Hãi hùng những tên cướp tuổi teen

Vàng 9 con 4, Theo 00:01 07/08/2011

Khi xông xênh thì ăn chơi bạt mạng, lúc túng tiền thì rủ nhau đi cướp, những suy nghĩ nông nổi của một vài bạn trẻ liều lĩnh đã đẩy cuộc đời họ xuống vực thẳm…

Có lẽ, mức độ manh động và liều lĩnh của một vài thanh niên bây giờ còn khiến các “đàn anh, đàn chị” phải lắc đầu rùng mình. Tuổi còn nhỏ, gương mặt búng ra sữa nhưng khi cần tiền thì sẵn sàng “xuống tay” phạm tội với bất kỳ nạn nhân nào. Mẫu số chung cho đám teen này, đều từ những vụ dạt nhà, sống với nhau như bầy đàn hoặc vợ chồng. Tiền không dư dả nên khi bắt đầu lâm vào cảnh túng quẫn, các thanh niên hư hỏng lại “ủ mưu” lên kế hoạch đi cướp lấy tiền trang trải. Những vụ cướp mà mỗi lần nhắc đến, người ta lại thấy buồn vì một bộ phận giới trẻ đang tụt dốc về cả nhân cách lẫn ý thức.

Đều sinh năm 1993, 1994, bộ đôi còn rất trẻ là Dương Văn Giang và Trần Việt Xô (đều ở Hà Nội) lại gây ra những vụ cướp táo bạo trên địa bàn các quận Long Biên, Hoàng Mai và Thanh Trì. Sớm bỏ học rồi lang thang, Giang dạt nhà với Xô tới quán net. Tại đây, Giang cặp kè với Trần Thị Thu Hà (sn 1996). Cặp tình nhân này rủ thêm một teen khác sinh năm 1994 kết hợp thành “nhóm” 4 người chuyên đi trộm cắp, cướp tài sản, lấy tiền trang trải cho cuộc sống “bầy đàn” tại quán net, nhà nghỉ.
 

Hà, Giang và Xô tại cơ quan điều tra. (Ảnh: theo Bưu điện Việt Nam).

Độ liều lĩnh của nhóm cướp tuổi teen này là sử dụng cả bình xịt cay để tấn công nạn nhân, cướp xe và các tài sản khác, sau đó mang xe máy về nhà cất giấu. Tất nhiên, hành vi táo tợn này không qua mắt được lực lượng công an, và cả nhóm đã bị công an quận Hoàng Mai tóm gọn với tang vật ở ngay trong nhà. Tổng cộng, bốn thanh niên hư hỏng đã gây ra 10 vụ cướp trên địa bàn nhiều quận tại Hà Nội. Điều đáng nói là khi bị bắt, Thu Hà đã có thai 5 tháng. Cuộc sống vạ vật, chẳng cần biết đến ngày mai nhưng chỉ cần có tiền để được ở bên người yêu kiểu này, Hà đã trở thành đồng phạm đắc lực cho Giang. Tương lai của cả nhóm đều mù mịt như nhau, nhưng đối với teen girl mới 15 tuổi này còn thê thảm hơn nữa bởi cái thai trong bụng đang ngày một lớn.

Cách đây hai tháng, vụ án Nguyễn Duy Quang, một sinh viên 18 tuổi xuống tay sát hại cô bạn quen qua mạng để chiếm đoạt chiếc xe LX đã khiến dư luận bàng hoàng. Người ta hãi hùng bởi mức độ dã man ẩn nấp đằng sau gương mặt thư sinh của Quang. Ngay cả nạn nhân cũng không thể ngờ được, Quang hiền lành, lại là admin của một hội khá tên tuổi trên mạng xã hội nên nạn nhân tin tưởng để cậu ta cầm lái trong buổi hẹn. Thế mà, Quang đưa cô bạn tới khu vực vắng vẻ rồi giả vờ để nạn nhân cầm lái và ngồi sau siết cổ thật mạnh. Dã man hơn, khi nạn nhân đã ngã xuống đất và có dấu hiệu hồi tỉnh, Quang lại cầm gạch đập liên tiếp lên đầu cô gái tội nghiệp cho đến khi gục hẳn. Bị ra tay rất dã man, nhưng thật may mắn là cô bạn vẫn còn sống, đã bò ra đầu ngõ kêu cứu và được đưa ngay vào viện cấp cứu.
 

Hung thủ Nguyễn Duy Quang. (Ảnh theo Dân Trí).

Quang đem chiếc xe cướp được thản nhiên tới đón một cô gái khác đi lên bar làm sinh nhật. Cậu ta bán di động của nạn nhân lấy tiền tiêu xài. Chỉ hai ngày sau, Nguyễn Duy Quang bị tóm khi đang vào nhà nghỉ với bạn gái. Đến bây giờ, người nhà, bạn bè trên mạng và cả nạn nhân đều không thể hiểu tại sao Quang lại có thể hành động độc ác đến hãi hùng như vậy. Lý do thật đơn giản, Quang cần tiền và xe để trang trải cho việc ăn chơi với bạn gái. Cần tiền, nhưng không biết làm gì để ra tiền nên thật “đơn giản” là đi cướp, mặc dù bản thân đang là sinh viên và cũng khá nổi tiếng với cái hội trên mạng của mình.

Một vụ cướp khác lại xuất phát từ mục đích kiếm tiền trang trải viện phí cho bạn trai, mà các đối tượng đều sinh năm 1995, 1996, và đều là con gái khiến người lớn phải giật mình. Bỏ học sớm, lang thang vất vưởng ngoài đường nên khi gặp khó khăn với cậu bạn trai đang nằm viện vì tai nạn, Nguyễn Hải Yến (sn 1996) đã rủ hai bạn gái là An Thư và Lan Anh (sn 1995) đi cướp giật. Khi phát hiện một chị đi xe đạp trên đường Xã Đàn, cả ba đi xe máy áp sát, xịt hơi cay vào mặt nạn nhân rồi cướp túi xách ở giỏ xe. Hành vi của ba kẻ đạo chích “còn non và xanh” đã bị mọi người phát hiện, đuổi theo bắt phải dừng xe và giao nộp cho công an phường sở tại.
 

Lan Anh, Yến và Thư (Ảnh theo ANTĐ)

Tất cả những nhóm cướp còn đang ở tuổi teen đều có kết cục buồn và thảm hại. Không chịu học hành, vất vưởng ở những quán net, nhà nghỉ rồi tập sống theo bầy đàn, cặp kè yêu đương đã khiến teen sa ngã, để rồi phải trả giá đắt. Không hiểu khi đứng trước sự trừng phạt của pháp luật, những bạn teen hư hỏng này có còn giữ thói quen bất cần, ngang tàng, hay đã biết ân hận cho sự dại dột của mình?