Hãy là một "A-girl" trong tình yêu

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 21/07/2012

Chúng ta thường hay dùng thuật ngữ "B-girl" để chỉ những cô nàng hay chơi xấu và dùng thủ đoạn trong tình yêu. Vậy còn A-girl là những nàng thế nào nhỉ?

A-girl là gì?

Đừng vội nghĩ rằng chữ A ở đây được dùng như một trong những thang điểm đánh giá các bạn gái nhé! A đơn giản chỉ là viết tắt của “Active”, có nghĩa là năng động, linh hoạt và chủ động trong mọi vấn đề. Đã qua rồi cái thời “Trâu đi tìm cọc”, và người ta cũng đã dần lãng quên sự cách biệt về cách ứng xử của con trai và con gái cho tình yêu. Các cô gái hoàn toàn có quyền tự chủ với hạnh phúc của họ. Và hãy xem họ đã từng bước trở thành một A-girl như thế nào nhé!

Lập trình cho tình yêu

Quỳnh Anh (HV Ngân Hàng) khiến bạn bè nể phục vì kịch bản... cưa người yêu quá hoàn hảo. Cô nàng tận dụng những mối quan hệ thân quen với chàng để tìm hiểu thông tin về chàng, tất nhiên không ngoại trừ cung hoàng đạo. Ngay khi biết hai người khá hợp nhau, cô nàng nhanh chóng tạo ra những sự ngẫu nhiên gặp gỡ và chuyện trò. Tình cờ một cách... không có gì bất ngờ, anh chàng kia lại chính là thầy dạy nhảy trong lớp học hiphop jazz mà Quỳnh Anh đang theo học. Những buổi học cuối tuần, Quỳnh Anh đã “tình nguyện” sang nhà chị họ ngủ nhờ chỉ vì đó là cớ duy nhất cô bạn có thể “hợp lý hóa” chuyện nhờ chàng kia đèo về.



Phương Anh (ĐH Kinh Tế) đã từng là một cô gái nổi tiếng “lụy tình”. Cô nàng chung thủy với người yêu đến mức cực đoan nghe theo tất cả những gì anh chàng kia sai khiến. Mọi chuyện vỡ lở khi bạn bè truyền đến tai Phương Anh rằng anh chàng kia từ lâu đã yêu “thêm” một cô gái khác. Bạn bè lo lắng rằng Phương Anh sẽ suy sụp nhưng chính lúc ấy, cô nàng lại chứng tỏ rằng mình là một A-girl chính hiệu. Phương Anh không níu kéo, không lưu luyến, không quỵ lụy. Cô bạn càng không chờ tới khi anh chàng kia tới tuyên bố chia tay. Cô chủ động kết thúc mối quan hệ trong sự ngỡ ngàng của chính chàng người yêu. Còn yêu, nhưng Phương Anh hiểu rằng đưa mình vào tình thế bị động, đặt hạnh phúc của mình vào tay một người khác, người chẳng hề yêu thương mình là điều tuyệt đối không nên.

Phần thưởng nào cho A-girl ?

Quỳnh Anh đã có một happy-ending không thể tuyệt vời hơn với anh chàng dạy nhảy. Phương Anh cũng đã nhẹ lòng khi dám chủ động cắt đứt quan hệ với chàng trai bội bạc. Những cô gái như Quỳnh Anh hay Phương Anh là không nhiều nhưng họ luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc bởi những nỗ lực tìm kiếm, bởi họ không phải những người “há miệng chờ sung”. Dù kết quả có hoặc không như mong đợi, họ vẫn luôn có thể tự hài lòng với chính bản thân mình. Đơn giản vì họ đã cố gắng, đã nỗ lực hết mình! Chúng ta nên dành điểm A cho cho các A-girl thôi chứ bạn nhỉ?