Hai cậu bạn thân đạt rất nhiều thành tích thể thao

Luna Mun ; Ảnh: Ven Cube, Theo 00:29 13/12/2011

Phúc và Phi chơi rất thân với nhau, lại có cùng niềm đam mê thể thao. Hai bạn ấy đã "ẵm" rất nhiều huy chương, thành tích thể thao đấy!

Họ tên: Nguyễn Tăng Phúc

Nickname: Min

Sinh ngày 25/7/1993

Chiều cao: 1m75, cân nặng: 68kg

Hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Sở thích: Nghe nhạc, tập gym và chơi FIFA

Thành tích:

- Vô địch cầu mây TP.HCM

- Giải nhất cầu mây năng khiếu TP.HCM 2011

- Huy chương Vàng giải Festival Bóng rổ 2011

- Huy chương Bạc bóng rổ TP.HCM

- Nằm trong đội tuyển bowling Super Bowl 388

- Giải nhất cuộc thi Nét đẹp Lương Thế Vinh

- Tham gia ca hát trong nhóm StarsP.



Nguyễn Tăng Phúc.

Họ tên: Bùi Cao Phi 

Nickname: Fly

Sinh ngày 12/4/1993

Chiều cao: 1m74, cân nặng: 62kg

Hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Sở thích: Xem phim, chơi thể thao 

Thành tích:

- Vô địch cầu mây TP.HCM

- Giải nhất cầu mây năng khiếu TP.HCM 2011

- Huy chương Bạc võ tự do TP.HCM

- Nằm trong đội tuyển bowling Super Bowl 388

- Giải nhất cuộc thi Lương Thế Vinh Idol

- Tham gia ca hát trong nhóm StarsP.



Bùi Cao Phi.

Tình bạn nảy nở từ... cầu mây

Nhìn vào profile của Phúc và Phi, hẳn các bạn sẽ thấy hai cậu bạn này sở hữu nhiều giải thưởng giống nhau, đặc biệt là trong thể thao. Cái duyên đến với thể thao là một sự tình cờ lớn của cả 2 bạn ý. Cũng nhờ có thể thao mà Phúc và Phi đã chơi thân với nhau đấy!

Phi đến với cầu mây từ 1 lần đi ngang qua công viên tình thấy mấy bác đang chuyền qua chuyền lại một quả cầu mà không biết là gì, xin... ghé vào tập thử. Từ đó niềm đam mê với cầu mây của Phi được nảy nở. Từ những ngày tháng tập luyện chơi ở công viên với người lớn, vào lớp 10, Phi được phát hiện và được mời vào đội tuyển của trường. Khi được vào đội tuyển thì vô tình biết Phúc vì Phúc cũng là vận động viên cầu mây và 2 đứa được ghép chung vào 1 đội hình. Phúc thì được tiếp xúc với cầu mây từ năm lớp 7 tại trường, sau đó cũng không có ý định tập nhiều. Nhưng khi vào lớp 10, gặp Phi qua đội tuyển, niềm đam mê của Phi đã truyền qua cho Phúc. Và từ đó 2 bạn đã trở thành một "cặp bài trùng" quan trọng của đội tuyển cầu mây trường. Trải qua những ngày tháng luyện tập, đôi bạn thân đã giành được nhiều giải về cho trường từ cấp quận đến thành phố, sau đó thì cả 2 bạn đều được mời vào đội tuyển thành phố để luyện tập và thi đấu.

Nhờ cầu mây mà Phi và Phúc đã trở thành đôi bạn thân, từ sân thi đấu ra ngoài đời. Là một đội cực kỳ ăn ý và đoàn kết, hai bạn nắm giữ hai vị trí quan trọng nhất trong đội hình thi đấu cầu mây. Và điểm đặc biệt là tên của hai bạn ý đều bắt đầu bằng chữ P – Phi và Phúc – qua các giải thi đấu không ai là không nhớ đến cặp vận động viên này. Trước những giải đấu lớn, các bạn ý phải tập luyện với cường độ cực kỳ căng, nhưng vẫn phải đảm bảo việc học tập đấy.


Hai bạn chơi thân từ năm lớp 10 rồi cùng thi vào 1 trường đại học, đến bây giờ đôi bạn này vẫn học cùng lớp với nhau đấy.


Tham gia rất nhiều giải thể thao...


... và gặt hái được cực nhiều huy chương luôn này!

Chung niềm đam mê thể thao

Phúc và Phi có rất nhiều điểm chung, thế nhưng không chỉ dừng lại ở cầu mây. Mỗi người còn có 1 niềm đam mê thể thao khác. Phi thì tập võ từ bé, tiếp xúc với nó từ năm lớp 4 và theo đuổi đến tận bây giờ. Với Phi, tập võ là để rèn luyện sức khỏe, tính bền bỉ, kiên trì và sự thấu hiểu đạo đức từ môn võ Thiếu lâm tự. Môn võ này đã ăn vào máu của Phi và trở thành một phần của cuộc sống, là nơi để bạn hoàn thiện bản thân. Dù bây giờ thời gian dành cho võ không nhiều nhưng bạn ý vẫn cố gắng tập luyện đều đặn tại võ đường.

Phúc thì ngoài cầu mây, niềm đam mê thứ hai của bạn ý chính là bóng rổ. Vào lớp 10, bạn ý chưa biết gì về bóng rổ hết, vô tình làm quen rồi đi tập nhiều và đến lúc không thể rời được trái bóng rổ nữa. Bạn ý đã vào đội tuyển bóng rổ của trường. Cùng 1 lúc tập song song cả cầu mây và bóng rổ, thật sự nhiều lúc bạn ý đã muốn buông xuôi cả hai. Thế nhưng nhờ niềm đam mê, bạn ý đã thu xếp thời gian để cân bằng được đấy. Vào những lúc có giải thi đấu thì thực sự là phải gồng mình lên, nhưng Phúc vẫn cố gắng vượt qua để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Sẵn sàng cho những con đường mới

Đã vào đội tuyển thành phố tập luyện và gặt hái được nhiều thành công nhờ cầu mây, thế nhưng cả Phi và Phúc đều không có ý định đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Hai bạn ý đam mê và yêu cầu mây, Phi và Phúc luôn sẵn sàng tập luyện hết mình cho các giải thi đấu của thành phố để giành giải cao nhất cho đội tuyển cầu mây TP.HCM. Nhưng bên cạnh đó, còn những niềm đam mê khác mà cả hai muốn trải nghiệm. Cuộc sống của một vận động viên chuyên nghiệp sẽ chỉ có cầu mây, cả Phi và Phúc đều không sẵn sàng cho điều đó. Ngoài ra, để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố và sự khổ luyện vô cùng. 







Hai bạn đã sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.

Ngoài những lúc gắn bó với thể thao, thì 2 bạn ý còn là "cạ cứng" khi tham gia các hoạt động về ca hát đấy. Đến với vũ đoàn ABC một cách tình cờ, 2 bạn ý đã có một khoảng thời gian tập luyện vũ đạo. Rồi các anh chị trong vũ đoàn đã đề nghị 2 bạn ý lập một nhóm nhạc. Và thế là StarsP band ra đời. StarsP band bắt đầu từ tên của 2 bạn ý. Lần đầu tiên Phúc và Phi đến với ca hát chính là cuộc thi văn nghệ ở trường THPT Lương Thế Vinh, và StarsP đã giành được giải nhì. Rồi với cuộc thi Lương Thế Vinh Idol và Nét đẹp Lương Thế Vinh, các bạn ý cũng đã giành được những giải về cho cá nhân nhờ giọng hát của mình. Sau các cuộc thi ở trường thì hai bạn đã được các trường đại học mời tham gia giao lưu văn nghệ. 

Đôi bạn Phi và Phúc rất yêu ca hát và họ cũng được nhiều các bạn sinh viên biết đến. Các bạn ý còn tự kiếm tiền nhờ công việc này của mình nữa. “Từ niềm yêu thích, bạn cũng có thể khiến mình trưởng thành hơn.” - Phi chia sẻ. “Khi bạn có thể cân bằng những niềm đam mê với nhau thì đó đã là một trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc sống rồi.”, đó chính là châm ngôn của 2 cậu bạn trẻ tài năng này.