Hà Nội: Mẹ khóc vì con đi thi quên kính

Vic - Sơn Zik , Theo Trí Thức Trẻ 08:35 04/07/2012

Bác ấy đã khóc rất nhiều vì con trai mình quên mang theo kính cận khi vào vòng thi.

Ở điểm thi Bách Khoa, sát giờ thi, chúng tớ bắt gặp cảnh tượng một bác gái đưa con đi thi. Lúc sau bỗng thấy bác hốt hoảng vội vàng chạy ra xin bảo vệ vào trường thi nhưng không được sự cho phép. Theo như chúng tớ được biết, con trai bác ấy đã để quên kính trong cặp sách (cặp sách phải gửi phía ngoài trường thi). Sau một hồi khóc lóc và năn nỉ, bác đã được một người ở hội đồng thi đã nhận lời chuyển kính giúp. Thế nhưng bác ấy vẫn không hết lo lắng và cứ trách mình mãi. 














Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện ngắn với bác. Hai mẹ con bác quê Tuyên Quang, hôm qua, bạn sĩ tử tưởng rằng được mang cặp sách vào hành lang nên đã chủ quan để kính trong cặp. Hôm nay đến mới biết là phải gửi ở ngoài trường thi, thế là bạn í quên mang theo kính vào. Theo lời tâm sự của bác, bạn cận 3 độ, nếu bỏ kính ra sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành bài thi. Ai ai xung quanh cũng động viên cô đừng quá lo lắng, biết mẹ gửi kính vào cho mình, con trai bác sẽ cố gắng làm bài hơn.







Cô ấy vẫn khóc, lo co con mình mặc dù kính đã được giám thị đưa vào trong phòng

Bố mẹ như "thi cùng con" khi trên khuôn mặt ai cũng in rõ sự căng thẳng, lo lắng cho con em của mình. Mặc dù các sĩ tử đã vào bước vào phòng thi nhưng các bậc phụ huynh vẫn nán lại chờ đợi, ai cũng hỏi nhau: "Không biết đề có khó không?", "Không biết con mình có làm bài được không?"

Dưới đây là một số khoảnh khắc chúng tớ ghi lại được về phụ huynh trong ngày thi ĐH đầu tiên của khối A: 





 

 

 




 
Bác trai này trò chuyện cùng sinh viên tình nguyện hỏi về cuộc sống sinh viên và mong cho con của mình làm bài tốt "để trở thành sinh viên đại học"

Các bác này trải áo mưa ra ngồi uống trà trò chuyện với nhau về chuyện thi cử, nhà trọ của con em mình




Bác này mất ngủ sau một đêm thức lo cho con gái