Hot girl Hoài Anh Mango giới thiệu về nước Nga xinh đẹp

Hồng Ngọc ; Ảnh: NVCC, Theo 00:00 14/12/2011

Chị ý đang "tung tăng" ở nước Nga với những cung điện lộng lẫy, quảng trường rộng mênh mông và trung tâm thương mại hoành tráng.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Hot girl Hoài Anh Mango được teen mình biết đến với tài thiết kế thời trang, nụ cười thân thiện và phong cách ăn mặc dễ thương, hài hòa. Chúng mình đã từng có dịp đến thăm căn phòng màu hồng lung linh của chị ấy, bạn còn nhớ không nào? Thời gian này, chị ấy đang đi du lịch ở nước Nga xa xôi và chia sẻ rất nhiều hình ảnh đẹp long lanh cho chúng tớ đấy .

Chị Hoài Anh trên phố Tverskya (Nga).


Chị ấy chụp ảnh tại Cung điện Mùa Hè nổi tiếng.


Tượng đồng trên đường phố St.Peterburg.


Mùa thu lá vàng tại Vịnh Phần Lan - rất đẹp đúng không?

Khi được hỏi về lí do đi du lịch nước Nga vào thời điểm này, chị ấy chia sẻ: "Hoài Anh rất thích đi du lịch nên có cơ hội và thời gian là lên đường ngay. Mình sang Nga theo lời mời của bác ruột. Chuyến đi này với Hoài Anh có rất nhiều ‎ý nghĩa, vừa là đi du lịch nghỉ ngơi, vừa là đi tìm hiểu, khám phá, học hỏi những nét văn hóa mới, thời trang ở một nước phát triển. Hoài Anh cũng đang tìm nguồn ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang tốt nghiệp sắp tới đây của mình."

Chị ấy đã ở Nga một thời gian rồi và dự định sẽ ở lại chơi Noel và Tết Tây mới về. Chị ấy cực may mắn khi được ở Moscow (Matxcơva), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của nước Nga. Hoài Anh thích nhiều điều về thành phố này lắm, nhưng chị ấy thích nhất là được đi tàu điện ngầm vì hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow được ví như “cung điện nghệ thuật dưới lòng đất” vậy. Đã từng được đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc trong chuyến du lịch Hàn Quốc miễn phí (giải thưởng của cuộc thi Miss Teen 2009), nhưng khi sang Nga thì chị ấy thực sự bị "choáng ngợp" bởi hệ thống tàu điện ngầm ở Nga - được coi là một trong những hệ thống to và đẹp nhất thế giới. "Không chỉ là phương tiện công cộng đơn thuần, mỗi ga tàu là một kiệt tác kiến trúc đúng nghĩa do các kiến trúc sư bậc thầy của Nga thiết kế. Những ga tàu Hoài Anh thích được đi qua và ngắm nhìn nhất là ga ở Komsomoloskaya, Kurskaya – là hai trạm lớn nhất của hệ thống, được trang trí bằng các bức tranh bích họa tuyệt đẹp trên trần, hoa văn điêu khắc chạm trổ tinh xảo trên tường và những chùm đèn cổ lớn. Ga Đồi Chim Sẻ thì như là một triển lãm nhỏ, lúc thì trưng bày các con rối hình nhân vật trong truyện cổ tích Nga, khi lại trưng bày gốm sứ. Ga Công Viên Chiến Thắng mang lại vẻ độc đáo bởi lối trang trí hoàn toàn theo phong cách mới của khuynh hướng mỹ thuật đương đại, được thiết kế với toàn những đường nét thẳng và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại." - chị ấy hào hứng kể với những lời nhận xét đúng chất một "dân mỹ thuật". Được biết, Moscow có hơn 170 trạm ga, mỗi nhà ga mang một phong cách riêng và có ít nhất 44 trạm được coi là công trình kiến trúc tuyệt mỹ, nên riêng việc khám phá hệ thống ga tàu điện ngầm đã là một việc rất thú vị với chị ấy rồi! 


Trạm Komsomoloskaya.

Hình chạm trổ trang trí trong ga tàu điện ngầm - tuyệt đẹp phải không nào?





Ga Công Viên Chiến Thắng lại có khu trưng bày quá trình xây dựng các ga tàu điện ngầm ở Nga.

Lần này đi du lịch, chị ấy có thuận lợi là được ở nhà bác ruột nên được chị họ dẫn đi chơi rất nhiều nơi. "Có chị họ làm “hướng dẫn viên du lịch không chuyên” rồi nên Hoài Anh không phải học tiếng Nga, nhưng mình cũng học một số câu chào hỏi và cảm ơn đơn giản để thể hiện sự lễ phép và thân thiện của người Việt Nam với những người quản lý, bảo vệ và hàng xóm người Nga ở khu nhà mình đang ở." - chị ấy kể. Đợt cuối thu vừa rồi, chị ấy được đi thăm thành phố St.Peterburg – thành phố lớn thứ hai của Nga, còn lại phần lớn thời gian thì chị ấy ở Moscow và khám phá những nét đẹp nơi đây.

Trong cảm nhận của chị Hoài Anh, Moscow là thành phố rất đẹp, vừa hiện đại, vừa giữ được những nét đẹp kiến trúc cổ xưa. Giờ cao điểm nếu đi ngoài đường, bạn sẽ cảm nhận được sự sôi động, náo nhiệt, rầm rập xe cộ chạy ngược chạy xuôi của thành phố phát triển này. Nếu đi lại bằng ô tô riêng, taxi hoặc xe bus trên đường, dù đường có tới 12 làn hai chiều to và rộng thì tình trang kẹt xe vẫn diễn ra hàng ngày. Đi lại bằng tàu điện ngầm sẽ tránh được tắc đường, nhưng khoang tàu nào cũng chật kín người. Được làm một người khách du lịch không bon chen, vướng bận, đi chậm rãi ngắm cảnh trong khung cảnh hối hả, tấp nập như vậy cũng là cái hay, chị Hoài Anh cho biết.

Vậy nhưng không phải Moscow không có những khoảng lặng thanh bình đâu nhé. Nếu đi bộ tham quan những khu trang viên rất đẹp, rất nên thơ như Kuskovo, công viên Sarisino, Quảng trường Chiến Thắng, bạn sẽ thấy không chỉ khách du lịch mà người dân Nga cũng đi tản bộ. "Những lúc ấy, trông họ thật chậm rãi, bình yên, thư thả. Vào thời khắc đó, bạn có thể cảm nhận một phần nào đó nét đẹp Matxcova trong bài hát nổi tiếng “ Chiều Matxcơva”. Thật muốn hít căng cái không khí trong lành của thành phố có tới 40% diện tích được phủ xanh này." - Hoài Anh Mango "mơ mộng".

Nhận xét về con người Nga, chị ấy nói họ rất thích đọc sách, rất dễ bắt gặp hình ảnh các cụ già cầm những quyển sách cũ kĩ dấu vết thời gian trên các băng ghế ngoài công viên, dọc bờ sông, hay các bạn trẻ hiện đại hơn thì đọc sách bằng iPad, máy đọc sách trong ga tàu điện ngầm. Chị Hoài Anh cũng rất thích đọc sách nên cũng thích luôn thói quen này của người Nga đấy!




Hoài Anh tại Quảng trường Đỏ.

Viện bảo tàng lịch sử Nga ở phía bắc Quảng trường Đỏ.


Điện Kremli này.

Nhà thờ Thánh Basil – biểu tượng của kiến trúc Nga truyền thống.




Cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia (GUM).

GUM về đêm sáng đèn rực rỡ...


... và bên trong GUM này.






Chiến dịch bảo vệ Gấu trắng của Nga, vì cũng muốn ủng hộ cho chiến dịch này nên Hoài Anh chụp ảnh lại để chia sẻ với các bạn nè.


Một góc Quảng trường Đỏ về đêm.

Nhân tiện khi nói về cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Nga (GUM), chị Hoài Anh cũng muốn chia sẻ với chúng mình một chút kinh nghiệm shopping. Các trung tâm thương mại lớn ở Moscow đều rất to và đẹp, các cửa hàng bài trí rất đẹp mắt và thay đổi mới hàng ngày, hàng tuần, vậy nên Hoài Anh đi mãi mà không thấy chán. "Đối với Hoài Anh, shopping cũng là học tập mà, trong lúc nhìn ngắm và mua sắm mình có thể học được cách trang trí store windows của các hãng tùy thuộc vào đối tượng khách hàng sẽ khác nhau như thế nào, cách sắp xếp các dãy hàng làm sao để thu hút nhất. Các đợt giảm giá, khuyến mại cũng giúp ích cho môn học kinh doanh thời trang ở trường của mình vì chúng là những ví dụ sống động nhất về nghệ thuật Marketing." - chị ấy cười (những teen girl nào trót "nghiện" shopping thì hãy ghi nhớ ngay câu này của chị Hoài Anh nhé! )

Shopping thú vị là vậy, nhưng chị ấy cũng khuyên mọi người đừng để bị cuốn vào "cơn shopping", "ham đồ sale off", bởi các cửa hàng có thể treo biển giảm giá đến 70% nhưng thực chất sản phẩm giảm giá đến 70% là những sản phẩm quá lỗi mốt, hỏng hoặc toàn size rất lớn. Bạn có thể ưng một vài sản phẩm giảm giá, chúng dán nhãn giảm giá màu đỏ to đùng, nhưng nếu tính lại các sản phẩm đấy chỉ giảm giá 10 đến 20% thôi, vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ là mình có thật sự thích nó không, có cần đến nó không, chứ đừng mua chỉ vì nó được giảm giá nhé. Đây không chỉ là "tip" shopping ở Nga đâu, mua sắm ở đâu cũng vậy thôi bạn ạ.

Nga là một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng trên thế giới nên ở đây cũng quy tụ phần lớn những nhãn hiệu thời trang, mĩ phẩm nổi tiếng. Theo Hoài Anh Mango, người Nga khá chuộng các sản phẩm của các hãng phổ thông như Zara, Topshop, H&M, Mango, Pull & Bear, Levi’s, Stradivarius, River Island… Sức mua của người Nga rất lớn nên rất nhiều hãng được ưa chuộng và phát triển. Vậy nhưng nếu là khách du lịch thì bạn nên suy nghĩ khi mua sắm nhé, vì Moscow là 1 trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, chỉ cần so sánh giá trên web giữa các nước bạn sẽ thấy ở Nga đắt hơn nhiều. Một số trung tâm thương mại lớn bạn có thể ghé thăm là: Atrium, Evropieiskii, Okhotnui Riad…, còn nếu muốn mua hàng cao cấp của các hãng nổi tiếng như LV, Dior, Maxmara, Burberry, Moschino, bạn có thể ghé thăm trung tâm mua sắm GUM, SUM... Đồ lưu niệm thì bạn có thể mua tại chợ Vernhisaz. Ngoài ra Nga còn nổi tiếng với các sản phẩm quần bò, áo da của Thổ, nhưng muốn mua những món đồ này bạn phải ra chợ lớn và phải mặc cả, nếu không biết tiếng, không sành về đồ Thổ, bạn có thể mua phải hàng trà trộn, giá cả lại khá đắt, cũng khá phức tạp nên Hoài Anh cũng chưa thử qua. 


Những kinh nghiệm shopping mà chị Hoài Anh chia sẻ thật quý giá đúng không, nhất là nếu bạn đang có ý định du lịch nước Nga đấy!


Khu mua sắm Evropieiski được trang trí đẹp mắt.


Búp bê Matrioska nổi tiếng của Nga.

Vì rất thích màu hồng nên khi được bạn bè cho biết giữa thành phố Moscow có 1 quán cà phê toàn màu hồng, chị Hoài Anh đã đến ngay này! Chị ấy kể: "Cảm giác như đang ở nhà vậy vì tông màu khá giống ở trong phòng Hoài Anh, hehe. Và anh bán hàng ở đây rất vui tính, anh ấy có thể nói tiếng Anh nên Hoài Anh có thể nói chuyện một chút với anh ấy. Anh ấy chia sẻ là rất thích Việt Nam và khen người Việt Nam mình rất dễ thương đấy nhé."





Hoài Anh trong "quán cà phê màu hồng" ngộ nghĩnh.

Thời gian này ở nước Nga đang là mùa đông. Khi được hỏi là ở bên đó có lạnh và rét như mùa đông Hà Nội không, chị ấy nói: "Người ta thường nói cái lạnh ở nước ngoài không lạnh bằng Việt Nam, có thể đúng vì nhiệt độ ở Nga bây giờ vào khoảng 0 đến -4 độ, Hoài Anh cũng chỉ mặc 1 áo khoác dày và 1, 2 áo len mỏng bên trong thôi, nếu ở Việt Nam thì mặc như thế chắc sẽ lạnh cóng khi nhiệt độ mới chỉ tầm 10 độ nhỉ?" Điều khác nhau là ở chỗ Việt Nam mình độ ẩm cao nên rét buốt, còn ở Nga thì không khí khô hơn, người Nga lại chủ yếu đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc ô tô nên chỉ phải đi bộ ngoài đường một đoạn đường ngắn, vào nhà là đều có lò sưởi rất ấm rồi. 

Nhưng có một "vấn đề" nho nhỏ là chị Hoài Anh thường la cà ở các địa điểm du lịch rất lâu, đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ là đã bị nhiễm lạnh rồi, lúc đó chị ấy đã được cảm nhận khi tay mình bị mất cảm giác, đông cứng là như thế nào . Đến khi đi vào ga tàu điện ngầm hoặc trong nhà ấm hơn, cảm giác khi tay ấm trở lại sẽ đau và buốt lắm. "Những lúc như thế, Hoài Anh thấy nhớ Việt Nam kinh khủng, thèm được ăn ngô nướng, khoai nướng, được hơ tay gần chậu than nóng ran, hay chỉ cần được ăn một chiếc bánh bao nóng hổi cũng thấy ấm lòng lên nhiều. Ở Nga không có nhiều đồ ăn vặt vỉa hè phong phú như Việt Nam mình đâu. Vậy nên Hoài Anh rất trân trọng các khoảnh khắc, kỉ niệm, dù có đi xa trải nghiệm nhiều điều mới lạ nhưng vẫn luôn nhớ là thấy yêu quê hương mình hơn."


Đồ ăn truyền thống Nga là súp, salad, nước campod.

Chị Hoài Anh đang rất háo hức chờ đợi tuyết rơi. Đã có những đợt tuyết đầu mùa rồi nhưng là mưa tuyết, tuyết rơi xuống sẽ tan thành nước ngay nên chị ấy đang chờ đợi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa để được ngắm nhưng bông tuyết nhẹ, xốp, tuyết ngập kín đường, còn được nặn người tuyết nữa. "Thế là mình đã thực hiện được ước mơ từ hồi bé tí khi coi tivi là được chơi đùa với tuyết rồi!" - chị ấy cười.


Phố cổ Arbat.















Còn gần 1 tháng nữa là chị Hoài Anh sẽ về Việt Nam. Chị ấy đang "Google" nốt những địa điểm chưa được thăm quan và tất nhiên là dành thời gian ôn bài nữa, về nhà là chị ấy sẽ bắt tay vào làm bộ sưu tập tốt nghiệp ngay mà. Chị Hoài Anh chia sẻ: "Cũng nhớ nhà, nhớ Hà Nội lắm rồi, mình có nhiều việc muốn làm ngay khi về lắm, nhưng trước tiên là ôm bố mẹ và em trai thật chặt đã, sau đó sẽ chạy lên ngay căn phòng màu hồng của mình, nhảy lên chiếc giường trải ga Kitty thân yêu cho đỡ nhớ, rồi tụ tập ngay bạn bè thân đi ăn phở trộn. Mình thèm đồ ăn vặt của Hà Nội lắm rồi, hehe." Dự định của chị ấy khi trở về Việt Nam là hoàn thành bài tốt nghiệp thật tốt đã. Sau khi may xong bộ sưu tập thì chị ấy sẽ được làm show diễn hoặc triển lãm, rồi chị ấy sẽ từng bước hoàn thiện trên con đường đến với ước mơ thời trang của mình.

Trên đây là "nhật kí du lịch nước Nga" cũng như một chút cảm nhận của cá nhân chị Hoài Anh Mango về đất nước và con người Nga. Chị ấy cũng nhắn nhủ thêm rằng: "Nước Nga rộng lớn lắm, rất đẹp và nên thơ, mỗi người đến đây hẳn sẽ có trong mình những cảm nhận riêng. Trong thời gian ngắn thì Hoài Anh chưa cảm nhận hết được về đất nước này đâu, Hoài Anh sẽ tìm hiểu thêm trong thời gian còn lại ở đây. Hi vọng nếu có một ngày được đi du lịch nước Nga, các bạn cũng sẽ yêu quý đất nước xinh đẹp này nhé! "