Phía
đông Thanh Đảo tại một trạm phu phí đường quốc lộ và 2/10 vừa qua là một ngày đáng nhớ với
những tài xế qua trạm. Ngày hôm nay là ngày cưới của một trong những hoa khôi
trạm thu phí ngành giao thông, nhưng vì để đảm bảo giao thông cho ngày quốc
khánh cao điểm nữ hoa khôi này đã đành phải xếp lại tuần trăng mật. Sau khi tan
ca lúc sáng sớm cô trực tiếp xuất giá ngay tại trạm thu phí mình làm việc, để rồi
ngày mai lại tiếp tục công việc của mình.
Bắt đầu công việc này từ năm 2004, công việc của những nhân viên trạm thu phí là liên tục đổi nhau cho đủ 3 ca làm việc, đa số thời gian Trương Du sống ngay tại trạm thu phí. 8 năm trôi qua, 6 năm liền cô không được về nghỉ tết, 7 năm liền chẳng biết trung thu là gì.
Phải chú thích thêm một chút về ngày Trung thu của người Trung Quốc, ngày này đối với người dân Trung Quốc rất quan trọng. cùng với việc 7 ngày nghỉ quốc khánh trùng vào lễ trung thu, do đó với những người đi làm xa quê thì ngày này đôi lúc còn quan trọng hơn cả tết âm lịch.
Tuy nhiên Trương Du
luôn bảo vệ một quan điểm của mình: “Việc gì đã làm thì phải cho thật hoàn hảo”
do đó cô được những đồng nghiệp nể phục vì không chỉ quá xinh đẹp mà còn vô
cùng trách nhiệm.
Hôn lễ
được cha mẹ mong ngóng, nhưng không thể nào bỏ trạm trong ngày cao điểm, Trương
Du đành phải lựa chọn một cách rằng tổ chức đám cưới ngay tại trạm thu phí. Ông
Lưu trưởng trạm vì yêu quý tinh thần làm việc của cô nên quyết định cho cô tổ
chức một lễ cưới ngay tại trạm thu phí này.