Harlem Shake Việt Nam - Chưa kịp hay, đã có ngay biến tướng?

YW, Theo Trí Thức Trẻ 08:39 26/02/2013

Ngày hôm qua, 25/02, khi một clip có tên" Harlem Shake Hanoi Edition" xuất hiện với rất nhiều động tác cực kì nhạy cảm, những phản ứng trái chiều về trào lưu này tại Việt Nam trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Mới chỉ tái xuất hiện không lâu nhưng trào lưu nhảy Harlem Shake đã thực sự bùng nổ trên toàn thế giới. Hàng ngàn clip cover liên tiếp được ra đời, đẩy cơn sốt Harlem Shake lên đến cao trào một cách nhanh chóng. Thậm chí, bản Harlem Shake của Baauer còn lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard Hot 100 trong tuần vừa qua, lập kỷ lục ca khúc đầu tiên đạt được thành tích này từ một nghệ sỹ vô danh.

Tại Việt Nam, cơn sốt Harlem Shake cũng được teen hưởng ứng rất nhiệt tình. Mới chỉ nổi lên được 1 tuần nhưng đã có thêm rất nhiều clip cover với các ý tưởng độc đáo, sáng tạo của giới trẻ Việt. Đúng như ưu điểm của điệu nhảy Harlem Shake, tất cả các bản cover của teen Việt đều đã thể hiện được chất tự do, phóng khoáng, vui nhộn và không gò bó.

- Khoảng giữa tháng 2/2013: 

Harlem Shake đầu tiên tại Việt Nam đều là những clip còn mang tính chất đơn giản, tuy nhiên chỉ thế thôi cũng đã đủ làm nên dấu mốc, đánh dấu cho trào lưu này phát triển và bùng nổ tại Việt Nam. 

Clip của các bạn trẻ Biên Hòa xuất hiện vào ngày 13/02 có thể coi là clip đầu tiên tạo nên làn sóng Harlem Shake trong cộng đồng mạng Việt Nam.


Clip cover của các bạn trẻ Biên Hòa

Ngày 15/02, một nhóm bạn trẻ Nha Trang tung lên Youtube một đoạn clip Harlem Shake, ngày 16/2, Harlem Shake version Hạ Long đã đạt hơn 11 ngàn lượt xem khi chỉ mới up lên Youtube chưa đầy 1 ngày


Harlem Shake version Hạ Long

- 17/02, trào lưu này được hâm nóng thực sự khi nhóm nhảy cover được teen Việt yêu mến - St.319 cũng đã "bắt kịp" trào lưu và đã có một bản Harlem Shake cho riêng mình với những động tác vũ đạo hài hước, đúng "chất" vui nhộn của Harlem Shake. Cho đến thời điểm này, clip của St.319 đã đạt mốc 190 ngàn lượt xem và hơn 4 ngàn lượt like.


St.319 với lượt xem "khủng".

- 18/02, bài giới thiệu về trào lưu đang gây "sốt" này xuất hiện trên Kenh14 và sau đó là hàng loạt các trang báo mạng khác đã thực sự tạo ra cơn bão nhảy Harlem Shake với hàng loạt clip của teen Việt đã ra đời chỉ trong thời gian cực ngắn. Harlem Shake của teen THPT Yên Hòa, clip của các phóng viên YAN, clip của các bạn trẻ tại Thái Bình...


Clip Harlem Shake cực vui nhộn của các cô gái

- Mới đây (20/02), cư dân mạng cũng đã sốt với clip Anna Trương - cô con gái xinh đẹp và tài năng của nữ diva Mỹ Linh nhảy Harlem Shake. Clip kéo dài 34 giây ghi lại cảnh Anna với những động tác rung lắc vai và thân khá điệu nghệ, tạo nên một màn cover khá sôi động, hài hước và không kém phần thú vị. 


Anna Trương cũng là một "tín đồ" của Harlem Shake

Sau khi tái xuất hiện và trở thành trào lưu vô cùng được thế giới yêu thích, thậm chí là các bạn trẻ "phát cuồng", không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi về lí do tại sao nó gây sốt. Có gì hay ho thú vị không khi một người, rồi cả một nhóm người say sưa rung lắc với những động tác không giống ai, không ra điệu nhảy gì? Nhưng giới trẻ là thế. Cái gì mới, là họ muốn thử. Đặc biệt khi nó có chứa đựng những tính từ kiểu "phá cách, ngẫu hứng", thậm chí là nổi loạn, "hơi điên điên". Và nếu nó đã trở thành cơn bão khắp thế giới, thì tại sao lại đứng ngoài cơn bão đó? 

Những nhóm bạn trẻ khi thực hiện những clip của mình và up lên mạng, dường như cũng có một nguyên tắc: đó là không vượt qua giới hạn giữa "vui vẻ, phá cách" với "điên loạn, thô tục, phản cảm", và luôn cần phù hợp với văn hóa mỗi vùng miền, quốc gia. 

Hãy để nó đơn thuần là điệu nhảy ngẫu hứng, hướng đến mục đích vui nhộn, hài hước, gây cười.

- Nhưng cho đến ngày hôm qua, 25/02, khi một clip Harlem Shake Hanoi Edition đã được up lên Youtube với vô số những động tác cực kì nhạy cảm, thậm chí là thô tục được post lên Youtube, đặc biệt sau màn nhảy đó, lại là một lời kêu gọi của toàn nhóm: "Welcome to Hanoi" thì thực sự đã có nhiều người tức giận. Những phản ứng trái chiều về trào lưu này trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. 

Hàng loạt những comment trên Facebook và Youtube tỏ ra thích thú, lượng like và share tăng vèo vèo. Nhiều độc giả đã lên tiếng thể hiện quan điểm ủng hộ cho trào lưu mới.

1 độc giả có nickname Thang đến từ Hà Nội thể hiện quan điểm "Cũng bình thường thôi, con người đôi khi bị giới hạn bởi những lời nói của cá nhân hoặc lối sống của đại đa số. Con người Việt Nam cũng vậy. Đôi khi bên trong họ hơi điên khùng và Harlem Shake giúp họ bộc lộ ra ngoài. Họ dũng cảm hơn bạn nghĩ đấy."


Nhưng những nhận xét, commet phản đối và tức giận thì cũng nhiều và gay gắt không kém. 

"Nhảm nhí. Quảng cáo du lịch Hà Nội bằng những động tác phản cảm như thế này à?" - Một bạn có nick name Monkeylonely... comment. 
Bạn Thanh Nguyen thì bức xúc hơn: "Họ thể hiện được đặc trưng của thứ họ muốn thể hiện rồi - điên khùng. Nhưng mà đến từ bản chất. Giống những quan niệm của mình, bạn có thể viết hoặc nói điều tục nếu bạn censor (...) Có một số hình ảnh đối với mình, hoặc đại loại ai đó nghĩ như mình là khiếm nhã. Đất nước nào chả vậy, xã hội nào chả vậy, chỉ có điều họ có nói ra hay không thôi chứ mình chả có ý nói mình ngoan người hư".

"Tục tĩu, các bạn trong clip này không phân biệt nổi hành động nào nên làm và public khắp nơi, còn hành động nào thì đừng bao giờ cho đông đảo người xem, nếu không muốn bị gọi là những người vô văn hóa" - một cư dân mạng nhận xét. 

"Muốn nhảy gì thì nhảy, nhưng đừng gắn cái "Welcome to Hanoi" vào, nhiều người nghĩ là đây là hình ảnh tiêu biểu của thanh niên Hà Nội thì xấu hổ lắm". - Một FBer thẳng thắn bình luận. 

Còn bạn, bạn nghĩ sao về trào lưu này và đặc biệt là khi nó lan rộng ở Việt Nam, với sự ra đời liên tục của các clip? Bạn nghĩ sao về clip "Harlem Shake - Hanoi Edition, thú vị đặc sắc hay thấy khó chịu, phản cảm? 

Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment dưới bài. Chúng tôi sẽ update liên tục các ý kiến bình luận hay.

Miu Miu - "Có lẽ họ điên khùng, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người dám 1 lần điên như họ. Bao nhiêu người dám làm 1 thứ gì đó mới mẻ. 1 thứ mới bao giờ cũng bị phản đối nhưng hãy nhìn vào điểm tốt của nó, chứ đừng nhìn vào nhưng tiêu cực mà nó tạo ra".

Độc giả có nickname thuzang... comment đầy nhiệt huyết "Mình du học ở Mỹ, một đứa mang tư tưởng Tây hóa như mình mà xem video Harlem Shake của trường mình bên này làm mà còn thấy nóng mặt. Chúng nó toàn mắt xanh tóc vàng, sinh ra ở một nền văn hóa 'mở' nên thấy Harlem Shake rất vui, mình cũng không có ý kiến gì khi cả trăm học sinh trong trường tụ tập lại làm một video như thế. Mình chỉ không thể hiểu nổi tại sao các bạn ở Việt Nam có thể làm theo mọi trào lưu của nước ngoài như thế chẳng cần biết tốt xấu thế nào, chẳng cần biết nó có phù hợp với văn hóa Việt hay không. Từ Gangnam style đến Confession (thật ra là phiên bản của UMentioned ở các trường đại học bên Mỹ) đều trong giới hạn chấp nhận được, nhưng đến Harlem Shake mà còn bắt chước người ta làm cho 'bằng bạn bằng bè' thì mình chịu rồi. Sao các bạn không chịu nghĩ ra cái gì đó mới mẻ và có văn hóa để cho thế giới phải làm theo mà cứ mãi mãi đi theo sau 'học tập' người ta như thế? Học những cái hay thì không nói làm gì, toàn học theo những cái nhảm nhí!"

Samuel: "Cá nhân mình thì thấy chả có gì phải gắt cả vì Harlem shake là phải có 1 chút "tục tĩu" trong đó mới tạo nên phần hài hước, hầu hết mấy video ở nước ngoài cũng ở trần mặc underwear ko đấy thôi".Jeremy_Scott:"Harlem shake mình thấy những ai ủng hộ nó đa số vì thấy nó vui, buồn cười, dễ thu hút nên muốn làm theo. Nhưng tại sao nó lại vui và buồn cười? Vì nó có những động tác buồn cười, mà động tác buồn cười nhất là mấy hành động tục tĩu, phải thừa nhận là những thứ tục tĩu thường dễ gây cười, bạn nào lên youtube xem thử Hài tục tĩu của nhóm hài Phillip Đặng và Tấn Phúc ở Mỹ hay cái vở Hài độc thoại của các nghệ sĩ Mỹ sẽ thấy rõ điều đó và họ đều được đón nhận nồng nhiệt vì đó là Mỹ. Còn đây là ở Việt Nam, các bạn muốn du nhập Harlem shake về Việt Nam thì cũng phải xem nó có hợp với tư tưởng nước mình không, khi mà đa số những hành động trong video trông khá là phản cảm, thô tục. Các bạn làm cho vui? Ok, nhưng đừng lôi Hà Nội, hay Việt Nam vào tiêu đề hay nội dung video, không hay ho gì đâu, thử nhìn xem video của các nước khác có mấy ai người ta đề tên thành phố, quốc gia mình sống vào đó không? Hay chỉ đơn thuần làm cho vui?"

Jeannie: Thứ 1: Harlem shake là tên bài hát chứ không phải là tên của điệu nhảy này.... cái thứ này nó chả phải là một điệu nhảy gì cả nó chỉ là một hình thức điên có tổ trức để vui chơi và xả stress. Còn Harlem shake thực sự là một trong những điệu nhảy cơ bản và lâu đời nhất của Hip Hop hay còn gọi là old-school Hip Hop..... Các bạn có thể lên youtube và google mà tìm hiểu.

Thứ 2: Các bạn nên nhớ một điều rằng mình LÀ NGƯỜI VIỆT NAM mình cũng có những nét văn hoá, những bản sắc riêng của chúng ta. Tại sao chúng ta không thay vì cứ mãi chạy theo những trào lưu ,những cơn bão xu hướng của giới trẻ thế giới một cách điên cuồng như vậy để chứng minh điều gì, chúng ta là NGƯỜI VIỆT NAM và chúng ta ko bị lỗi thời à ?????? Tại sao không thay vào đó chúng ta không đầu tư cho những cái gì thực sự là của chúng ta, bản sắc của chúng ta và chúng ta có thể hào rằng mình là NGƯỜI VIỆT NAM và đây là sản phẩm của NGƯỜI VIỆT NAM...

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng học tập và làm theo những xu hướng mới của thế giới không có gì là xấu cả nó còn là điều rất tốt. Nhưng chúng ta nên biết chọn lọc và học tập những tinh hoa của thế giới chứ đừng chạy theo một cách mù quáng và phải tìm hiểu kỹ trước khi học theo những xu hướng đó, để có thể phù hợp với mục đích và văn hóa của chúng ta. Đặc biệt là những gì liên quan đến bản sắc hay quảng bá hình ảnh của đất nước con người VIỆT NAM ta.... HÃY CHO THẾ GIỚI THẤY CHÚNG TA TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM CÁC BẠN NHÉ 

PEACE....!

Tet Quy Ty: Đây là trào lưu thì ai cũng có quyền theo, nhưng theo sao cho phù hợp chứ đừng dập khuôn. Hơn nữa việc nhảy là việc của các bạn, nhưng nếu đây là clip dựa vào trào lưu này để quảng bá hình ảnh Hà Nội thì không hay 1 chút nào, không có gì là đặc trưng của Hà Nội ở đây hết.

Viet Anh Nguyen: Mình chẳng nghĩ được nhiều như một vài bạn, căn bản chỉ thấy nó vui, xem, cười, nếu có điều kiện thì làm theo, thế thôi. Trong cuộc sống mệt mỏi nhiều rồi, lên mạng mình chỉ mong lúc nào cũng được cười như khi xem clip Harlem Shake của các bạn thôi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cả. Văn hóa ư, tục tĩu ư, dẹp giùm mình sang một bên đi, làm ơn đừng nhắc đến các từ đó,...

JackyProClip cuối đã vượt quá giới hạn của văn hoá nước ta. Cho hỏi người nào có học thức, văn hoá nhìn vào cảm thấy hay? Cái gì cũng có giới hạn của nó, làm quá thành ra phản cảm. Harlem Shake không có gì đáng chê trách, chỉ có điều những người làm ra nó nên làm như thế nào để không bị phản cảm. Đúng là câu "Welcome to Hà Nội" chẳng có liên quan gì đến cái clip này. Hà Nội là bấy nhiêu đó à?

Kochi Korudo: Mình hoàn toàn không ủng hộ Harlem Shake! Thật không thể tin nổi các bạn có thể hô vang "Welcome to Hà Nội" trong một clip như vậy! Ngay đến cả mình và có lẽ là nhiều bạn khác là người Việt còn không thể chấp nhận được những hình ảnh trong clip thì rốt cuộc người nước ngoài họ sẽ đánh giá như thế nào khi nghe cụm từ "Welcome to Hà Nội" được gắn vào đó? Mình nghĩ các bạn đã đi quá giới hạn khi cố tình gây sự chú ý theo kiểu quảng bá như vậy trong khi các bạn không nhận thức nổi cái gì là tốt, cái gì là xấu để đưa vào. Thiết nghĩ trước khi làm theo một điều gì đó nên cần phải suy xét và đánh giá bản chất của nó, đừng làm theo chỉ đơn giản vì có nhiều người đã làm theo!

Hashu kul: Cuộc sống ngày càng bị bó buộc vào những giá trị đạo lý riêng mà con người ta sinh ra để thiết lập. Harlem Shake thì khác. Bạn có thể tùy hứng làm bất cứ động tác gì trong 15s ngắn ngủi. Mọi thứ trở nên đơn giản -bạn hoàn toàn "thoát xác" để trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng vấn đề ở đây, 10s cuối đoạn clip các bạn lại hô to khẩu hiệu "Welcome to Hanoi" thì thật khó hiểu. Mục đích chính để Harlem Shake cuốn hút người xem chính là tìm lại những giây phút thư giãn vui vẻ chứ ko phải vì mục đích nào khác. Thế nên clip bị ném đá cũng đúng thôi vì các bạn đã cover làm sai nguyên tắc, khiến cho người xem đã bị một gáo nước lạnh khi phải đối mặt vs dư luận thất thiệt hoàn toàn không đáng có.

Tjeu_muoj: Trào lưu nào thì cũng phải làm sao cho phù hợp với văn hóa 1 chút!! Mặc dù cuộc sống hằng ngày làm cho ta muốn phá cách và muốn thể hiện một cái gì đó nổi loạn nhưng thật sự có số động tác quá khiếm nhã không phù hợp với văn hóa á đông và đặc biệt là văn hóa Việt Nam. Văn hóa mở cũng là 1 cái hay nhưng mở quá thì Việt Nam là 1 nước phương tây thu nhỏ ở châu Á rồi! Vậy còn gì là bản sắc nữa?

Bxyeuox@yahoo.com: Nếu nói 1 cách khách quan thì Harlem Shake k có gì xấu: giai điệu vui nhộn, động tác sáng tạo mà bất kì ai cũng có thể thực hiện. Thế nhưng qua bàn tay của 1 bộ phận giới trẻ thì tự nhiên nó trở nên thô lỗ và phản cảm. Làm nên 1 clip vui vẻ, mang tính giải trí là đáng hoan nghênh nhưng nếu biến nó thành trò hề cho bàn dân thiên hạ thì ko tốt chút nào. Bản thân mình ủng hộ cái gọi là "Welcome to HN" của các bạn trẻ kia nhưng có vẻ cái cách mà các bạn ấy làm là hoàn toàn sai lầm.