Hà Nội: Ngọt mát chè sen nhãn Hàng Bạc

PiterDeeDee, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 04/06/2012

Cùng bạn bè nhâm nhi ly chè sen nhãn ngọt mát vào tối mùa hè gió lộng thì còn gì thích bằng nhỉ?

Có thể nói, khu phố Đinh Liệt - Tạ Hiện đang dần trở thành một điểm đến mới của teen thích la cà quán xá. Từ đầu đến cuối phố, cứ vào những tối cuối tuần là ở đây lại đông nghịt các teen đến. Bạn thì trà chanh, bạn thì ăn ốc, bạn thì ngồi quán vỉa hè ăn nem chua, khoai rán. Cũng nằm trên "cung đường" này, có một góc nhỏ ngay ngã tư Hàng Bạc - Tạ Hiện là thiên đường của teen mê chè đấy.

Chỗ này nằm đối diện rạp Chuông Vàng, ở mặt phố Hàng Bạc, chỉ có 2 hàng chè nhỏ thôi nhưng hầu như tối nào chúng tớ cũng thấy các teen ngồi kín vỉa hè. Chè ở đây có nhiều loại, nhưng có lẽ teen chuộng nhất là món chè sen nhãn. Một món quá quen thuộc với teen mình rồi phải không nào?



Cũng giống như nhiều nơi, chè sẽn nhãn ở đây gồm nước sen, thạch đen, trân châu và nhãn lồng hạt sen chứ không có thêm gì đặc biệt hết. Tuy nhiên, theo chúng tớ thấy, cái khiến mọi người yêu thích chè ở đây là bởi nước sen uống mát, ngọt thanh vừa miệng chứ không bị gắt. Rồi thì hương thơm nhè nhẹ của trái nhãn lồng, quyện với cái bùi bùi của hạt sen cũng là những "điểm sáng". Tuy nhiên, có một điểm trừ đáng tiếc là trân châu ở đây ăn bị cứng, không giữ được độ mềm dai và ngậy. Vì thế khi ăn cũng thấy cốc chè không được hoàn hảo như mong đợi.




Tất nhiên, với món chè sen nhãn thì quan trọng nhất là nhãn lồng sen rồi. Các bạn có thể yên tâm nhé, vì nhãn ở đây là quả nhãn lồng, trái to và dày cùi, ăn ngọt dịu và thơm nhẹ nhàng. Và hơn nữa là trái nhãn tươi, căng mọng nên ăn rất giòn và mát.





Bên cạnh chè sen nhãn thì các bạn cũng có thể gọi thêm những món chè Thái, sữa chua mít đang rất hot bây giờ để nhâm nhi cho buổi tối ngày hè của mình. Với giá 16k cho một cốc chè đầy, chúng tớ thấy đây hoàn toàn có thể là một nơi dừng chân lý tưởng của các teen khi dạo phố cổ buổi tối đấy. Khi nào có dịp, các bạn thử ghé qua đây và cho chúng tớ ý kiến xem sao nhé.