Hot girl Mie kể về chuyến nghỉ hè tại Paris và New York

Nắng ; Ảnh: NVCC, Theo 00:02 28/07/2011

Một chuyến nghỉ hè mà Mie được ba mẹ thưởng nhờ thành tích học tập cực tốt trong năm học vừa rồi đấy.

Tháng 6 vừa rồi, trên Facebook của Mie xuất hiện một vài ảnh của cô bạn với background là… tháp Eiffel (Pháp) và cảnh đồng quê nước Pháp đẹp long lanh! Hóa ra là Mie vừa đi du lịch hè cùng gia đình, đi Pháp một tuần và đi Mỹ hai tuần. Chuyến đi cực kì kul này là quà tặng của bố mẹ sau khi Mie đã cố gắng học tốt, cũng như cân bằng được việc học với các công việc xã hội trong năm học vừa qua.

Gặp lại Mie sau ba tuần đi chơi cực “đã”, cô bạn tâm sự rằng ấn tượng lớn nhất qua chuyến du lịch vừa rồi là… Mie rất nhớ nhà. Mie đã từng sang Mỹ và Pháp, cũng như đi chơi ở nhiều nước khác rồi, lúc trước được đi chơi là Mie hào hứng lắm, nhưng bây giờ cô bạn nhận ra rằng không đâu bằng Việt Nam hết. “Dù sao thì chuyến đi chơi vừa rồi cũng rất vui, đi cùng bố mẹ mà, Mie thích lắm. Mie cũng học hỏi được nhiều thứ từ văn hóa nước bạn nữa.” – Mie cười tươi.

Mie chia sẻ rằng mặc dù đã từng đến Pháp nhưng lần này cảm nhận của Mie về nước Pháp rất khác những lần trước. “Có thể vì Mie đã lớn hơn nên “thấm” được vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ của nước Pháp hơn chăng?” – cô bạn nháy mắt. Mie rất thích cuộc sống ở Pháp – một cuộc sống bình dị, yên ả, đầy chất thơ.

 
Ngôi sao thời trang Mie tại tháp Eiffel (Pháp). 

Sang Pháp, Mie thích nhất là ăn trưa ngoài trời, bên cạnh những con đường lớn, vừa thưởng thức bữa ăn vừa nhìn dòng người tấp nập, cảm giác rất thoải mái và thư giãn:


Bữa ăn trưa tại Pháp.




Mie tại đường Champs-Élysées tại Paris, con đường nhìn ra Khải Hoàn Môn (L'Arc de Triomphe) nổi tiếng của nước Pháp.

Mie cũng được đến thăm miền quê nước Pháp một ngày. Mie kể: “Không khí ở đó rất cổ kính và yên bình, phố xá nhỏ và cũng có những tòa nhà cổ như ở Hà Nội của mình vậy, nhưng không tấp nập người và xe như ở Hà Nội đâu.”


Tại miền quê nước Pháp thanh bình...

Khác hẳn với nước Pháp với vẻ đẹp dịu êm, bay bổng, nước Mỹ luôn sôi động và nhộn nhịp, lúc nào cũng có những cái mới để thăm thú và học hỏi. Kiến trúc của Mỹ cũng khác với sự cổ điển của Pháp, đặc biệt là ở New York – thành phố của những tòa nhà cao tầng chót vót. Mie đã tranh thủ “pose” rất nhiều ảnh tại đường phố ở Mỹ này:




New York và những tòa nhà chọc trời hiện đại, uy nghi.




Tại Quảng trường Thời đại (Time Square) nổi tiếng.


Tất nhiên là Mie không thể bỏ qua sở thích shopping rồi!


Mie tại khu SoHo (Manhattan, New York).


Tại New York, Mie thường đi tàu điện ngầm.“Ở những thành phố lớn thường hay kẹt xe nên phần lớn mọi người chọn đi các phương tiện công cộng – điểm này thì cũng giống ở Việt Nam mình, chỉ khác ở chỗ Việt Nam chưa có tàu điện ngầm. Trạm tàu điện ở bên này rất sạch sẽ và hiện đại, mọi người luôn đi lại hối hả và bận rộn, điều đó cũng toát lên được sự năng động của con người nơi đây.” – Mie nhận xét.




Mie tại ga tàu điện ngầm.

Còn một nơi nữa mà Mie rất thích trong chuyến đi vừa rồi, đó là sân khấu Broadway (New York) nổi tiếng – nơi Mie đã đi xem kịch. Những vở kịch được dàn dựng rất đẹp và chuẩn bị công phu, diễn viên thì vô cùng tài năng và xinh đẹp. Mie cũng chia sẻ rằng một trong những mơ ước của mình là được diễn trên sân khấu Broadway, “dù chỉ là một vai phụ cũng sung sướng lắm rồi í!” – cô bạn cười.


Mie chững chạc khi đi xem kịch Broadway.

Chuyến đi thật là tuyệt vời phải không nào? Nhưng không phải là Mie bỗng dưng được nhận “món quà” này đâu. Cô bạn đã phải rất phấn đấu học tập trong năm học qua. Tại trường quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City – ISHCMC) mà Mie đang học, chương trình đào tạo của trường là chương trình tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma Program – IBDP) – hoàn toàn được giảng dạy bằng Tiếng Anh và được công nhận tại nhiều nước trên thế giới. Điểm của chương trình IB chấm theo thang điểm 7 cho 7 level thành tích. Học sinh phải học khá nhiều môn: Toán, Tiếng Anh, một ngoại ngữ khác tự chọn, một môn nghệ thuật (kịch, mỹ thuật, âm nhạc), một môn khoa học (tự chọn) và Thể dục.

Năm học vừa rồi, Mie nhận được bốn điểm 6/7 cho các môn Toán, Kịch, Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Trong đó, Mie tự hào về hai môn Kịch và Tiếng Anh nhất vì đây là hai trong ba môn Higher Level (môn học nâng cao, quan trọng nhất trong quá trình học). Tiếng Anh Mie đứng thứ nhất lớp luôn đấy. Bảng điểm đẹp như thế mà cô bạn vẫn nói rằng: “Năm nay điểm của Mie có phần thấp đi vì Mie bận rộn hơn nhiều. Trong năm sau Mie sẽ cố gắng để nâng điểm lên cao hơn nữa.”, tức là Mie muốn bảng điểm chỉ toàn 6 và 7/7 thôi đấy!

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Mie kể vừa từ Mỹ về là đã phải vào học và đi làm ngay vì “công việc chồng chất từ đầu hè đang “chờ” Mie giải quyết xong nè” – Mie cười. Mie vẫn đang đi chụp hình cho các báo và tạp chí, đồng thời cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho lớp 12 sắp tới. “Trong năm nay, việc quan trọng nhất với Mie là học tập thật tốt.” Một năm học đầy bận rộn đang chờ đón Mie trước mắt, chúc Mie sẽ luôn thành công và gặp nhiều may mắn nhé!