Hà Nội: Lang thang tìm đồ ăn trưa quanh các khu trường học

PiterDeeDee, Theo 09:30 12/11/2011

Một bài viết nho nhỏ để các bạn "định hướng" xung quanh khu trường mình học có quán xá gì hay ho đấy.

Buổi trưa, sau giờ học sáng căng thẳng hoặc trước giờ học chiều, teen bao giờ cũng phải ăn thật no để đảm bảo sức khỏe cho việc học tập trên lớp. Cùng chúng tớ điểm qua mấy quán nhỏ với các loại đồ ăn trưa phù hợp với học sinh chúng mình, không chỉ ngon mà giá cả lại rất phải chăng nhé.


Khu quanh trường tiểu học, THCS Thái Thịnh


Quanh đoạn trường tiểu học và THCS Thái Thịnh có khá nhiều món ngon với giá cực rẻ, hợp để các teen và tween có thể ghé qua mỗi buổi trưa trước khi đi học. 


Đầu tiên phải kể đến món bánh mì chảo cực kì hấp dẫn với pate và trứng ốp. Pa tê rán ở đây ăn vào thấy ngậy và béo béo, thơm thơm mùi gan và thi thoảng lại hơi cháy xém nữa nên ăn rất thích. Trứng lại được rán vừa, ở ngoài chín tới còn ở trong vẫn giữ một ít lòng đào dẻo dẻo. Bên cạnh món "đinh" này, quán còn có món sốt vang ăn cũng rất được. Đặc biệt là ở chỗ, giá thành ở đây siêu rẻ. Chỉ khoảng từ 15-20K là bạn đã có một bữa trưa no nê ở quán bánh mì này rồi. 






Hoặc nếu không, teen có thể ra ngõ Trung Liệt thưởng thức món bánh đa cua nổi tiếng ở đây mà chúng tớ đã từng giới thiệu. Một bát bánh đa ở đây có giá khoảng 20-25K thôi nhưng chất lượng thì "mê ly" các bạn ạ.


Khu quanh trường THPT Trần Phú


Teen trường Trần Phú "sướng" nhất ở khoản có hẳn cả một ngõ chuyên bán đồ ăn trưa nằm ngay sau trường, la liệt nào bún đậu, bún ngan, rồi thạch chè đủ loại. Teen nào đang đói bụng, lạc vào đây thì cứ phải gọi là "hoa mắt" nhé. Ở đây, nổi tiếng nhất với món bánh đa trộn, ngoài ra, các bạn còn có thể ăn cơm rang ở ngay giữa ngõ cũng rất ngon và nhiều. Đảm bảo teen Trần Phú sẽ luôn no căng bụng sau giờ học sáng, hoặc "nạp đầy năng lượng" trước giờ học chiều đấy.






Khu quanh trường THPT Kim Liên


Trường Kim Liên thích nhất là có cả khu Khương Thượng xung quanh để lê la quán xá. Ở đây có bánh đúc nóng, rồi thì bánh đa trộn đã quá nổi tiếng rồi các bạn nhỉ. Nhưng các bạn có thể đi ra ngoài phố Đặng Văn Ngữ và ăn thử món cơm rang cải bò ở... một hàng phở nhỏ gần với xưởng kem, đảm bảo các teen trường Kim Liên sẽ không phải thất vọng với chất lượng ở hàng cơm này đâu. Từ cơm cải bò, cho đến cơm dưa bò và cả cơm rang Dương Châu nữa. Một đĩa cơm đầy và nhiều, ăn thì ngon mà giá cũng hợp lý lắm.