Huyền Trang - cô MC học giỏi, năng động

Ái Nhi; Ảnh: Hyn Cus, Theo 00:10 23/11/2011

Trang là một gương mặt MC mới trẻ trung, năng động ở Đà Nẵng đấy!

Họ tên: Bùi Thị Huyền Trang

Ngày sinh: 29/11/1995

Đang học lớp 11/6 trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)

Thành tích:

- Giải Nhất cuộc thi thuyết trình "Tìm hiểu môi trường vùng bờ biển thành phố Đà Nẵng" năm 2011

- Tham gia "Liên hoan Giai điệu tuổi hồng toàn quốc" lần thứ 9 năm 2011 tại Hải Phòng

- Tham gia Diễn đàn trẻ em Quốc gia tại Hà Nội năm 2009

- Giải Ba HSG Văn cấp thành phố năm lớp 9

- Giải Bạc cuộc thi đơn ca "Mừng Đảng Đón Xuân" cấp thành phố năm 2010

- MC cho Chương trình H2T Concert tại Đà Nẵng

- 11 năm làm lớp trưởng.




Hi Trang! Nhìn sơ qua bảng thành tích của bạn có thể thấy kỹ năng nói trước đám đông của Trang rất tốt! Bằng chứng là bạn có rất nhiều thành tích về thuyết trình cũng như kinh nghiệm làm MC lâu năm. Bí quyết gì giúp Trang có được kỹ năng này vậy?

Thật ra để có được kỹ năng làm MC hay nói trước đám đông cũng không khó lắm đâu! Trước hết, mình có thể nói nhờ được giữ vị trí lớp trưởng suốt 11 năm rồi, nên những hoạt động của trường lớp, mình đều là người đứng ra thông báo, truyền đạt cho các bạn. Từ đó mình đã tập được thói quen đứng trước đám đông, cũng như khả năng ứng biến trước các tình huống.Và một điều may mắn nữa đó là nhờ vào ba mình. Trước đây ba là giáo viên dạy Văn nên hằng ngày ba luôn là người giúp mình điều chỉnh cách ăn nói, trau chuốt từ ngữ, nên dần dần cũng đã giúp mình hình thành cách ăn nói từ khá sớm. 

Ngoài ra, việc chăm chỉ đọc sách báo, trau dồi kiến thức cũng là một điều không thể thiếu để có được đầy đủ và làm phong phú vốn từ của mình. Những lúc xem các chương trình truyền hình, game show, mình rất hay để ý đến cách dẫn dắt chương trình, điều chỉnh giọng nói của các anh chị MC, từ đó cho mình không ít kinh nghiệm cần thiết.






Vậy cơ duyên nào đưa bạn tới làm MC của các chương trình lớn?

Đối với mình, MC giống như một cái duyên. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu để dẫn dắt một chương trình hay thuyết trình trước đám đông vì lúc ấy, mình chỉ thích ca hát mà thôi. Trong những năm học tiểu học và trung học, mình thường được các thầy cô giáo giao cho dẫn các chương trình văn nghệ hay các buổi lễ trong trường. Rồi đến năm học cấp 3, trong một cuộc thi tuyển MC ở trường, mình may mắn được chọn.Vậy là nhiều người biết đến mình hơn, từ trường rồi đến quận, thành phố. Mình bắt đầu được làm MC cho các chương trình lớn từ lúc đó.

Trang có thể kể một vài kỷ niệm khi bạn làm MC không? Có lúc nào trên sân khấu bạn gặp sự cố gì chưa?

Trong thời gian vừa qua được làm MC thì quả thực kỷ niệm đến với mình rất nhiều. Và thường thì những kỷ niệm ấy hay gắn với sự cố (cười). Rất may là những sự cố đó em đều vượt qua an toàn và không làm ảnh hưởng đến chương trình. Mình vẫn còn nhớ có một lần khi đang dẫn cho một chương trình văn nghệ, vì sơ suất lúc chuẩn bị trang phục nên khi đang dẫn trên sân khấu thì bỗng dây buộc lưng của chiếc váy bị sút ra. Vậy là phần ngực áo bị hở ra một tí, rất may là Trang kịp dùng tập kẹp giấy để che phần ngực lại và tiếp tục hoàn thành phần dẫn của mình. Sau sự cố lần đó, thì mình đã thận trọng hơn rất nhiều ở khâu chuẩn bị trang phục vì đó là một yếu tố không kém phần quan trọng khi đứng trên sân khấu.




Ngoài làm MC thì Trang còn muốn làm gì nữa?

Ngoài MC ra thì ước mơ của Trang vẫn là được trở thành một biên tập viên truyền hình và Trang cũng đang cố gắng rất nhiều để có thể tiến gần hơn với ước mơ từ thuở bé này.

Tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều nhưng Trang còn học rất giỏi nữa. Trang có thể cho chúng tớ biết bạn phân chia thời gian trong ngày như thế nào để cân bằng giữa các hoạt động không?

Ngoài những môn sở trường của mình thì bên cạnh đó cũng có những môn “khó nhai” lắm (cười)! Những lúc tham gia các hoạt động thì Trang luôn cố gắng cân chỉnh thời gian biểu để có thể vừa hoàn thành tốt công việc mà lại không ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Khi được giao một chương trình nào đó thì mình cố gắng hoàn thành sớm những việc cá nhân của mình để dành thời gian học bài. Sau đó thì lại phải trở thành “cú” để soạn chương trình vào buổi tối thôi. Rất may là gia đình, thầy cô và bạn bè luôn động viên, giúp đỡ mình, sẵn sàng giảng giải lại những bài học mà mình bỏ lỡ. Nhờ vậy, dù tham gia khá nhiều hoạt động nhưng mình vẫn giữ lời hứa với gia đình là hoàn thành tốt việc học tập của mình.




Bây giờ rất nhiều bạn trong và ngoài trường biết đến Trang. Bạn có nghĩ mình sẽ gặp áp lực hơn không?

Đối với tuổi 17 của mình thì Trang vẫn chưa thật sự chín chắn để không mắc sai phạm nên những lời góp ý, dù khen hay chê thì mình đều xem xét lại để phát huy những điểm tốt và hạn chế những điểm xấu trong mắt mọi người.

Dự định sau này của Trang là gì?

Trước mắt đối với em việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mình đang cố gắng để năm sau có thể đỗ đại học - con đường dẫn đến ước mơ trở thành biên tập viên của mình. Và nếu cái duyên MC vẫn còn đến thì mình sẽ không ngần ngại theo đuổi niềm đam mê này.

Cảm ơn Trang và chúc bạn sẽ thành công hơn nữa nhé!