Hà Nội: Trời trở lạnh, teen thích thú mặc áo ấm ra đường

Hồng Ngọc ; Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo 00:24 27/09/2011

Ngày hôm qua, Hà Nội có mưa rả rích cả ngày, khiến cho không khí se lạnh và teen mình thì rất thích thú vì tiết trời dịu mát. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Từ sáng hôm qua (26/9), thời tiết ở Hà Nội đã mát mẻ và không gian được phủ một lớp sương mỏng. Đến tầm trưa và chiều, một cơn mưa rả rích đã khiến tiết trời se lạnh hơn, đến buổi tối thì không khí Hà Nội đã đích thị là mùa thu rồi. Vì đối với teen Hà Nội, mùa thu là mùa rất đẹp và dễ chịu nên ai cũng thích cả. Thậm chí, trên Facebook và Yahoo của teen Hà Nội, các status về "gió lạnh đầu mùa" hoặc "thu về rồi" cũng rất xôm tụ. 

Đây là một nhóm bạn đi chơi tầm chiều tối, các bạn ấy đều mặc thêm áo khoác này.

Hà Linh (17t) tâm sự: "Tớ mong ngóng thu về từ đầu tháng 9 rồi cơ đấy, lúc Hà Nội bắt đầu hết nắng gắt là sáng nào ngủ dậy, tớ cũng chạy ra mở cửa sổ để... kiểm tra xem hôm nay đã lạnh chưa. Mãi đến tối nay trời mới mát lạnh đúng kiểu mùa thu. Thích ơi là thích! Tan học xong, tớ đã ôm chầm ngay lấy con bạn thân mà hét toáng lên vì vui ấy. Tớ thích mùa thu và mùa đông Hà Nội lắm." Kiều My (18t) thì lại "mong ngóng" mùa thu vì lí do khác đậm chất con gái: "Tớ đã mua một đống áo cardigan để khoác mùa thu rồi mà... mãi chưa thấy trời lạnh gì cả. Buổi tối trời lạnh một phát là tớ "diện" ngay "em" áo cardigan đẹp nhất để tung tăng đi chơi phố. Trời mát thật là thích ấy!" Tối hôm qua đi ngoài đường, chúng tớ cũng thấy hầu hết mọi người đều đã mặc thêm áo khoác, tiết trời thì se lạnh, ra "chất" thu Hà Nội lắm rồi ấy các bạn ạ! 


Mọi người đều khoác thêm áo khi ra đường...

Tiết trời se lạnh, mọi người như gần nhau hơn, các bạn nhỉ?