Hotgirl Midu mới lạ và cá tính với mái tóc ngắn

Tammi; Ảnh: Phong Art, Theo 00:04 31/10/2010

Không còn muốn gắn bó với hình tượng hiện có, Hotgirl Midu đang muốn tìm đến hình ảnh trưởng thành hơn và cũng cá tính hơn!<img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Nghe nói Midu đã hoàn thành xong 100 tập phim "Cô nàng tóc rối"?

Đúng rồi, Midu vừa off máy được hơn một tuần, cuối cùng thì sau hơn một năm vất vả thì phim cũng đã hoàn thành. Dự kiến sẽ công chiếu trên HTV7 vào ngày 4/11 sắp tới, cũng đang hồi hộp lắm đây...

Có vẻ Midu đầu tư rất nhiều thời gian cho phim này nhỉ. Hơn một năm đúng không và cụ thể nhất là việc ngừng học ở trường nữa, dồn nhiều tâm sức cho phim như vậy, điều bạn mong đợi khi phim trình chiếu là gì?

Trong suốt một năm qua Midu đã đầu tư tâm huyết vào bộ phim này, tạm ngừng việc học ở trường cũng như hạn chế và không tham gia các quảng cáo ,chụp hình thời trang nhiều như trước nữa. Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, và Midu chấp nhận hi sinh để hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Vai diễn này thực sự rất hay, sau một năm gắn bó với nó, Midu chưa bao giờ hối hận vì sự hi sinh của mình.

Bây giờ đã trở lại nhịp sống bình thường, đến lớp và làm đồ án liên tục nhưng cứ mỗi lúc thư thả lại nhớ phim trường và vai diễn . Một năm đủ tình cảm để người ta thấy quyến luyến.

Là diễn viên ai cũng mong bộ phim và vai diễn của mình được khán giả đón nhận, Midu cũng vậy thôi. Như đứa con tinh thần của mình vậy, dù sao đi nữa thì mình cũng vẫn yêu thương, dù thành công hay không mình cũng đã có một quãng thời gian đẹp và nhiều trải nghiệm.

Hoàn thành bộ phim "Cô nàng tóc rối" Midu hi vọng vai diễn để lại nhiều ấn tượng với người xem!

Bạn có hi vọng bộ phim sẽ là một cái "lò xo" đẩy tên tuổi của bạn lên không? 

Nếu mình khao khát được nổi tiếng đến như thế thì quãng thời gian này mình đã không chọn lựa trở lại trường học khi chung quanh quá nhiều lời mời tham gia phim từ truyền hình đến điện ảnh, quá nhiều cơ hội để nổi tiếng hơn nhưng mình đều từ chối tham gia. Dù phim "Cô nàng tóc rối" có thành công hay không, cái tên Midu có đi xa đến đâu thì mình vẫn là cô sinh viên bình thường trên giảng đường đại học, sống một cuộc sống bình thường với gia đình và bạn bè, với những thứ thuộc về mình.

 Midu sẽ thay đổi hình tượng lớn hơn, trưởng thành hơn!

Nghe nói bạn muốn thay đổi phong cách, từ hình ảnh dễ thương sang hình tượng lớn hơn, trưởng thành hơn. Lý do vì đâu bạn có sự thay đổi này vậy?

Lý do rất đơn giản, vì con người ai cũng phải lớn lên, và mình cũng thế, một cô gái 21 tuổi chẳng thể nào suốt ngày xì tin như trước được. Trưởng thành không phải là già đi, mình yêu bản thân mình như bây giờ nhất, hiện đại và nữ tính. Một phần cũng vì trong suốt thời gian gắn bó với vai diễn mình đã lớn lên nhiều quá, nhân vật trải qua bao nhiêu nghiệt ngã thì mình phải trải qua từng ấy cảm xúc. Midu bây giờ gọn gàng và tự tin hơn trước đây nhiều.

Thế còn danh hiệu hotgirl, bạn có nghĩ đã đến lúc mình chia tay với danh hiệu này chưa?

Midu đang nỗ lực để thoát ra, nhưng không phải để thoát ra khỏi 2 chữ hotgirl mà để thoát khỏi những suy nghĩ không hay của mọi người về cụm từ này. Mình là một cô gái trẻ đang nỗ lực hết mình trong công việc và trong học tập với lòng đam mê và sự cố gắng. Mình chỉ mong mọi người hiểu mình đến thế thôi, còn hot hay không hot cũng không quan trọng.

 Midu tiếp tục việc học của mình tại 2 trường Kiến Trúc và Arena!

Thời gian này bạn nhập học rồi đúng ko? Có thông tin Midu còn học cả hai trường nữa, đúng không?

Trường Kiến trúc Midu nhập học cũng một thời gian rồi, mọi thứ đều tốt đẹp, bạn bè mới cũng dễ gần và hòa đồng.Việc học ở trường cũng tất bật lắm, đồ án liên tục không kịp nghỉ. Hiện tại Midu đăng kí học thêm một trường nữa là trường Mỹ thuật Arena vì muốn tranh thủ học thêm về ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Midu nghĩ nó sẽ ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống của mình sau này. Thôi lỡ cực rồi thì cho cực luôn, học nhiều để mở mang nhiều, vất vả tí cũng không sao.

Bạn rút được gì cho bản thân từ những năm hoạt động nghệ thuật?

Nếu có một bí quyết thì Midu nghĩ đó là sự thư giãn, hãy để mọi thứ nhẹ nhàng. Cái nghề này lắm phức tạp và ganh đua, nếu mình chạy theo bề nổi hào nhoáng của nó thì sẽ rất mệt mỏi mà chưa chắc gì đuổi kịp, thay vậy hãy hoàn thiện bản thân mình cho ngày càng tốt hơn, mình sẽ trở nên hữu dụng và tự nhiên sẽ có công việc đến với mình. Đừng quá chăm chút cho bên ngoài, hãy quan tâm đến bên trong, giá trị con người nằm ở bản chất chứ không phải ở hình thức. Nếu áp dụng câu nói đó bạn sẽ càng ngày càng phát triển hơn.



 
Nổi tiếng là hotgirl học giỏi, sự nghiệp ổn định, bạn có bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi hay tạm hài lòng với chính mình không?

Tự hài lòng tức là tự giới hạn, ngừng nghỉ tức là không phát triển. Midu sợ nhất là điều đó. Mình có thể chịu cực chịu khổ , vất vả đến đâu cũng có thể chịu đựng được, nhưng tự giới  hạn bản thân là điều làm mình sợ nhất. Thà mình bận rộn để cảm giác một ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa còn hơn là nhàn rỗi không làm gì, không biết mình sống vì cái gì và sẽ phấn đấu ra sao. Mình còn ở tuổi trẻ, tuổi học hỏi và tiếp thu tri thức cũng như vốn sống, tự mãn sớm là căn bệnh nguy hiểm nhất.

Midu luôn kín đáo trong chuyện tình cảm!

Bận đóng phim và học nhiều như vậy, chuyện tình cảm của bạn tiến triễn đến đâu rồi?

Có nhiều người nghĩ mình bận rộn quá, chắc phải hi sinh nhiều trong mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng như chuyện tình cảm là điều hiển nhiên. Nhưng thực sự không phải vậy, mình vẫn đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong thời điểm hiện tại. Có lẽ do mình may mắn...

Nhiều ý kiến cho rằng Midu quá kín đáo trong chuyện tình cảm và ngại công bố người yêu, bạn nghĩ sao?

Cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều cả, đơn giản là cuộc sống của mình, hãy làm những gì mình thoải mái là được. Sự kín đáo và ý tứ đối với con gái, đặc biệt là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chưa hẳn đã không tốt. Huống chi mình giữ gìn những điều riêng tư này không phải chỉ cho bản thân, không phải vì lòng ích kỉ mà là giữ cho những người mình yêu thương. Trên hết mình muốn phát triển bằng chính khả năng chứ không phải dựa trên những scandal tình cảm để nổi tiếng. Midu nghĩ mọi người cũng sẽ thông cảm và chia sẻ quan niệm sống này với mình.
 
Cám ơn Midu, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và trong công việc nhé!