Hãy dùng một câu để miêu tả thời tiết lạnh giá mấy ngày vừa xong

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 29/01/2016

Buổi tối phơi cái quần chip hình tam giác, sáng hôm sau ra thu vào đã biến thành cái ê ke.

1. Ngày lạnh, tắm rửa là một việc rất khó bắt đầu, nhưng một khi đã bắt đầu sẽ chẳng thể kết thúc được.

2. Huhu, không ai hiểu nỗi khổ của những đứa ở miền lạnh như mình, đi học mà phải đặt tay dưới mông cho ấm, hết giờ tay bẹp dí.

3. Ngồi trong lớp, đứa bên cạnh quay sang mắng mình: "Mày giở sách chậm một tí không được hay sao, lạnh chết đi được."

4. Bạn có biết thế nào là tuyệt vọng không? Là khi lên giường rồi mới phát hiện mình chưa tắt đèn... Là khi vừa chui vào trong ổ chăn ấm ơi là ấm, bỗng thấy "nỗi buồn" ập tới cần giải quyết gấp.

Hãy dùng một câu để miêu tả thời tiết lạnh giá mấy ngày vừa xong - Ảnh 1.

5. Đi vệ sinh xong chỉ rửa ba ngón tay...

6. Có đôi khi tay còn ấm hơn nước, rửa tay mà có ảo giác mình đang mở nước nóng.

7. Tối ngủ chân chưa bao giờ duỗi thẳng ra. Sáng dậy trước khi mặc quần áo phải đem quần áo ủ trong chăn một lúc cho ấm trước.

8. Thức dậy dựa vào dũng khí. Tắm rửa dựa vào dũng khí. Đi nặng dựa vào dũng khí. Đi nhẹ dựa vào dũng khí. Ra ngoài dựa vào dũng khí. Về nhà dựa vào dũng khí. Cởi đồ dựa vào dũng khí. Cái gì cũng phải dựa vào dũng khí.

9. Mở tủ lạnh ra và thấy một luồng khí ấm áp phả vào mặt.

Hãy dùng một câu để miêu tả thời tiết lạnh giá mấy ngày vừa xong - Ảnh 2.

10. Chui trong chăn nghịch điện thoại, hơi nước mờ hết cả màn hình, chỉ có thể yên lặng lấy chăn hoặc tay lau đi rồi nghịch tiếp. Cứ trùm kín như thế một lúc, rồi hé một lỗ be bé ra để thở, rồi lại bịt kín chăn vào.

11. Mùa đông thích nhất trò thò tay chạm vào cổ hoặc lưng đứa khác, xong nhìn nó giật nảy mình.

12. Không quan tâm giường 2m80 hay 1m80, mình ngủ chỉ cần 1m.

13. Mặt trời ngoài trời không còn là mặt trời nữa, mà là bóng đèn trong tủ lạnh.

14. Buổi tối phơi cái quần chip hình tam giác, sáng hôm sau ra thu vào đã biến thành cái ê ke.

Hãy dùng một câu để miêu tả thời tiết lạnh giá mấy ngày vừa xong - Ảnh 3.

15. Những ngày thế này, nếu có một người có thể khiến mình đang đi trên đường mà sẵn sàng bỏ tay ra khỏi túi, lấy điện thoại gõ chữ chuyện trò qua lại thì người ấy nhất định là người mình yêu vô cùng.

16. Đến rồi cái mùa mà bạn vừa tắm một cái, mọi người trong nhà đã nghĩ bạn sắp chết trong phòng tắm tới nơi.

17. Người ta nói cơn gió như mẹ hiền, dịu dàng vuốt ve chúng ta, xin lỗi nhé, gió hôm nay như bàn tay mẹ kế, một cái bạt tai rồi lại một cái bạt tai tới tấp vào mặt ấy.

18. Bạn gái nũng nịu bảo anh mua cơm đưa đến cho em ấy. Anh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chia tay ngay và luôn.

Hãy dùng một câu để miêu tả thời tiết lạnh giá mấy ngày vừa xong - Ảnh 4.

19. Tôi: "Cho hai vại bia." Người bán hàng: "Nhiệt độ thường hay là ướp lạnh?" Tôi: "Điên hả cha nội?! Trời này mà uống lạnh?!" Người bán hàng: "Ướp lạnh là 4 độ, nhiệt độ thường âm 2 độ." Tôi: "Cho hai vại bia lạnh!"

20. Tay cứ kẹp giữa hai đùi trong vô thức.