Gặp lại hot boy Huỳnh Anh sau quyết định rút lui khỏi Học viện ngôi sao

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/05/2014

Liên tiếp nhiều tuần rơi vào top nguy hiểm, nhưng lại luôn thoát vì có lượng fan "khủng", chính Huỳnh Anh cũng đã phải chịu không ít áp lực. Nhiều người nghĩ rằng, đó có thể là lí do khiến hot boy này xin rút khỏi cuộc thi.

Huỳnh Anh vốn là một hot boy có chỗ đứng nhất định trong lòng teen Việt. Anh chàng ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng. Tuy không còn xuất hiện quá ầm ĩ như trước đây nhưng Huỳnh Anh vẫn sở hữu lượng người yêu mến riêng. 

Thời gian gần đây, Huỳnh Anh đã khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Học viện ngôi sao" (một show truyền hình đào tạo tài năng âm nhạc phát sóng trên VTV). Bất ngờ không phải vì anh là gương mặt khá quen thuộc với teen từ trước nhưng vẫn góp mặt trong chương trình mà vì sự thay đổi khá nhiều về ngoại hình cũng như phong cách của Huỳnh Anh. Từ một hot boy mang dáng vẻ thư sinh và có chút "sến sẩm", Huỳnh Anh đã hoàn toàn lột xác thành một chàng trai manly, có cá tính và phong cách "chất lừ".

Gắn bó với chương trình tới tuần thứ 7, sau nhiều lần rơi vào nhóm những thí sinh nguy hiểm, Huỳnh Anh đã tự mình đề xuất rút lui khỏi chương trình để nhường lại cơ hội cho những bạn xứng đáng hơn. Nối máy với Huỳnh Anh trong khoảng thời gian những ngày đầu tiên rời khỏi ngôi nhà chung của các thí sinh, chàng trai đã có những tâm sự chân thật về công việc, các dự định và cả chuyện hẹn hò của mình.

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 1

Huỳnh Anh nói lời tạm biệt với "Học viện ngôi sao" và chính thức dừng chân ở top 7.

 Chào Huỳnh Anh, cảm giác ngày đầu tiên sau khi rời khỏi ngôi nhà chung của chương trình thế nào?

Cảm giác của tôi còn khá mơ màng, giống như đang sống trong không khí lạnh ở Hà Nội mà chuyển vào Sài Gòn với tiết trời nóng bức vậy. Tôi đã quen với việc sống chung với các bạn của chương trình nên bây giờ, khi rời đi, tôi cảm thấy có đôi chút lạ lẫm chăng!

Lý do bạn quyết định tự ý rút lui dù lượng bình chọn vẫn nằm trong hàng top?

Tôi biết được những điểm yếu riêng của mình và cảm thấy tất cả các thí sinh còn lại xứng đáng có quyền đi tiếp hơn mình. Có lẽ những khuyết điểm trong giọng hát của tôi khó có thể khắc phục trong một sớm một chiều được mà đòi hỏi một thời gian dài nỗ lực và khổ luyện. Ba tháng của tôi vừa qua tại Học viện có lẽ sẽ không là ngắn ngủi nên tôi quyết định dừng chân ở đây để trở về với cuộc sống thường ngày, tiếp tục rèn luyện bản thân.

Tôi ra đi, nhưng các bạn thí sinh – những người mà tôi yêu quý đã được đi tiếp, thế cũng là một niềm vui rồi.


 Nhiều ý kiến cho rằng bạn có quyết định đó là do liên tiếp bị rơi vào nhóm nguy hiểm nhưng vẫn không bị loại do sở hữu nhiều fan?

Tôi không biết nói gì hơn, thực sự cảm động trước tình cảm của mọi người. Kể từ ngày đầu tiên tôi tham gia chương trình, rất nhiều khán giả yêu mến đã ủng hộ không chỉ là trên tinh thần, mà còn vận động người thân, bạn bè bình chọn cho tôi sau mỗi đêm thi. Nhận được tình cảm đó, có lẽ không còn gì cảm kích hơn. Lời cảm ơn không đủ để bù đắp lại tình cảm ấy nên tôi sẽ chứng minh bằng hành động.

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 2

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 3

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 4

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 5
Một vài khoảnh khắc đẹp của Huỳnh Anh trong suốt cuộc thi.

Nhưng quyết định rút lui đó cũng không khác nào bạn đã phủ nhận hoàn toàn sự yêu mến của những người luôn dõi theo và ủng hộ mình trong suốt cuộc thi?

Đâu có. Tôi dừng chân tại cuộc thi nhưng đâu có nghĩa là sẽ dừng chân mãi mãi. Nói rằng tôi “phủ nhận” lại càng sai hơn. Tôi vẫn luôn trân trọng những sự yêu mến và dõi theo của mọi người nên mong mọi người hãy hiểu rằng tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này.

Tôi vẫn luôn dặn mình rằng không bao giờ được cho phép bản thân buông xuôi. Sự ủng hộ của mọi người giống như động lực để tôi cố gắng vậy.

Tại sao bạn lại quyết định tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế khi đã nổi tiếng sẵn rồi?

Vì tôi muốn được học hỏi. Đây không chỉ đơn thuần là một trương chình truyền hình thực tế mà còn như một trường học thực sự, đúng như cái tên “học viện” của nó. Tôi có tìm hiểu và biết được rằng thí sinh sẽ được đào tạo, huấn luyện bởi những chuyên gia hàng đầu, những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Nếu ở ngoài đâu dễ gì có được những sự truyền đạt ấy.

Hơn nữa, tôi nghĩ dù đã được biết đến từ trước hay chưa thì một khi đã đứng dưới danh nghĩa thí sinh, cùng nhau tập luyện, trình diễn, lắng nghe những nhận xét góp ý thì ai cũng như nhau cả thôi.

Phải chăng bạn cảm nhận được rằng so với vài năm trước đây thì cái tên Huỳnh Anh đã “nguội lạnh” đi nhiều?

Tôi luôn quan niệm những gì mình đã xây dựng được thì nó vẫn còn đó. Cũng như bạn nói dù đã “nguội lạnh” hơn so với thời điểm vài năm trước nhưng khi tôi đi thi, vẫn có rất nhiều khán giả dõi theo và ủng hộ đó thôi. Tôi nghĩ mỗi người đều cần có những khoảng lặng riêng, biết “bùng nổ” đúng lúc, đúng chỗ mới là người khôn đấy.

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 7

Huỳnh Anh: "Rút lui khỏi "Học viện Ngôi sao" vì các bạn khác đáng được ở lại hơn" 9

Chuyện tình yêu của bạn cũng đang là đề tài được người ta quan tâm đó. Sau khi chia tay Kỳ Hân thì lại có tin đồn bạn đang hẹn hò cùng Á hậu Hoàng Oanh?

Chuyện tình cảm của tôi từ trước tới nay, khi được báo chí hỏi tới, tôi luôn mở lòng chia sẻ. Có lẽ phải gọi tôi là chúa tiết lộ chuyện tình cảm cho đúng. Nhưng sau những lần đổ vỡ, tôi chiêm nghiệm rằng chính việc tình yêu của mình được quá nhiều người quan tâm là lý do dẫn tới chia tay. Vì vậy lần này cho phép tôi giữ chuyện tình cảm cho riêng mình, theo đúng nghĩa cá nhân nhé!

Thời gian vừa qua, nhiều bạn trẻ bị ném đá vì danh hiệu “hot boy”, “hot boy tự phong” quá. Cá nhân bạn nghĩ sao?

Với tôi thì “hot boy” cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Người ta coi nó là “danh xưng” chứ không ai xem nó là “nghề nghiệp”. Mà để tồn tại, bạn phải có cho mình một cái nghề chứ. Người ta vất vả học tập, rèn luyện cũng chỉ để có “nghề” chứ đâu ai phấn đấu để người ta gọi mình bằng những danh xưng phù phiếm đâu.

Rời khỏi cuộc thi, dự định sắp tới trong công việc của bạn là gì?

Tôi vẫn đặt mục tiêu cho mình mỗi năm 2 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình. Ngoài ra, tôi nhất định sẽ trau dồi thêm về giọng hát, thể lực để gửi tới các bạn những sản phẩm âm nhạc theo đúng với đam mê của tôi.

Cảm ơn Huỳnh Anh về những chia sẻ thú vị vừa rồi!