Hạnh mắt kiếng của Kính Vạn Hoa - "Mình đã từng có một cuộc sống sa ngã"

Bài: Phương Giang. Ảnh: Vivian, Theo 00:01 08/04/2010

Cô bạn nổi tiếng trong bộ phim Kính Vạn Hoa này đã bật mí một bí mật ít ai dám thẳng thắn thừa nhận: "Mình đã từng kết giao với một vài bạn đóng mác dân chơi sành điệu và bị ảnh hưởng xấu từ họ trong một thời gian".

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ cô bạn Anh Đào đóng vai Hạnh mắt kiếng trong bộ phim Kính Vạn Hoa chứ? Đó thực sự là một vai diễn gây ấn tượng rất tốt đối với các bạn khán giả yêu mến phim truyền hình và cũng là một vai diễn để đời của cô bạn Anh Đào nhà mình. Tuy nhiên, khi Kính Vạn Hoa bước sang phần 3 thì Anh Đào đã phải lên đường sang Singapore du học, cô bạn bỏ lại tất cả các dự án nghệ thuật tại Việt Nam để chú tâm vào công việc học hành, trau dồi kiến thức.
 
Hiện nay thì Anh Đào đã lấy được tấm bằng cử nhân của trường Đại học tại Singapore và dĩ nhiên, ngay sau khi về nước, Anh Đào lại tất bật với những dự án phim và quảng cáo mới của mình. Cô bạn càng ngày càng được nhiều teen biết đến hơn và cũng vì thế cuộc sống của Anh Đào cũng có rất nhiều điều thú vị đấy!
 
 
Hello Anh Đào, lâu quá không thấy bạn xuất hiện trong bộ phim truyền hình nào đấy nha...
 
Oh, mình không có biến mất luôn đâu, sắp tới chắc chắn các bạn sẽ thấy Đào xuất hiện trong rất nhiều bộ phim đấy! Sau khi hoàn tất khóa học và trở về Việt Nam thì Đào có nhận được lời mời tham gia bộ phim "Nơi tình yêu bắt đầu", sau đó mình lại tiếp tục tham gia diễn xuất trong một bộ phim hứa hẹn có rất nhiều điều thú vị: "Những cô cậu Ô-mai"! Mỗi nhân vật trong mỗi bộ phim sẽ là những con người khác nhau trong những khía cạnh muôn màu khác nhau của cuộc sống. Anh Đào hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy thích và yêu mến như nhân vật Hạnh mà Đào đã từng đóng vậy.
 
 
Được biết là bạn vừa hoàn tất khóa học Marketing tại Singapore, vậy tại sao bạn lại không làm trong một công ty Marketing mà lại đóng phim?
 
Thực sự là khi vừa về đến Việt Nam, mình cũng đã có một thời gian thử thách khi đi làm thử công việc liên quan đến Marketing. Nhưng sau đó, mình cảm thấy là mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn muốn mạo hiểm nhiều và lửa nghệ thuật trong mình còn rất mãnh liệt nên mình quyết định là sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật một lần nữa, đến khi bước chân mỏi mệt rồi thì lúc đó mình mới đầu tư vào công việc kinh doanh.
 
 
Vậy trong những năm đi du học, cuộc sống xa nhà có giúp cho Anh Đào học được nhiều bài học sống hay không?
 
Có chứ, cuộc sống du học giúp cho mình trưởng thành nhiều lắm. Trong những ngày đầu khi mới bước chân qua đó, Đào cảm thấy rất buồn bã và chán nản, hơn nữa do đất nước Sing diện tích rất nhỏ bé nên còn làm cho bản thân mình thấy rất ngột ngạt. Đào phải học cách sống tự lập, luôn phải làm mọi thứ một mình. Và khi bước qua được nỗi cô đơn ấy, nó làm cho Đào chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc ở Việt Nam, đúng như câu nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" vậy.
 
Bên cạnh đó, do bản thân Đào khi gặp chuyện gì đó là cứ "im thin thít", rồi không gian lạ nữa nên khó hòa đồng với mọi người lắm! Qua bên í cũng gặp một vài chuyện buồn và khó chịu, rồi không có ai thân thuộc nữa nên mình phải tự đứng lên thôi.
 
 
Chuyện buồn và khó chịu? Bạn có thể nói cụ thể hơn chuyện đã làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi như thế?
 
Uhm, do mình là một người bước chân từ nghệ thuật ra nên đôi khi nhận được sự quan tâm hơi quá đà từ phía một số bạn xung quanh. Qua bên đó, đôi khi nhất cử nhất động của mình cứ bị mọi người soi mói rồi đem ra bàn tán. Không những thế mình còn bị nhiều tin đồn rất oái ăm nữa chứ, vì dụ như có người đồn rằng mình qua Singapore không phải là để đi du học mà là do mình có...em bé.
 
Thật sự là ban đầu khi nghe những tin đại loại như thế mình cảm thấy rất sốc và tức giận, nhưng rồi mình hiểu rằng mình phải dần tập quen đi, việc quan trọng của mình lúc đó là học, không thể để những chuyện như thế gây ảnh hưởng nhiều cho mình được.
 
 
Rất nhiều bạn khi tham gia nghệ thuật thì bị cuốn theo vòng xoáy của nó, vậy còn bạn thì sao? Điều gì giúp Đào có thể sắp xếp cuộc sống của mình một cách tốt nhất?
 
Đào nghĩ rằng mình cần có sự hy sinh và đánh đổi. Giống như trước đây, sau khi hoàn tất xong vai diễn trong bộ phim "Tường Vi cánh mỏng" thì Đào nhận được rất nhiều lời mời đóng phim mới, nhưng mình đã từ chối tất cả để khăn gói lên đường đi du học. Bởi lúc đó Đào nghĩ rằng, mình đã bỏ rất nhiều thời gian để làm việc, cống hiến cho nghệ thuật rồi, như thế đã là đủ, mình nên có một bước chuyển mình sang một giai đoạn mới, một việc mới cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là việc học.
 
Và quyết định đi học thật sự là một quyết định đúng mà Đào chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Bởi lẽ bên cạnh những kiến thức mới mẻ mà Đào học được, mình còn có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè mới ở khắp nơi trên thế giới, có nhiều thời gian để "relax" hơn, dành cho bản thân và bạn bè nhiều hơn. Đó quả là một điều tuyệt vời mà trước đây do quá bận rộn với công việc mà Đào đã đánh mất.
 
Bây giờ, khi đã hoàn thành tốt việc học tại Sing, mình bắt đầu xắn tay, lao đầu vào công việc đóng phim, nắm bắt thật chặt những cơ hội tốt hiện nay. Mình còn trẻ, còn nhiều khả năng để thực hiện được nhiều điều khác nhau mà.
 
 
Hiện nay thì có một số bạn trẻ sau khi trở nên "hot" trong cộng đồng teen thì bắt đầu sa đà vào những cuộc ăn chơi, bỏ quên việc học, đánh mất bản thân mình, bạn nghĩ sao về điều đó?
 
Thú thật là trước đây Đào đã có một thời gian sa đà và đánh mất bản thân mình, nhưng cũng thật may là sau đó Đào đã biết dừng lại kịp lúc. Đó là năm Đào học lớp 12, việc học thì quá căng thẳng, rồi lúc đó Đào có nhiều show diễn nữa, mình đã nghỉ học để đi chạy show. Áp lực học hành cộng với áp lực công việc khiến cho Đào chao đảo. Nhà mình lúc đó cũng đang có chuyện buồn, tình cảm thì cũng gặp vấn đề....Thế là mình bắt đầu đi "lang thang". Trong những cuộc lang thang đó, mình bắt đầu kết giao với một số người bạn có mác là dân chơi, dân sành điệu thật thụ và mình đã bị ảnh hưởng xấu từ họ.
 
Đào đã từng nghĩ rằng: "Tại sao mình lại không chơi, sống thì phải chơi cho đã để tận hưởng chứ!". Cứ thế, mình sa ngã một thời gian cho đến học kỳ 2 của năm lớp 12 thì mình "thức tỉnh". Đào dần dần hiểu ra những gì là tốt, là xấu, là quan trọng mà mình cần phải làm và phải cố gắng thực hiện điều mà mình đã đề ra đó.
 
Thật ra, do ở bản thân của mỗi con người đều chứa đựng một góc tối mang tên "tham vọng", nếu để cái góc tối ấy cứ lớn lên, lớn lên mãi thì khi đó, người đó có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thực hiện tham vọng kia, rồi họ dần dần bị cuốn theo nó, đánh mất bản thân mà không hề hay biết.
 
Bên cạnh đó, có thể do sống trong một môi trường "người người ăn diện, nhà nhà xài đồ hiệu, đi chơi đêm..." thì ai cũng rất dễ bị ảnh hưởng, bị dính vi rút sa đà. Vệc phòng ngừa và tiêu diệt con vi rút này không dễ dàng chút nào đâu. Vấn đề tất cả là do chính bản thân của chúng ta có đủ mạnh mẽ và muốn thoát khỏi con vi rút đó hay không, nếu bạn muốn, bạn sẽ làm được.
 
 
Nãy giờ bạn đã chia sẻ về cuộc sống trong quá khứ và hiện tại rất nhiều, thế còn điều mà bạn hướng tới trong tương lai xa hơn thì sao?
 
Sau khi ngừng công việc đóng phim (mà chắc là còn lâu lắm mới ngừng í), mình sẽ quay trở lại làm Marketing. Mình thích được làm ở nhiều nước trên thế giới. Đào hy vọng rằng từ giờ cho đến lúc mình...già, Đào sẽ được sống và làm việc ở thật nhiều nơi để có những trải nghiệm mới, những bài học bổ ích từ cuộc sống, văn hóa của mỗi nước. Đào sẽ cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện được ước mơ đó.