Cách đây không lâu, chúng tớ có đưa tin về đám cưới của Linh 3B. Là hot girl khá nổi của Hà Nội, Linh bất ngờ lập gia đình khi 20 tuổi, thời gian này ở nhà thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Cuộc sống của Linh giờ thế nào? Cùng chúng tớ gặp lại Linh và em bé đầu lòng nhé.
Chào Linh 3B, đầu tiên cho chúng tớ gửi đến
bạn lời chúc mừng vì đã "mẹ tròn con vuông",
mới sinh em bé mà nhìn bạn xinh đẹp hơn trước nhiều đó!
(cười) Thật không? Sao tôi thấy bị "xuống sắc" kinh khủng rồi!
Chia sẻ một chút
về "cục cưng" đầu lòng của bạn được không?
Trộm vía em bé rất ngoan, cất tiếng khóc chào đời vào ngày 13/2/2011, tính đến nay đã được hơn một tháng tuổi. Từ khi còn chưa sinh ra đời thì cả nhà vẫn thường gọi bé là Chun rồi. Tuy còn bé nhưng Chun đã biết "hóng chuyện" rất siêu rồi, còn biết nhận ra khi được mẹ bế nữa. Chỉ có một điều hơi buồn cười đó là khi Chun ở nhà nội, mọi người bảo bé giống mẹ nhiều hơn, nhưng khi mang sang nhà ngoại, ông bà các bác lại bảo giống bố nhiều hơn.
Ảnh đầy tháng của Chun (NVCC)
Cảm giác của Linh từ những
giây phút đầu
tiên được
làm mẹ là gì?
Từ những giây đầu tiên nhìn thấy Chun, tôi hơi sợ
vì nhìn bé trắng quá (cái này là giống bố này), lại
không nghe thấy tiếng khóc nữa. Mãi đến khi được bố cắt rốn và mang sang phòng tắm thì Chun mới gào khóc rất to. Lúc đó
thì đúng
là có một cảm giác rất lạ, tôi không biết diễn tả
thế nào, chỉ biết rằng mọi đau đớn mệt mỏi tan biến hết. Lần đầu
tiên tôi cảm nhận được cái thiên chức cao cả đó,
khi có một đứa
con dựa dẫm, gắn liền như chính cơ thể của mình vậy.
Chăm con mới sinh luôn rất mệt, khó khăn lớn nhất của Linh lúc này là gì
vậy?
Là thiếu ngủ. Mỗi khi Chun dậy là tôi lại phải dậy theo để trông con, cho con ăn. Con ngủ rồi mới tranh thủ dọn dẹp, xong xuôi mới tranh thủ ngủ. Nhưng trẻ con giấc ngủ ngắn, nên nhiều khi mình mới thiếp đi được nửa tiếng thì đã đến lúc dậy cho con ăn.
Linh chăm sóc em bé khéo lắm nha!
Tất nhiên đây là một niềm hạnh phúc lớn đối
với bạn và gia đình, nhưng có bao giờ Linh sợ rằng
việc có baby quá sớm sẽ cản trở con đường nghệ thuật phía trước của
bạn không?
Thật lòng mà nói thì có, đôi
lúc tôi đã
nghĩ như vậy, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua
trong giây lát thôi. Sau bộ phim "Nếu chỉ là giấc mơ",
trong đài
phân cho tôi rất nhiều vai khác nữa, nhưng vì lúc đó
mang bầu nên tôi đã dừng lại tất cả. Song tất cả đó
chẳng
thấm tháp vào đâu so với niềm hạnh phúc bây giờ
tôi đang
có. Nhìn ngắm con, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc
thực sự.
Vậy Linh đã có dự định gì cho sự nghiệp sắp tới?
Hiện tại thì tất cả suy nghĩ
của tôi chỉ là nuôi nấng cho Chun được khỏe mạnh, được phát triển một cách tốt nhất
thôi. Có thể là 1 năm nữa, bé cứng cáp hơn thì lúc đó
mới quay trở lại với công việc, có những dự án mới.
Cảm ơn Linh 3B và xin được chúc cho bạn sẽ mãi luôn hạnh phúc, em bé hay ăn chóng lớn!