Hành trình đầu tiên của cô bạn 18 tuổi

Piajour; Ảnh: Quốc Kaki, Theo 09:46 16/09/2011

Đây là những dòng nhật kí về chuyến đi đáng nhớ của cô bạn vào mùa hè vừa rồi đấy!

Tớ là Kim Tuyến, một teen 1993 rất thích đi du lịch nhưng chưa bao giờ dám tự đi du lịch, khám phá một mình cả. Trước khi bắt đầu năm học đầu tiên trên giảng đường Đại Học, tớ đã “xin xỏ” đi cùng các anh chị sinh viên đi phượt về làng Vân – một ngôi làng yên bình nằm dưới chân đèo Hải Vân, Đà Nẵng. Chuyến phượt mang tên "Sharing day of discovery" với mục đích: “Traveling and Living” của nhóm Sharing smile.


Chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước khi lên đường.


Giữa trưa nắng, chúng tớ phải dắt bộ xe qua những đoạn đường xấu.

Chuyến đi là cả một hành trình dài và thử thách với tớ, bởi vì đây là lần đầu tiên tớ đi phượt và cũng là lần đầu đi xa mà không có bố mẹ. Trước ngày đi, các anh chị trong nhóm Sharing đã dặn dò tớ rất kỹ để chuẩn bị hành lí và một số vật dụng cần thiết. Sáng Chủ Nhật, trên vai là ba lô với lỉnh kỉnh đồ đạc, tớ ngồi sau xe máy anh Quốc – leader của nhóm và bắt đầu chuyến phượt đầu tiên…


Đường hầm rất tối và nguy hiểm.


Lại tiếp tục đi bộ men theo đường ray.


Tranh thủ pose hình vì ở đây khung cảnh rất đẹp!

Làng Vân gần như cô lập với bên ngoài bởi vì không có một con đường nào dành cho xe máy và ô tô đi vào làng. Có ba cách đi vào làng, đó là đi thuyền, leo đèo và đi qua hầm tàu. Nhóm chúng tớ chọn cách đi qua hầm tàu cho an toàn vì đường đèo trơn trượt. Trước khi vào hầm, cả đoàn đã gửi xe ở nhà dân. Đến gần đường hầm tàu số 14 – chúng tớ đã được các tay phượt, các chú câu cá và người gác tàu cảnh báo là rất nguy hiểm, vì đường hầm dài 1km và rất tối. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, nhưng trong đường hầm vừa sâu vừa tối, chẳng thấy chút ánh sáng nào cả, tớ bắt đầu sợ.

Khi bước vào hầm, chúng tớ phải đi sát nhau và đi theo lệnh của người cầm đèn, chỉ cần cách nhau 5m thôi là không thấy mặt nhau rồi. Chúng tớ phải đi nép một bên hầm vì nếu có tàu vào hầm mà không để ý sẽ rất nguy hiểm. Mọi người không dùng mắt để dò đường mà phải dùng mọi giác quan để tiến tới phía trước. Tai nghe theo lời chỉ dẫn của người cầm đèn vì đèn pin chỉ soi được chừng 5m, chân thì dò theo từng bước đi, tớ mò mẫm trong bóng tối cùng các anh chị như thế. "Nếu bạn gặp may thì sẽ gặp tàu ở đoạn đường thẳng khi phát hiện ra ánh sáng của đèn tàu. Mình nhắc lại là không hề nghe được tiếng tàu chạy, nên khi đi bạn phải cẩn thận chú ý phía trước. Còn đặc biệt chú ý: đoạn đường cong sẽ nguy hiểm rất nhiều, nếu gặp tàu thì bạn dựa sát vào tường và đưa balo vào trong. Tốt nhất tháo balo để về phía bên trái của mình." - lời chỉ dẫn của anh leader khiến tớ đỡ sợ hơn.


Nghỉ giữa đường để pose hình.


Sau khi đi bộ 3km thì chúng tớ lại leo núi 500m.

Vượt qua hầm, mọi người dừng chân và nghỉ ngơi ở trạm gác đầu hầm, chuẩn bị bắt đầu vượt hơn 3 km đường bộ men theo đường ray. Cả đoàn đi tầm 45 phút là dừng lại để bắt đầu leo núi. Trời nắng, nhưng mọi người phải leo tiếp gần 500m đường núi dốc để đến nơi cắm trại. Từ đây, cũng có thể nhìn được làng Vân xa xa rất đẹp. Trời vừa nắng vừa nóng, lại phải leo núi nữa nên ai cũng thấm mệt. Đến chiều, cả đoàn cũng đến được địa điểm cắm trại. Làng Vân nằm gối đầu lên núi và hướng về phía biển, khung cảnh ở đây rất đẹp! 


Làng Vân gần biển nên rất mát mẻ.


Cảnh rất đẹp!


Dựng trại.


Buổi chiều cả nhóm xuống biển nghịch nước.

Nhìn thấy biển là ai nấy đều muốn xuống ngay. Sau buổi chiều cắm trại và nghỉ ngơi thì đến tối chúng tớ đốt lửa trại và sinh hoạt. Đêm lửa trại mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn tối. Sau đó thì mọi người cùng ngồi lại đàn hát, sinh hoạt chung rất vui và ấm áp. Ai nấy đều cảm thấy thật tuyệt và đúng là bõ công đến đây. Vùng đất mới lần đầu tiên tớ “khám phá” thật đẹp và bình yên!




Đốt lửa trại và sinh hoạt văn nghệ.


Chúng tớ pose được ảnh người dân làng Vân di chuyển bằng thuyền.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm vào làng Vân và chụp ảnh kỷ niệm trước khi ra về. Kết thúc chuyến phượt đầu tiên trong đời, tớ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn và quen được những người anh, người chị tuyệt vời trong nhóm Sharing.

Sharing smile là cộng đồng của những bạn trẻ (sống ở Đà Nẵng và Quảng Nam) thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống. Sharing smile mong muốn mỗi thành viên tham gia sẽ có được kinh nghiệm sống, những trải nghiệm cảm xúc thông qua những chuyến đi phượt và làm từ thiện những nơi mà Sharing đặt chân đến. 

Facebook nhóm: Sharing