có tí gì dính dáng đến nó cả. Về chất lượng, kem ở đây có hương thơm ngậy đặc trưng của sữa, tuy nhiên lại bị một nhược điểm là quá ngọt. Nhưng bù lại là phần ốc quế, dày, giòn mà thơm chứ không bị dai nhách như nhiều chỗ khác đâu nhé.

Tuy chỉ có giá 5k cho một chiếc kem, nhưng lại được chủ hàng đong rất đầy chứ không "ăn gian" như nhiều chỗ khác đâu nhé. Kem phủ từ đầu đến cuối cái ốc quế, lại còn rẻ nữa. Vậy nên dù không có chỗ ngồi đàng hoàng như nhiều nơi khác, nhưng cái thú vui ăn kem mát lạnh, ngồi ở khoảnh sân trường gần đó ngắm cảnh vật yên tĩnh xung quanh thật vô cùng thú vị phải không?