Hot girl khoe ngực không còn “hot”?!

Authentic, Theo 00:01 13/10/2010

Khi xem những bức ảnh lồ lộ vòng 1 của nàng hot girl quảng cáo điện thoại, dân tình chép miệng thở dài: “Lại ngực, hết cái để khoe rồi à?”.

Nhớ cái thời nào, hot girl, xì ta thi nhau thể hiện vẻ đẹp vòng 1. Lên báo thấy nhan nhản những bộ ảnh theo đúng style: nhất định phải tôn vòng 1 lên tầm rực rỡ, các phần còn lại thì mờ đi cũng được. Thế là tự nhiên ra đời một loạt hot girl “thời khoe ngực”, rất hợp “mốt”: vòng 1 nổi bật, còn tài năng hay những thứ khác tạm xếp hàng sau.

Thế rồi, cũng như hàng trăm thứ mốt khác: có thời vượng rồi sẽ đến lúc suy. Có lẽ do sự xuất hiện với tần suất dày đặc của những hot girl vô danh, bỗng dưng nổi tiếng nhờ cho ra mắt những bộ ảnh khoe ngực và... chỉ thế thôi! Không có gì hơn. Profile nhạt nhòa, gương mặt không thực sự nổi bật nhưng vòng 1 thì siêu hot, “vô đối”. Người ta bắt đầu thấy chán mỗi khi mở một trang web và đập vào đó chỉ có vòng 1. Bởi lẽ, đời sống tinh thần đâu chỉ nhạt nhòa, đơn điệu mỗi thế? Từ hot girl T.T, E, Q.N... cho đến xì ta P.T, P.T.V..., và các 9x muốn “bật” lên hẳn nhờ ngoại hình vòng 1, đều bắt đầu trở nên bão hòa. Trong năm 2009, những cái title dạng “Hot girl lộ hàng khủng”, “Vòng 1 to bất thường của sao abc xyz”... chỉ thu hút được số ít độc giả, nhất là với cộng đồng mạng trẻ trung.
 
Cho đến năm nay, thì những chủ đề liên quan đến hot girl khoe ngực đã chính thức “xẹp lốp”. Các hot girl nổi lên nhờ vòng 1 như E, nối tiếp bước chân đàn chị T.T đã sang nước ngoài học tập, chỉ xuất hiện trên báo chí qua những bộ ảnh gợi cảm mặc dù vẫn theo mô típ cũ: bikini, áo mỏng dính khoe ngực là chính. Dù hot girl này đã sang nước ngoài để chụp ảnh, và bộ ảnh cũng có phần độc đáo hơn những hot girl vòng 1 trong nước, nhưng cuối cùng vẫn đi theo lối mòn là khai thác quá đà bộ ngực của mình. Bất cứ E xuất hiện ở đâu, thì đập vào mắt người khác chỉ là vòng 1 được shop kỹ càng trong những bộ cánh chẳng thể ngắn và bó hơn. Nếu như vòng 1 là vũ khí lợi hại để nâng các hot girl kiểu này lên cao, thì nay, lại góp phần dìm bớt tên tuổi xuống bởi sự nhàm chán, khai thác hình ảnh tràn lan.
 

Khoe ngực ơi, nhàm rồi!! (Ảnh minh họa)

Mới đây, bộ ảnh của một hot girl vòng 1 quảng cáo điện thoại lại được ra mắt. Nhưng có lẽ đã đến lúc thoái trào, dân tình tỏ ra cực kỳ thờ ơ, chỉ một vài tờ báo đăng ảnh chứ không còn ngập tràn như ngày nào. Thậm chí các forum cop ảnh về, cũng chỉ lèo tèo vài comment “Lại ngực à? Còn gì để khoe không?”, hay “Chả được cái điểm gì, toàn trưng ngực ra, mà con gái thì ai chẳng có...ngực!”. Người ta chờ đợi những cái mới trong nghệ thuật của hot girl này, hay một điểm sáng trong hoạt động xã hội, còn nếu không, tên tuổi cô cũng sẽ thoái trào và chìm vào quên lãng như hàng trăm hot girl nhạt nhòa khác. Thế nhưng, thật tiếc là hot girl vẫn chỉ loanh quanh trong vũng ao tù.

Huy Phong, teen boy sinh năm 1990 nhận xét: “Quyết định nghỉ “ra đời” những tấm ảnh hot với vòng 1 của T.T, hot girl ngày nào, theo mình là thông minh. Dừng lại đúng lúc để không gây thêm nhiều scandal cho bản thân, cũng là cách để giữ mãi tên tuổi”. Theo Phong, không chỉ bạn ấy mà còn rất nhiều bạn trẻ khác đã chán ngấy những màn quảng cáo mà sản phẩm được đặt cạnh một... bộ ngực. Không phải ngẫu nhiên mà người ta viện đến các người đẹp để sản phẩm của công ty bán chạy hơn, nhưng nếu chỉ loanh quanh mãi ở hình ảnh nhạy cảm ấy thì phải chăng là quá thiếu sáng tạo và ít nhạy cảm với thời cuộc, khi mà giới trẻ đang gán cho style hở ngực bằng 2 từ “nhạt nhẽo”? Đó là chưa kể, một vài hot girl vẫn đang ở tuổi được bố mẹ quản lý, phụ huynh nào vui vẻ chấp nhận để con xuất hiện trên những bộ ảnh thiếu vải sexy?

Mốt khoe vòng 1 đang đến thời “suy” trong cộng đồng mạng. Và nếu khôn ngoan, hot girl nên chọn cho mình những cách khôn ngoan để xuất hiện trước giới trẻ, nhằm giữ mãi hình ảnh của mình như các tên tuổi thời M.V, H.T, M.D... Chứ cứ mải mê theo lối mòn “khoe hàng”, “show ngực”, “vòng 1 khủng”, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị lãng quên như một thứ mốt thoái trào.