Huyền Jetky – cô nàng thí sinh Miss Teen đa tài

Luna Mun ; Ảnh & clip: Kiên Nguyễn, Theo 00:01 24/09/2011

Là thí sinh Miss Teen năm nay, Huyền Jetky có khả năng thiết kế, hát rap, chơi piano, vẽ vời và nhiều tài lẻ khác nữa.

Họ tên: Lê Thị Khánh Huyền

Nickname: Huyền Jetky

DOB: 27/03/1992           

Sinh viên năm thứ 2 khoa Thiết kế nội thất - Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – Hà Nội

Sở trường: hát, rap, vẽ, chơi game, nấu ăn

Hoạt động xã hội: Tình nguyện viên, thành viên đội hiến máu của trường và Hội hiến máu Hà Nội, tham gia từ thiện ủng hộ trẻ em khuyết tật

Giải thưởng:

- Giải đặc biệt cuộc thi "Gunny Tài Năng"

- Giải nhất tuần 3 cuộc thi "Sáng bừng sức sống"

- Giải Ca sĩ được yêu thích – "Music Idol 37" – TP Vinh

- Giải B quốc gia cuộc thi vẽ Bình đẳng nam nữ năm 2000

- Giải B cuộc thi vẽ "SeaGame 22" do Bộ văn hóa thông tin tổ chức

- Giải C cuộc thi vẽ Bảo vệ môi trường và nhiều giải vẽ khác

- Giải khuyến khích Tin học trẻ không chuyên tỉnh Nghệ An 2 năm liền 

- Top 100 Miss Teen 2011, đứng nhất cuộc thi "Tài năng âm nhạc" trong khuôn khổ Miss Teen năm nay (Bạn có thể xem thêm thông tin của Huyền tại đây).

Chào Huyền Jetky. Huyền vừa đạt vị trí số 1 cuộc thi “Tài năng âm nhạc” Miss Teen 2011 và có tài năng trong lĩnh vực ca hát, vậy trước đây Huyền đã từng tham gia khoá học nào về nghệ thuật chưa?

Trước đây mình đã tham gia học ở nhà văn hoá thiếu nhi thành phố Vinh, cũng được tiếp cận nhiều bộ môn lắm: múa, đàn organ rồi lên piano, sau đó là vẽ. Mỗi thứ mình đều học và đều thích cả, mình hơi tham nhỉ? (cười)

Vừa có khả năng về vẽ và hát, vậy tại sao Huyền Jetky lại quyết định theo đuổi con đường hội họa?

Cả hai lĩnh vực ca hát và hội họa mình đều yêu thích và cũng có một chút năng khiếu, nhưng mình vẫn chọn con đường về mỹ thuật cho mình và quyết định thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trước đây mình và bố mẹ cũng cân nhắc rất nhiều về định hướng tương lai cho mình. Mọi người ai cũng muốn mình có một công việc tốt và vững chắc. Định hướng theo mỹ thuật – thiết kế nội thất ban đầu đối với mình cũng khá là áp lực, nhưng mình đã rất cố gắng và cuối cùng đã đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Hiện giờ thì mình rất thích ngành học của mình, hi vọng sau này có thể trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng.

 
Huyền Jetky tại cuộc thi Miss Teen 2011.




Năm ngoái Huyền đã từng lọt Top 100 Miss Teen 2010, năm nay lại tiếp tục thi và lọt vào Top 100, Huyền cảm thấy như thế nào?

Mình rất vui khi cả hai năm đều lọt vào Top 100. Năm ngoái, do gia đình có việc nên mình  đã không thể tham gia tiếp được. Nhưng năm nay mình đã quyết tâm và sẽ cố gắng hết sức để đi được càng xa càng tốt. Điều đặc biệt hơn là năm nay mình đã giành được giải quán quân cuộc thi bên lề của Miss Teen 2011 – cuộc thi "Tài năng âm nhạc". Đây là một sự động viên rất lớn, khiến mình rất tự tin đi tiếp vào vòng trong. Mình nghĩ rằng chỉ cần có thực lực, có sự tự tin và hi vọng thì không có gì là không thể.

Đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi, vậy Huyền có cảm thấy lo lắng với Miss Teen 2011 không?

Mình có phần hơi lo lắng thôi, nhưng lại háo hức được thể hiện phần thi năng khiếu sắp tới hơn. Mình đang tập luyện để có thể mang đến cho phần thi chung khảo khu vực miền Bắc Miss Teen 2011 (diễn ra vào ngày hôm nay 24/9) một tiết mục đặc sắc và để lại được ấn tượng cho BGK cũng như mọi người. Và mình cũng sẽ cố gắng giữ vững được danh hiệu "Tài năng âm nhạc" mà mình đã đạt được vừa rồi.



 
Cô sinh viên khoa thiết kế nội thất đang rất háo hức với vòng chung kết Miss Teen.

Sau mỗi cuộc thi như thế này, hẳn là Huyền luôn có những kỉ niệm hay ho. Hãy chia sẻ với chúng tớ đi?

Sau mỗi cuộc thi, mình luôn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn và quan trọng là mình đã thỏa được niềm đam mê. Đi thi cũng có rất nhiều điều đáng nhớ. Mình nhớ nhất cuộc thi đầu tiên mà mình tham gia – "Music Idol 37" (TP Vinh). Hôm thi vòng 2, đã có sự cố chập điện trong lúc mình đang hát, khiến mình cảm thấy vô cùng lo lắng, tim muốn... rơi ra ngoài luôn, tay cầm mic mà cứ run run. Lúc đó mình rất sợ, thế nhưng mình đã cố gắng bình tĩnh và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. 

Đi thi nhiều như thế, rồi tham gia nhiều hoạt động xã hội, vậy Huyền sắp xếp thời gian như thế nào để cân bằng với việc học tập?

Công việc học ngày thường với mình cũng chiếm khá nhiều thời gian. Sau khi tham gia thêm các cuộc thi, các hoạt động tình nguyện thì hầu như mình kín hết lịch trong ngày. Mới đầu mình có rối một chút và hơi... hoảng vì nhiều việc, nhưng dần dần mình cũng đã sắp xếp được hợp lý để có thể làm tốt những công việc trong ngày.

Vậy dự định trong tương lai của Huyền là gì? Ca hát và mỹ thuật, Huyền sẽ chọn con đường nào?

Hiện tại chuyên ngành mà mình đang theo học là về mỹ thuật, vì thế con đường đi lâu dài của mình chắc sẽ là theo hướng này. Tuy nhiên nhiều người nhận xét rằng nếu bỏ dở tài ca hát của mình thì khá... phí, nên chắc mình sẽ tham gia ca hát, biểu diễn nhưng chỉ là phụ thôi. Nếu có cơ hội thì mình sẽ thử làm ca sỹ xem sao (cười).




Huyền Jetky bên chiếc đàn piano.

Đã rất lâu không chơi piano, thế nhưng Huyền Jetky muốn gửi đến các bạn một đoạn của bản nhạc “Minutes” rất vui tươi. Mọi người cùng thưởng thức nhé: