Trước đó, vào kỳ thi Đại Học đợt 2, chúng tôi cũng đã bắt gặp
Trâm Anh rạng rỡ sau môn thi cuối cùng. Trâm Anh tâm sự cô bạn làm tốt môn Địa Lý, hơi lo lắng môn Lịch sử, còn môn Văn thì Trâm Anh viết được 3 tờ và là môn tự tin nhất trong 3 môn. Cuối cùng thì cô bạn cũng đã đạt được số điểm 22.5.
Chào Trâm Anh, đầu tiên chúc mừng bạn đã có một số điểm khá cao trong kỳ thi ĐH năm nay nhé! Cảm giác của bạn thế nào sau khi biết tin mình đạt được số điểm 22.5?Cảm ơn bạn. Thực sự là với khối C thì 22,5 vẫn là bình thường, rất nhiều bạn được điểm cao hơn mình nhưng sau khi biết điểm, mình cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên vì trường vẫn chưa công bố điểm chuẩn nên mình vẫn hơi lo vì chưa biết có đủ điểm vào
trường hay không (Cười).
Bạn có thể kể một chút về quá trình ôn tập của mình không?Quá trình ôn luyện của mình cũng khá là vất vả. Ban đầu khối
thi mình chọn là D theo định hướng của mẹ. Nhưng do cảm thấy thích học khối C hơn
nên mình đã bí mật học song song 2 khối (Cười). Đó là một thời gian khá là vất vả khi mình phải học cả 5
môn cùng lúc. Trong những tháng cuối, thấy vững vàng kiến thức khối C mình
mới dám tiết lộ với mẹ và dự định chính thức thi khối C. Lúc đó, cả nhà cũng nháo
nhác lên vì lo lắng và sợ rằng mình sẽ quyết định sai lầm.
Trong thời gian đó, mình đã phải
nỗ lực hết sức, nhiều lúc thấy mệt muốn nản lắm những nghĩ
vì những gì đã hứa với bản thân và gia đình, mình phải cố
gắng. Và mình đã từng nói mình rất hâm mộ chị Mai Phương Thúy vì chị vừa
đẹp vừa học giỏi, nên mình cũng muốn được như chị. Vì vậy, mình
luôn cố gắng và quyết tâm thi thật tốt. Hì.
Lý do chọn thi Học viện báo chí & Tuyên Truyền là gì?Mình rất thích trường báo vì mình là con người ưa mạo hiểm, thích tự do, nên
cảm thấy trường báo rất hợp với tính cách của mình. Chỉ có vậy thôi chứ cũng không có lý do đặc
biệt nào cả đâu (Cười).
Vậy những ngày sắp tới đây, bạn sẽ chuẩn bị hành trang gì để trở thành sinh viên?Mình thật sự cũng chưa có chuẩn bị gì cả vì mình chưa biết
chắc có đỗ hay không, nếu tự nhận mình là sinh viên ngay bây
giờ thì cũng sợ là hơi quá sớm. Vậy nên trong thời gian này mình chỉ
chờ điểm của trường và giấy báo nhập học rồi mới chắc chắn
chuẩn bị cho hành trang sinh viên thôi. Mong là sẽ thành sinh
viên (Cười).
Bạn có dự định tự thưởng cho mình những gì sau nhiều ngày ôn thi căng thẳng và được điểm cao chưa?Tất nhiên là có rồi, đó là những kế hoạch đi chơi với gia
đình, bạn bè và tham gia các kế hoạch trong thời gian ôn thi
mình đã bỏ lỡ. Và sắp tới mình cũng có một chuyến đi du
lịch xa với mẹ và em gái nữa.
Cảm ơn Trâm Anh. Chúc bạn sẽ trở thành Tân sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền nhé!