Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy

Vic; Ảnh: Lâm Kiboum, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/09/2013

Bỏ ngang học đại học để theo đuổi đam mê nhảy, chàng vũ công với nickname Hải 2D từng bị gia đình từ mặt trong một thời gian dài.

Trong giới vũ công, đặc biệt là giới đam mê hiphop Hà Nội thì Hải 2D dường như là một cái tên “kỳ cựu”. Từng có nhiều năm quyết tâm sống chết với niềm đam mê vũ đạo, tới giờ, chàng trai đã có một chỗ đứng vững chắc trong nghề. Thế nhưng, nhìn anh chàng “cháy” hết mình với những động tác nhảy khỏe khoắn trên sân khấu, ít ai biết để được theo đuổi ước mơ, Hải đã từng bị gia đình từ mặt, từng tự kiếm sống, bươn chải mọi nơi ở độ tuổi 18.

Tới giờ, dù đã tự sống được với nghề nhảy nhưng Hải vẫn luôn canh cánh trong lòng về gánh nặng phải nuôi sống gia đình, gánh vác trọng trách. Cùng trò chuyện để hiểu hơn về chàng trai giàu nghị lực và quyết tâm này.


Clip Hải 2D khoe vũ đạo điêu luyện và giọng hát.


Họ tên: Dương Đình Hải

Ngày sinh: 06/02/1988

Thành tích:

- Giải nhất tiếng hát HSSV toàn quốc 2007

- Giải nhất MERINDA Streetkingz 2008

- Giải nhất Hiphop in the city 1 2008, 2009

- Giải nhất RingMasterz 2009, 2010

- Vô địch đẳng cấp BNXT 2010

- Làm khách mời đại diện cho Đông Nam Á tham gia THE BIGROOVE được tổ chức tại SINGAPORE có sự góp mặt của các nhóm nhảy hàng đầu đến từ nhiều nước như NHẬT, PHÁP, HÀN QUỐC...

- Biên đạo và làm dancer, tham gia MV cho khá nhiều các ca sĩ như Thu Minh, Ưng Hoàng Phúc, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải

Chào Hải 2D, đạt một chuỗi giải thưởng “khủng” với bộ môn nhảy hiện đại, tới giờ bạn đã trở thành một vũ công chuyên nghiệp?

Mình nghĩ vậy! Sau 1 thời gian hoạt động underground và may mắn đạt một số các giải thưởng lớn cùng nhóm Sacred thì các công ty khách hàng cũng đã biết đến mình. Mình cũng đã được hợp tác với nhiều ca sĩ và nghệ sĩ lớn. Hiện giờ mình đang sống bằng nghề nhảy, kiếm tiền bằng chính đam mê của mình nên gọi là vũ công chuyên nghiệp cũng được (Cười).

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 1

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 2

Nhưng có lẽ ít ai biết được quãng thời gian khó khăn trước đó của bạn?

Thực sự theo mình thì mỗi ai đang lập nghiệp bằng chính khả năng và sức lực của mình, đặc biệt là bộ môn hiphop này thì đều vướng vào rất nhiều khó khăn, bởi ngày trước và ngay cả bây giờ, cách nhìn của mọi người với nó còn rất nhiều điều chưa đúng, họ chưa hoàn toàn chấp nhận nó.

Mình không phải ngoại lệ. Mình đã đam mê hiphop từ khi còn học năm lớp 11, suốt quãng thời gian đó cho đến khi thi đỗ đại học thì mình có đi tập và biểu diễn một số các chương trình học sinh, sinh viên. Nhưng tất cả những thời gian đấy mình đều phải giấu gia đình, nhiều lần bị phát hiện, là thể nào về cũng bị mắng, rồi bị quản lí chặt lắm. Gia đình mình, cả họ hàng, không ai làm nghệ thuật. Bố mẹ mình thì đều là công nhân, không khá giả là mấy nên mọi người chỉ nghĩ đến duy nhất 1 tương lai cho mình là đỗ đại học và sau này làm một kĩ sư.

Mình cũng đã cố gắng cho điều đó, cố học rồi thi đỗ vào ĐH Hàng Hải. Gia đình rất vui, mọi người rất tự hào, nhưng mình thì lại cảm thấy đây không phải là con đường của mình. Mình đã nghĩ rất nhiều, rằng học hành khổ cực sau 5 năm nữa để rồi ra trường làm một kĩ sư máy tàu thủy, đó sẽ không phải là một nghề mình thích. Như vậy bố mẹ sẽ phải lo cho mình 5 năm nữa, mất một khoản chi phí không hề nhỏ, để rồi sau này đi làm với cái nghề mình không thích, mình sẽ không có động lực để phấn đấu.

Học đến hết năm thứ nhất, mình đã quyết định ngừng học mà không bảo lưu. Đó thực sự là một tiếng sét lớn đối với ba mẹ, và họ đã nghĩ rằng mình giống như một đứa bỏ đi, hỏng hẳn và từ mặt luôn. Lúc đó mình là hi vọng duy nhất của gia đình, vì anh trai mình ngày trước học ĐH Bách khoa được 3 năm cũng bỏ học. Quá suy sụp, mình quyết định bỏ nhà, bởi có quá nhiều áp lực từ ba mẹ, mình cũng không muốn phụ thuộc thêm một ngày nào nữa.

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 3

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 4

Một chàng trai 18 tuổi bị gia đình từ mặt đã sống tự lập thế nào?

Ban đầu ra ngoài, trước tiên là tìm chỗ ở, đôi lúc thì qua nhà một vài người bạn, rồi lại ngủ ở chỗ làm, bất kì chỗ nào mình xin làm, thỉnh thoảng trốn về nhà lấy quần áo để thay rồi lại đi tiếp. Mình không có bằng cấp nên hầu hết đều làm những công việc chân tay. Trong khoảng thời gian 1 năm, mình thay đổi công việc liên tục.

Ban đầu xin làm nhân viên thị trường cho 1 công ty sữa chua, ngày ngày từ sáng chạy xe với 1 thùng sữa chua, len lỏi đủ ngóc ngách, con phố để tìm các của hàng để phân phát và giới thiệu sản phẩm, làm được 1 tuần, mình bị lừa, 1 cửa hàng đã đồng ý đặt lấy 1 lượng sữa chua lớn, mình rất vui và đã về công ty và xin phép xuất chỗ sữa ấy, nhưng rồi khi quay lại thì họ trở mặt, bảo không biết, không kí với ai, không có hợp đồng này nọ, sữa không ngon và họ không lấy, và mình phải đứng ra đền chỗ hàng đấy, mình không có tiền, lương chưa có, mình đã bỏ việc luôn và lấy chỗ sữa mang về tặng bạn bè rồi sau đấy có đi làm nhiều việc nữa như NV thị trường cho 1 studio chụp ảnh, cũng ngày ngày đi bộ gõ cửa từng nhà mời chụp ảnh, hay làm khuân vác cho 1 công ty nước ngọt ,….

Rồi sau mình quen một người bạn giới thiệu cho vào 1 công ty nghệ thuật chuyên đi làm chương trình hội chợ các tỉnh. Suốt hơn 2 năm mình làm, đã đi không biết bao nhiêu nơi, bám theo đoàn đi mọi chuyến, không ngừng nghỉ, từ vùng sâu hay miền núi, rồi dân tộc thiểu số. Mỗi nơi lại có những câu chuyện khác nhau, nào là đánh nhau với dân bản địa, hay bị cướp giữa đường, chuyện trả thù với hội xã hội đen tranh giành địa bàn…

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 5

Vậy đến giờ, khi đã có những thành công dù lớn hay nhỏ của riêng mình, bố mẹ đã đồng ý để Hải đi theo đam mê này chưa?

Sau khi đi làm, tiết kiệm được ít tiền rồi quyết định lên Hà Nội kiếm sống, may mắn gặp được một người anh tên Thanh trưởng nhóm nhảy C.O đã làm quen và giúp đỡ mình rất nhiều trong nghệ thuật và ngay cả chuyện công việc, chỗ ở, mình được tiếp xúc với giới nghệ thuật chuyên nghiệp trên này.

Mọi thứ giờ đã ổn định hơn, lên đây mình vừa đi làm thêm và học nhảy rồi dần trở thành dancer chuyên nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn, tự sống thoải mái. Thỉnh thoảng dành dụm và gửi tiền về cho bố mẹ, ngày tết hay ngày lễ, hoặc có dịp công tác về quê mình vẫn qua nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ mình đã li dị nên mỗi người đều ở riêng, dù có buồn nhưng thấy con trai không hư hỏng, tự lập được nên vui lắm. Giờ thỉnh thoảng thấy mình lên TV là thích lắm!

Thấy bạn thi thoảng xuất hiện với vai trò giám khảo tại các cuộc thi nhảy?

Mình cũng đã may mắn được một số chương trình tin tưởng và mời làm giám khảo cho giải nhảy của họ. Khi chấm giải, mình cảm thấy rất vui, bởi mình đã có một quãng thời gian dài cùng nhóm đi thi rất nhiều giải, luôn cố gắng để chinh phục các ban giám khảo. Và trong thời điểm làm BGK, mình như được nhìn lại chính mình qua các nhóm nhảy nhưng với góc độ đối diện. Đấy là một niềm vui khó tả.

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 6

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 7

Hải từng ở cùng nhóm nhạc cùng Cường Seven. Tại sao các bạn không duy trì nhóm lâu dài?

Ngày trước khi còn đi học, mình rất đam mê hát, mình đã có khoảng thời gian dài đi hát tại các chương trình học sinh, sinh viên, một số phòng trà nhỏ, rồi hoạt động ca hát ở trường đại học.

Sau khoảng thời gian hoạt động với Cường Seven và một thành viên nữa trong nhóm, bọn mình đã ra mắt được một vài sản phẩm. Nhưng ngay sau đấy có một sự thay đổi lớn về quản lí bên công ty quản lí, mọi thứ từ sự định hướng lẫn phong cách của nhóm đều bị thay đổi so với mục đích ban đầu. Bọn mình cảm thấy nó không phù hợp với nhóm nên tất cả đã quyết định dừng lại và sau đó Cường Seven đã quyết định solo.

Cường Seven giờ đã là cái tên rất nổi tiếng, quen thuộc với giới trẻ. Hỏi thật là Hải có thấy ghen tị, hay ít ra là chạnh lòng vì bạn bè cùng trang lứa thành công hơn mình?

Mình và Cường đã làm việc với nhau từ khá lâu rồi, và đến giờ vẫn là 2 người bạn thân thiết, vẫn đang cùng nhau làm nhiều dự án. Tuy vậy nhưng bọn mình có sự định hướng cho tương lai và phát triển khác nhau rất nhiều. Thế nên mình không chạnh lòng hay ghen tị gì cả. Những gì Cường đang có là do sự cố gắng và định hướng đúng đắn của cậu ấy. Mình còn từng làm backup dancer cho nhiều show diễn của cậu ấy, vậy có gì là ghen tị không? (cười).

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 8

Hải 2D - chàng vũ công từng bị gia đình từ mặt vì mê nhảy 9

Công việc hiện tại có mang lại đủ tiền để Hải tự nuôi sống bản thân?

Thật khó nói là có đủ hay không, bởi chẳng bao giờ có gì là đủ cả. Mình muốn có nhiều tiền hơn để có thể đủ sức lo cho cả 1 gia đình, để gây dựng gia đình sau này nữa, và lo cho ba mẹ không còn vất vả như bây giờ. Thêm nữa là mình còn muốn làm nhiều sản phẩm nghệ thuật cho thỏa mãn đam mê, mình là nghệ sĩ mà.

Nhưng nghệ thuật thì chỉ có thời, hơn nữa Hải là con trai, sau này còn là trụ cột nuôi sống gia đình?

Rất nhiều nghệ sĩ lớn đã và đang hoạt động nghệ thuật lâu dài và bền bỉ, rất nhiều người đã rất lớn tuổi nhưng vẫn ngày ngày cho ra mắt những sản phẩm nghệ thuật. Mình sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi nó lâu bền nhất. Nếu không còn sức để đứng trên sân khấu thì có thể giảng dạy, sáng tác, biên đạo hay quản lí nghệ thuật… Nói chung là sẽ cố gắng hết mình để sống với nó.

Trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, bạn chọn cho mình thú vui nào?

Người ta có nói rằng “nếu bạn được làm việc bằng một nghề mà bạn yêu thích và đam mê thì cả đời bạn giống như không phải đi làm vậy”! Mỗi khi đi tập và đứng trên sân khấu cho dù là sân khấu nào mình vẫn luôn cháy hết mình với nó, đấy là thú vui của mình. Ngoài ra mình thấy vui khi thỉnh thoảng đi chơi, ngồi tán gẫu café với bạn bè, và một số niềm vui tay trái khác của nghệ thuật như vẽ hay tự tay làm một số đồ chơi handmade.

Cảm ơn Hải 2D về những chia sẻ thú vị vừa rồi!