Xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa đã trở thành thói quen truyền thống của người dân Việt Nam mỗi độ xuân về. Nhiều người có mong muốn ngày đầu năm xin những chữ ý nghĩa để trong năm đó, gia đình, bản thân mình sẽ có cuộc sống thật nhiều niềm vui, may mắn, nhiều sức khỏe, phát tài, phát lộc, công danh rộng mở,...
Năm nay, thời tiết hai miền vô cùng thuận lợi để mọi người du xuân, dạo chơi Tết và nhất là tới phố ông đồ để xin chữ đầu năm. Chúng tôi đã bắt gặp hai cô nàng cực xinh xắn và khá quen mặt với giới trẻ 2 miền cũng tới xin chữ, đó là Huyền My và Ngọc Quý.
Hà Nội
Địa điểm đầu tiên và cũng rất lý tưởng mà người dân Thủ Đô nghĩ tới đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Như thường lệ, năm nay phố ông đồ vẫn rất đông đúc, thu hút được nhiều người đến xin chữ. Quang cảnh phố ông đồ trong những ngày này khá tấp nập. Đặc biệt, ở đây không chỉ có ông đồ già như trước nữa mà có rất nhiều người trẻ cũng tới đây để bày mực tàu, giấy đỏ cho chữ khiến nhiều người cảm thấy rất thích thú và có phần ngưỡng mộ khi những người trẻ vẫn còn gìn giữ nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Huyền My - siêu mẫu ăn ảnh châu Á - cũng rất háo hức dạo chơi trên phố ngày đầu năm. Cô nàng không chỉ xin được chữ mình mong muốn mà còn được thử sức làm "bà đồ". Với sự cần mẫn của mình cùng sự trợ giúp của một "ông đồ trẻ", Huyền My đã hoàn thành những hàng chữ trên một tờ giấy siêu dài.
Huyền My tâm sự, năm 2013 là một năm khá trầm lắng của cô nàng, bởi vậy Huyền My mong muốn năm 2014 này, cô sẽ bứt phá được ở một số lĩnh vực, cố gắng càng ngày sẽ được nhiều bạn trẻ yêu mến hơn.
Siêu mẫu ăn ảnh châu Á dạo phố với trang phục giản dị.
Thử làm "bà đồ".
Rất hào hứng khi được thử sức với nét văn hóa truyền thống này.
Nét đẹp rạng ngời trên gương mặt Huyền My.
Hot girl sinh năm 1995 được một "ông đồ trẻ" hướng dẫn cách viết chữ.
Và đây là sản phẩm của hai thầy trò.
Cho chữ - xin chữ đã trở thành một thói quen, nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam từ trước đến nay.
Hình ảnh "Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua"... đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt.
Dụng cụ rất giản đơn.
Cả một dãy phố dài với mực tàu, giấy đỏ đã gợi cho chúng ta nhớ tới những nét cổ xưa.
Rất đông người tới xin chữ trong những ngày đầu năm.
Sài Gòn
Năm 2013 mặc dù không phải là năm thuận lợi, hay ghi quá nhiều dấu ấn trong công việc đối với Ngọc Quý. Tuy nhiên, đó lại là một năm rất thành công trên con đường học hành của cô nàng. Ngọc Quý đã từng chia sẻ rằng: "Lần đó mình chỉ ôn luyện có 5 tháng thôi, nên khi biết được mình đạt 22,5 điểm đã vui và bất ngờ lắm". Đến tháng 10 vừa rồi, Ngọc Quý đã chính thức trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành Thiết kế của trường đại học Hoa Sen, TP.HCM.
Sang năm nay, Ngọc Quý đã có nhiều thời gian trống trải hơn để thực hiện những kế hoạch cho sự nghiệp của riêng mình. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, Ngọc Quý cũng đã gửi lời chúc đến những người bạn, những người đã theo dõi mình trong suốt thời gian vừa qua: "Quý chúc các bạn một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn. Cùng chữ Tài Lộc mà Quý xin được, hy vọng nó cũng sẽ giúp các bạn gặt hái được nhiều thành công trong năm sau. Tiền tài, phúc lộc sẽ càng nhiều và dồi dào hơn".
Ngọc Quý mặc bộ áo dài trắng khoe dáng chuẩn. Rạng rỡ bên những đóa mai vàng. Xin chữ Tài, Lộc.