Mới đây, các nhà bảo vệ động vật tại Anh Quốc đã giải cứu 9 con chó đáng thương bị bỏ rơi tại khu vực Winchester, Hampshire. Do bị bỏ rơi suốt nhiều ngày liền nên đàn chó này đều bị gầy gò, ốm yếu và lấm bẩn đến không thể nhận ra hình dáng thực.
Những hình ảnh ghi lại cảnh những chú chó đáng thương khi mới được tìm thấy cho thấy chúng bị bùn đất, bụi bẩn bám chặt xung quanh. Phải mất 3 tiếng, các nhân viên cứu hộ mới có thể rũ bỏ lớp bùn đất này ra.
Hình ảnh những con chó bị bùn đất dính chặt vô cùng đáng thương.Ông Matt Southcott, 50 tuổi, chính là 1 trong những người dân đầu tiên phát hiện ra đàn chó và đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ. Ông cho biết khi đang trên đường đi làm, ông đã nhìn thấy "một đám giẻ rách", và sau khi nhìn kỹ hơn, ông vẫn không thể nhận ra đó là những con chó hay cừu. "Nhìn chúng bị thương nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào trong tình trạng như vậy", ông Matt chia sẻ.
Những con chó được đội cứu hộ đặt tên lần lượt là Fay, Mavis, Martha, Justin, Wills, Kate, Maria và Dave, trong khi đó, chó mẹ có tên là Sian. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra người đã ngược đãi và bỏ rơi những chú chó này.
Các nhân viên cứu hộ và bảo vệ động vật đã giải cứu và chăm sóc đàn chó đáng thương.
(Nguồn: Dailymail)